Bạn đang xem trang 1 / 4 trang

QBO và những khoảnh khắc đáng nhớ....!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 04, 2009 12:51 pm
gửi bởi duc1982
Note : Topic này lập ra để lưu lại những khoảnh khắc tuy không đẹp nhưng rất ấn tượng của các thành viên QBO. Nhất là những tấm hình được paparazzy chụp lén :smt043 Nếu như ai đó lỡ bị úp sọt lên đây thì cũng không được kêu ca, thưa kiện gì nhé. :rock: Hiiiii
Ai sẽ là người đầu tiên?

Re: QBO và những khoảnh khắc đáng nhớ....!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 04, 2009 1:00 pm
gửi bởi duc1982
Để cho Topic được thành công và công bằng thì tôi xin mở hàng bằng việc đẩy ra sân khấu 1 trong 4 admin : focus

Hình ảnh

Đợi mãi đợi mãi bụng cồn cào.
Một chút buồn xen lẫn chút suy tư. :mozilla_cool:

Re: QBO và những khoảnh khắc đáng nhớ....!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 04, 2009 1:09 pm
gửi bởi duc1982
Hình ảnh

Không phải buổi off nào cũng có cảnh lãng mạn thế này đâu nha, nhìn xa xa giống như cảnh phim " Bỗng dưng muốn khóc" ấy nhỉ ? :smt043

Re: QBO và những khoảnh khắc đáng nhớ....!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 04, 2009 2:01 pm
gửi bởi kiengiangriver
duc1982 đã viết:
Hình ảnh


Oạch! MƠ VỀ NƠI XA LẮM :mozilla_cool:

Re: QBO và những khoảnh khắc đáng nhớ....!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 05, 2009 8:26 am
gửi bởi Rec
Hình ảnh

CPU đang lắng nghe mùa xuân về :smt043 (Chụp ở đoạn cua Minh Cầm hôm 25 tết)

Re: QBO và những khoảnh khắc đáng nhớ....!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 05, 2009 9:06 am
gửi bởi ngocnu
kiengiangriver đã viết:Oạch! MƠ VỀ NƠI XA LẮM :mozilla_cool:

Em nói không chừng chứ không khéo có ngày tấm ảnh ni của anh Focus sẽ trở thành tấm ảnh đẹp nhất của anh focus đó.
Để em cũng cấp nguồn cho anh nha: Máy ảnh của: Gió và Cát; hôm đó chỉ có 2 người làm phó nháy là Trungpkt và anh Gió và Cát( theo anh thì ai chụp lén khoảnh khắc này?), Nữ em là người vận chuyển nó từ chỗ nhà anh Gió ra, Bear là trung gian lưu chuyển và anh Đức là người lựa chọn để post lên, chà gian nan vất vả và qua nhiều khâu đoạn lắm nó mới lên được QBO chứ nỏ chơi mô eng :smt043

Re: QBO và những khoảnh khắc đáng nhớ....!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 05, 2009 10:58 pm
gửi bởi camu
ngocnu đã viết:Em nói không chừng chứ không khéo có ngày tấm ảnh ni của anh Focus sẽ trở thành tấm ảnh đẹp nhất của anh focus đó.


Hình ảnh


Tấm nớ có đẹp bằng tấm ni không cô bé?

Hoàn cảnh ra đời : Vào một ngày đầu Xuân, Focus về quê chơi nhưng bạn gái không có (hay không có bạn gái gì đó cũng không biết nữa). Buồn buồn, cậu ta qua bên nhà cá chơi không may gặp tớ, bị tớ dùng "Men Riềng Thần Chưởng" đánh theo thế "Không Say Không Về" mấy phát nhưng không ngờ cậu ấy đúng là cao thủ nên không hề hấn gì. Ngược lại, cậu ấy còn sử dụng môn "Ru Hồn Đại Pháp" đánh theo thế "Ghi ta Ru Hồn Trận" làm tớ phải một phen liêu xiêu. Cũng may, trong lúc nguy cấp, tớ sực nhớ chiêu "Nhiếp Ảnh Đại Pháp", một môn tuyệt học bí truyền tớ học lỏm được trên mạng nên nhanh tay rút máy ảnh đeo bên mình ra, bấm "chách chách" mấy phát.

Kết quả : Không ai thắng ai, nhưng tớ lại có mấy tấm ảnh này của ku cậu, nay đưa đi thi ảnh đẹp ở đây, nếu đoạt giải, sẽ rủ cậu ấy về nhậu tiếp, he he.

Re: QBO và những khoảnh khắc đáng nhớ....!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 05, 2009 11:03 pm
gửi bởi camu
Hình ảnh


Còn cấy ảnh ni mới tức cười hơn nì, các bạn hãy đọc mấy câu sau sẽ rõ :

Anh Rec uống với Tuấn Vu (Vũ)
Hai anh cùng chúc cái khu (cái đít chai) lên trời
Anh Rec mặt cứ bồi hồi
Anh Vu thì lại uống bia bằng mùi (mũi)

Re: QBO và những khoảnh khắc đáng nhớ....!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 05, 2009 11:41 pm
gửi bởi Rec
Bác cá sexy quá đi mất :mozilla_cool:

Re: QBO và những khoảnh khắc đáng nhớ....!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 05, 2009 11:49 pm
gửi bởi Rec
Hình ảnh

Những chiếc bánh bì còn rơi rớt lại sau một hành trình dài :smt043