namthachtrung đã viết:... mình sinh ra và lớn lên ở Lệ Thủy, nhưng đi làm ở xa, mỗi lần nhớ quê hương, lên QBO nhìn những tấm hình của quê hương thì đỡ nhớ hơn.
kiengiangriver đã viết:Cảm ơn Goals và DucTrung về những tấm hình của quê hương.
@DucTrung: đứng bên tê sông chụp qua phải không hè?
Đức Trung đã viết:Từ Thạch Bàn, Chợ Thùi nhìn qua Mỹ Đức - Sơn Thủy, Hoa Thủy. Nếu là sai thì là đoạn Hồng Thủy nhìn sang Hoa Thủy, Vạn Ninh.
Bác tự khai ra đấy nhé - lâu nay vẫn vào QBO "thăm nhà" mà chả lên tiếng gì cả
Nghe bác tâm sự mà giật mình vì sự nghiệp phát triển QBO - thầm lặng không có nghĩa là im lặng bác nhỉ
goals đã viết:Ảnh của Đức Trung chụp sông Kiến Giang chắc đoạn phía dưới Lộc Thủy?? Tiếp mấy ảnh với đoạn Mũi Viết.
Chỗ ni ngày xưa miềng với Mạ hay đậu đò chờ khách ở đây. Miềng còn nhớ ở chỗ ni rất nhiều cá Ngát, con rất to (có con bằng ngón chân cái). Trong thời gian chờ khách đi chợ, miềng câu cá ở chỗ ni cũng được vài chục con/1 lần. Kỷ niệm khó quên nữa là bị rớt đôi dép Cao su Bác Hồ (hồi nớ eng trai học trong Huế mua cho miềng) ở chỗ ni, phải cởi áo quần nhảy xuống lặn để tìm lại
Không nhớ tên ông chủ nhưng ngày xưa, mùa lụt về, cái rớ quay ni cất lên rất nhiều cá. Có hôm mình thấy khi cất lên, cá trắng cả rớ, đổ vô e hơn 1 sảo (cái rổ nhưng to hơn).
Ngày xưa chỗ ni là bến đò ôông Vần, người ở Xuân Hồi. Nhà ôông ni cũng khổ, rất nghèo, ôông ni lại bị cụt chân nữa. Hồi đó chưa xây kè đá như bây chừ. Ơ, mà cái đề án qui hoạch nhà Văn hóa và khu công viên này hoành tráng lắm, chắc là đang "TREO"
kiengiangriver đã viết:Ngày xưa chỗ ni là bến đò ôông Vần, người ở Xuân Hồi. Nhà ôông ni cũng khổ, rất nghèo, ôông ni lại bị cụt chân nữa. Hồi đó chưa xây kè đá như bây chừ. Ơ, mà cái đề án qui hoạch nhà Văn hóa và khu công viên này hoành tráng lắm, chắc là đang "TREO"
goals đã viết:Sau 1 hồi thỏa thuê với sóng và nước, bụng bắt đầu cồn cào như biển rồi. Làm đĩa mực tươi.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách