Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Nhật Lệ những ngày nắng đẹp :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 19, 2010 10:58 am
gửi bởi Mit
Biển quê mình đẹp quá
Image
Mưa xong, trời nắng to, xuất hiện cầu vồng trên biển này, đẹp lung linh quá
Image
và tớ này, cô con gái Quảng bình xinh tươi :smt032
Image

Re: Nhật Lệ những ngày nắng đẹp :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 19, 2010 11:05 am
gửi bởi Mr Time
Mit đã viết:Biển quê mình đẹp quá
Image
Mưa xong, trời nắng to, xuất hiện cầu vồng trên biển này, đẹp lung linh quá
Image
và tớ này, cô con gái Quảng bình xinh tươi :smt032
Image

Con nhà ai mà xinh vậy ta? welcome to QBO>

Re: Nhật Lệ những ngày nắng đẹp :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 19, 2010 11:38 am
gửi bởi focus
timekiller77 đã viết:Con nhà ai mà xinh vậy ta? welcome to QBO>


Wel cấy chi nữa mà wel, em nó vô QBO trước Tuấn :mozilla_cool:

@mit: Ảnh đẹp chắc là vừa chụp trong chuyến về quê tuần vừa rồi, tiếp đi em :smt016

Re: Nhật Lệ những ngày nắng đẹp :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 19, 2010 11:51 am
gửi bởi snake
Ảnh đẹp, mẫu đẹp, ảnh của Mít lúc nào cũng đẹp
(khen thiệt đó nha)

Re: Nhật Lệ những ngày nắng đẹp :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 19, 2010 12:05 pm
gửi bởi Mr Time
focus đã viết:
timekiller77 đã viết:Con nhà ai mà xinh vậy ta? welcome to QBO>


Wel cấy chi nữa mà wel, em nó vô QBO trước Tuấn :mozilla_cool:

@mit: Ảnh đẹp chắc là vừa chụp trong chuyến về quê tuần vừa rồi, tiếp đi em :smt016

Sorry em nhé, Mình lạc hậu trước mấy vụ này quá.

Re: Nhật Lệ những ngày nắng đẹp :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 19, 2010 1:15 pm
gửi bởi Mit
hihi...cám ơn mọi người đã khen. Vì QB đẹp nên ảnh mới đẹp, con cháu QB ai cũng đẹp cả mà :hs
@Focus: dạ. ảnh em chụp tuần trước đấy ạ, em mới ra hôm qua :smt043 .

Re: Nhật Lệ những ngày nắng đẹp :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 19, 2010 2:06 pm
gửi bởi Lão độc hành
Tuy già rồi nhưng thấy giai nhân trong hình làm tim Lão bồi hồi quá, người đẹp và cảnh biển NL vào thu đẹp lắm. Lần sau nàng có về thăm quê xin cho Lão được diện kiến và rất muốn làm tình nguyện viên đưa nàng thăm thú quê mình, nàng nhá.

Re: Nhật Lệ những ngày nắng đẹp :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 19, 2010 3:44 pm
gửi bởi Phở
Hi chị Mít! nhớ lời hẹn bữa trước ko??? về mà ghé thăm nhà dì thì đừng quên í ới em hi, cho gặp Mít xì Mít cái nha.
Ảnh đẹp lắm chị ạ, em thích nụ cười của chị, tươi như hoa mít :smt043

Re: Nhật Lệ những ngày nắng đẹp :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 19, 2010 4:10 pm
gửi bởi Mit
phoebe đã viết:Hi chị Mít! nhớ lời hẹn bữa trước ko??? về mà ghé thăm nhà dì thì đừng quên í ới em hi, cho gặp Mít xì Mít cái nha.
Ảnh đẹp lắm chị ạ, em thích nụ cười của chị, tươi như hoa mít :smt043

ôi ôi, phoebe ơi, chị quên béng mất về mà ko nhắn offline cho em. Chị về QB từ hôm thứ 6 tuần trước, mới ra HN hôm qua, để lần khác nhé vậy e nhé!

Re: Nhật Lệ những ngày nắng đẹp :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 19, 2010 4:11 pm
gửi bởi Mr Time
phoebe đã viết:Hi chị Mít! nhớ lời hẹn bữa trước ko??? về mà ghé thăm nhà dì thì đừng quên í ới em hi, cho gặp Mít xì Mít cái nha.
Ảnh đẹp lắm chị ạ, em thích nụ cười của chị, tươi như hoa mít :smt043

Ôi cái hoa mít, Nhà anh cả vườn mít mà chưa thấy hoa thế nào cả. Sau vụ này có khi phải tích cực ngắm hoa mít thôi!