Quảng Bình - Nơi chiến tranh đã đi qua

  
Thư viện hình ảnh Quảng Bình.

Quảng Bình - Nơi chiến tranh đã đi qua

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 3 25, 2008 5:01 pm

Trước đây khi thảo luận để chọn Slogan cho QBO, "Nơi chiến tranh đã đi qua" được nhiều người thích nhưng nhiều người vẫn boăn khoăn về 2 chữ "chiến tranh". Liệu như thế có hoài niệm quá không? Liệu như thế có đề cao sự bất khuất của quá khứ quá không? Tại sao không chọn slogan nói về hiện tại và xa hơn nữa là tương lai? Những việc mà tuổi trẻ nên làm, ... Không, bản thân mình thì thấy "Nơi chiến tranh đã đi qua" là đang nói đến hiện tại (chiến tranh đã qua rồi, giờ Quảng Bình đã khác rồi). Thế hệ trẻ hôm nay cần trân trọng và tôn trọng những gì thuộc về quá khứ - những chiến công của cha ông nhưng không nên quá chú trọng và quá tôn thờ điều đó mà quên đi nhiệm vụ phát huy truyền thống, xây dựng quê hương.

Trên tinh thần đó, topic này được lập ra để post những hình ảnh Quảng Bình đổi mới, hình ảnh của Quảng Bình hôm nay khi mà chiến tranh đã lùi xa. Mong mọi người ủng hộ bằng việc post các hình ảnh ghi lại từng khoảnh khắc của Quảng Bình hôm nay trên mọi nẻo đường. Hãy chứng minh "Quê miềng - Chiến tranh đã ĐI qua".
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 3 25, 2008 5:29 pm

Bắt đầu với những câu trong bài hát truyền thống của người Quảng Bình:

Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới.
Rằng có đắng cay mới có ngọt bùi.
Nếu ai hỏi vì sao quê ta đồng lúa tốt.
Có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa.
Quảng Bình bao mến thương.
Đã 10 năm rồi, quê ta bao đổi thay rồi.


Vậy đó, chiến tranh đã đi qua, quê ta đổi thay rồi, rất nhiều ngói mới, nó thế này này.

Hình ảnh

Cũng trong hình này, nếu nhì kỹ thì mọi người sẽ thấy tháp Tam Toà, nó là "nhân chứng" của chiến tranh. 30 năm trước Tam Toà là những gì còn sót lại, chơ vơ giữa hoang tàn nhưng 30 sau "ngói mới" đã mọc lên nhiều, bao phủ, quây quần bên tháp chuông để nó không còn là "trơ trọi". Ừ, chiến tranh đã đi qua. :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 3 25, 2008 6:13 pm

Thêm ngói mới nữa này, đôi bờ Nhật Lệ giờ nhìn không ra ấy chứ :mozilla_tongue: :mozilla_cool:

Hình ảnh

Hình ảnh

(Tạm rứa đã hí, show dần dần để câu khách :mozilla_cool: )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 3 26, 2008 4:32 pm

Rec đã viết:Thêm ngói mới nữa này, đôi bờ Nhật Lệ giờ nhìn không ra ấy chứ :mozilla_tongue: :mozilla_cool:


(Tạm rứa đã hí, show dần dần để câu khách :mozilla_cool: )


Ngày xưa bọn trẻ con Goals em luôn thắc mắc là k0 biết Đồng Hới nhìn từ phía Bảo Ninh thì trông như thế nào? Mãi vẫn k0 có cơ hội sang Bảo Ninh để ngắm Đồng Hới, dù hồi đó đò sang Bảo Ninh ở bến đò Mẹ Suốt có đâu 1000, nhịn ăn 2 cái kẹo cu đơ là đi được. Bây giờ mỗi lần sang Bảo Ninh hay mỗi lần xem ảnh Đồng Hới như thế này thì vẫn luôn thấy nhớ về Đồng Hới của ngày xưa với những thắc mắc trẻ con của ngày xưa.

@Rec: Bác chịu khó chỉnh độ sáng tăng lên chút nữa trước khi up ảnh lên, xem cho rõ.
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 3 26, 2008 5:02 pm

Khách sạn Sài Gòn, điểm nhấn trên đường Quách Xuân Kỳ (?). Nhìn có nét gì đó rất phong lưu các đồng chí ạ. Đẹp nhất là lúc ở giữa cầu Nhật Lệ nhìn về, nắng chiều hè thẳng đứng, từng đường từng đường sọoc tán sắc chói chang, rồi khi hoàng hôn xuống, nắng muộn lả chả rơi, trông nó lung linh đến nao lòng :mozilla_cool:

Hôm vừa rồi đi chụp hình khách sạn Sài Gòn cho seri "Chiến tranh đã đi qua" mình lại tìm một góc hình khác. Phía sau khách sạn, nhìn cũng ềm đềm không kém. Nó là thế này đây.

Hình ảnh

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 3 26, 2008 5:15 pm

goals đã viết:@Rec: Bác chịu khó chỉnh độ sáng tăng lên chút nữa trước khi up ảnh lên, xem cho rõ.


Máy Olimput của REC hắn rứa :smt016 . Cấy mô cũng túi om om kể cả chụp ban ngày (ảnh túi thì đừng có đổ là do trời nhiều mây nhé :mozilla_cool: ). Bác xem mà thanh lý máy ảnh đó đi, mần cấy ảnh cơ mà chụp để nó kêu cho vui tai :)
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 4 Tháng 3 26, 2008 10:40 pm

dvh_itdr đã viết:
Máy Olimput của REC hắn rứa :smt016 . Cấy mô cũng túi om om kể cả chụp ban ngày (ảnh túi thì đừng có đổ là do trời nhiều mây nhé :mozilla_cool: ). Bác xem mà thanh lý máy ảnh đó đi, mần cấy ảnh cơ mà chụp để nó kêu cho vui tai :)


Thời này là thời nào rồi mà bác Dê bảo bác Rec bán máy KTS để mua máy cơ :mozilla_cool: .
@ Bác goals: Cái màu ảnh của máy Olympus đa số là thế này bác ah, hoặc là không đủ sáng (thường là dòng FE/X, dòng C) hoặc là sáng tới nhợt nhạt luôn (dòng Mju) :smt025
@ bác Rec: Luôn tiện (nếu) có thể bác show hàng mấy cái kênh mương (gọi tạm vậy vì gọi không biết nên gọi là gì :mozilla_cool: ) chảy qua cầu Nam Thành với cầu Bắc Thành (sau lưng khách sán SG - QB, và sau lưng Trung Tâm Văn hoá TT Tỉnh) xem sau cái dự án nạo vét & cải tạo (năm 2006?!) nó như răng :smt032
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 5:25 am

gio_va_cat đã viết:
Thời này là thời nào rồi mà bác Dê bảo bác Rec bán máy KTS để mua máy cơ :mozilla_cool: .
@ Bác goals: Cái màu ảnh của máy Olympus đa số là thế này bác ah, hoặc là không đủ sáng (thường là dòng FE/X, dòng C) hoặc là sáng tới nhợt nhạt luôn (dòng Mju) :smt025
@ bác Rec: Luôn tiện (nếu) có thể bác show hàng mấy cái kênh mương (gọi tạm vậy vì gọi không biết nên gọi là gì :mozilla_cool: ) chảy qua cầu Nam Thành với cầu Bắc Thành (sau lưng khách sán SG - QB, và sau lưng Trung Tâm Văn hoá TT Tỉnh) xem sau cái dự án nạo vét & cải tạo (năm 2006?!) nó như răng :smt032


Bác Dê nói theo kiểu dân dã nên rứa, ý bác ấy là chuyển sang loại máy KTS có các thông số chỉnh cơ, chứ k0 phải do máy tự động chỉnh. :mozilla_cool: Cách nói này của các bác già là ảnh hưởng từ cách nói của ngày xưa để chỉ máy ảnh dùng phim loại chụp tự động và loại chụp cơ ấy.

Loại máy Olympus thì Goals tớ chưa dùng bao giờ nên k0 biết ntn? Thấy nhiều ảnh bác Rec chụp cũng đẹp. Nhưng đúng là có nhiều ảnh bác Rec cần phải chỉnh sửa ánh sáng 1 chút trc khi đưa lên.:mozilla_cool: Bởi bác k0 chỉnh sửa thì bác chỉ trung thực với máy ảnh chứ chưa phải là trung thực với cảnh bên ngoài. Bác dùng luôn thằng Picasa của Google, sử dụng đơn giản, lại gọn nhẹ, nhiều chức năng, chỉnh sửa xong có thể bấm 1 phát gửi vào web album của google luôn.

Cái mương Gio_va_cat nói đó chính là cái hào quanh thành Đồng Hới.
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 11:31 am

Rec đã viết:Khách sạn Sài Gòn, điểm nhấn trên đường Quách Xuân Kỳ (?). Nhìn có nét gì đó rất phong lưu các đồng chí ạ. Đẹp nhất là lúc ở giữa cầu Nhật Lệ nhìn về, nắng chiều hè thẳng đứng, từng đường từng đường sọoc tán sắc chói chang, rồi khi hoàng hôn xuống, nắng muộn lả chả rơi, trông nó lung linh đến nao lòng :mozilla_cool:

Hôm vừa rồi đi chụp hình khách sạn Sài Gòn cho seri "Chiến tranh đã đi qua" mình lại tìm một góc hình khác. Phía sau khách sạn, nhìn cũng ềm đềm không kém. Nó là thế này đây.

Hình ảnh



Oạch, bác Rec đứng trên câu ngắm từ lúc nắng thẳng đứng cho đến khi hoàng hôn xuống luôn à? Phục bác sát đất.

Cái hình trên mà bác có thể lấy hết cái bóng của ks dưới mương thì mới là tuyệt cú mèo :) cơ mà cái mương cũng hơi bị bẩn nữa :)

Theo em nếu máy ít hỗ trợ ánh sáng thì có thể chỉnh lại bằng các soft. Cái ni thì phải hỏi eng Huy :)


@gió: Cái dự án đó từ 2006 tới giờ nhưng đã xong mô, đang ngổn ngang lắm :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 4:46 pm

Ơ, hình của MVC post cả 1 seri ở đây, giờ đi đâu về đâu? :smt032 Lâu ngày mới thấy nick MVC online, gặp dịp đang cần nhân tài, mờng rơn. Chú PM cho anh email với nhé. Thanx chú.

Gió: Mình không có hình kênh mương nhưng có 1 cái hình chụp cầu qua canh mương, nó đây:

Hình ảnh

Đúng là mấy lần mình định chạy (xe) quanh thành để chụp "nạo vét kênh mương" nhưng nó chưa mô vô mô nên chưa ưng lắm. Lần sau sẽ lưu ý đề nghị này. Thành Đ.Hới có 1 đặc điểm khác các thành luỹ xưa là không có cổng sau (cổng phía Tây). Cái này đọc sử thấy giải thích là vì ... chiến tranh (chống tấn công từ phía Đàng Ngoài)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang kế tiếp

Quay về • Ảnh Quảng Bình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron