I'm still there everywhere I'm the dust in the wind I'm the star in the northern sky I never stayed anywhere I'm the wind in the trees Would you wait for me forever ?
thằng ku kid này chừ lâu lâu thấy hiện về cái hay thiệt đó hè, mới hồi còn gặp nó sg còn nhỏ xíu ah, chừ trong lớn ra phết wa ta, đúng là thành người lớn thật rồi . Chuẩn bị lấy vợ chưa ku
thằng cha kid1412 chụp ảnh điệu thiệt ah, hồi gặp hắn cùng uống cafe ở Boy Girl nhìn cùi cùi, nhỏ 1 tí thấp hơn tui cả cái đầu rứa mà chừ ra dáng ghê,điệu khiếp, còn hát hò nữa. Tui chỉ phục ông cái khoản rất chi là nhiệt tình trong hoạt động tình nguyện. Nhân tài vừa có tài lại có đức của QBO rất nhìu, đáng tiếc là lại ko về phục vụ cho quê nhà, cha Đức chắc định cư trong đó lun rồi
gửi bởi myngoc » Chủ nhật Tháng 4 24, 2011 8:22 am
kid1412 đã viết:hehe chừ miềng tra rồi up sợ nỏ ai nhận ra nữa! thui để rứa hè
Up lên đi cu!!!! Kiểu chi cũng có đứa hoảng hồn ah! Ngay cả bản thân chị cũng sẽ hét lên "oài thằng cu Kid nì, hắn tra thiệt..............miềng gặp hắn rồi!!!" kekekeeke
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.