Tết quê mình

  
Thư viện hình ảnh Quảng Bình.

Tết quê mình

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 1 23, 2009 3:09 pm



Diễn đàn mình vẫn còn nhiều anh chị em không về quê ăn Tết được, nên đề nghị các bác, các O, các chú đang ở QB dù đang quây quần ấm cúng hạnh phúc vui vẻ cùng bạn bè gia đình xin hãy bớt chút thời gian để chia sẻ không khí Tết ở QB cho mọi người ở xa với. Và cho cả Goals biết xem Tết ở quê mình bây chờ có khác chi Tết của hơn 10 năm trước không? :smt043 Hôm ni tự nhiên nhớ ra là đã hơn 10 năm rồi chưa được ăn Tết ở QB. Những gì còn nhớ được về Tết ở quê mình là không chí chuẩn bị Tết ở đường Mẹ Suốt, ở phía chợ Ga với đầy hoa và hàng hóa; nhớ pháo, muối hành, muối kiệu, mứt, bánh tét; nhớ phong bao mừng tuổi. Hết.

Thực sự cảm giác về Tết của Goals bây giờ toàn là Hà Nội, chả có chút QB nào nữa rồi. Tự dưng nghĩ đến HN vào buổi sáng 30 với khí trời lành lạnh, đường phố cực kỳ vắng lặng, đến nỗi xách con gà đi từ chợ Ngọc Hà về nhà nó kêu khẽ thôi mà cũng vang cả phố. Cái cảm giác đi trên con phố quen mà lạ vào 1 ngày cuối năm ấy hình như cũng hơi giống cái cảm giác bây giờ. :smt016

Nhắc lại chủ đề chính, các thành viên dù vui vầy, sum họp bên gia đình và người thân trong dịp Tết thì cũng đừng quên các thành viên khác đang đón Tết xa quê nhé. Xin hãy chia sẻ nhiều ảnh Tết Quảng Bình của mình lên đây cùng mọi người nhé. Chúc các bác ăn Tết vui khỏe. Chúc 1 năm mới nhiều hạnh phúc và thành công.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Tết quê mình

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 1 23, 2009 3:26 pm


Xem lại 1 số ảnh Tết năm nào do bác Rec chia sẻ ở đây.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Tết quê mình

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 6 Tháng 1 23, 2009 4:20 pm

Ý kiến Goals đưa ra rất hay. Ngóng trông lắm thay :smt023
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Tết quê mình

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 1 23, 2009 5:25 pm

kiengiangriver đã viết:Ý kiến Goals đưa ra rất hay. Ngóng trông lắm thay :smt023


Cảm giác Tết ngày xưa nhiều cảm xúc hơn bây giờ. Hồi ấy có lẽ cuộc sống khó khăn nên háo hức chờ Tết hơn, vì được ăn ngon hơn, no hơn, mặc đẹp hơn, được nghỉ ngơi, được chơi, được tiền mừng tuổi,... Còn bây giờ cái ăn, cái mặc thì ngày thường hay ngày Tết cũng không có sự khác biệt lớn, trẻ con có muốn chơi thì cũng chẳng có trò gì.
Ngày trước Tết có pháo nên mọi người đều có thể cảm nhận được Tết bằng tất cả giác quan của mình, thấy cái không khí Tết như ngập tràn quanh mình. Trong cái giá lạnh đầu xuân, xe lẫn giữa các sắc màu rực rỡ của hoa, nhà nhà người đều tất bật chuẩn bị Tết, thêm vào đó những tiếng pháo nổ, mùi khói pháo, màu xác pháo, nó như làm cho tâm trạng của con người ta thấy dồn dập hơn, mong đợi hơn Năm mới về.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Tết quê mình

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 1 23, 2009 5:52 pm


Trong lúc ngồi chờ các bác chia sẻ Tết Quảng Bình thì ngồi nói chuyện Tết 1 chút cho có không khí Tết. :smt016
Hồi Goals còn bé thì hay cùng bọn con nít chơi trò đốt pháo. Đầu tiên là chơi đốt pháo tép, loại ni rẻ, nhiều, vừa sức với trẻ con. Chơi đốt bình thường chán thì chuyển sang cầm pháo cho nổ luôn trên tay, kiểu ni phải biết cách cầm, không thì dù là pháo tép cũng nổ cho đau buốt cả tay. Phải cầm ở đầu tút mút của pháo và cầm thật chặt, bấm cả móng tay khít vào mới không bị đau. Nhưng trò cầm pháo nổ trên tay ni chỉ thú vị khi ít đứa biết cách chơi, chứ đến lúc thì đứa nào cũng biết cách chơi thì còn oai với ai mà không chán. Rứa là chuyển pháo tép sang chơi pháo nhỡ.

Hồi ấy có loại pháo giật, ở 2 đầu có dây, cầm giật 1 phát là nổ. Trong xóm, nhà mấy chị gái lớn hay có các anh đi xe đạp đến chơi, bọn trẻ con lén lấy pháo giật buộc 1 đầu vào tăm xe, 1 đầu vào phóoc-ba-ga, khi các anh kia dắt xe ra về, dắt được 1 đoạn là pháo nổ làm ai cũng kêu "ui, bể lốp xe rồi", bọn con nít đứng rình thấy sướng cười ầm cả lên, lúc nớ thì anh mô cũng cười xấu hổ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Nhưng trò ni chỉ diễn được 1 vài lần, chứ sau các chị ấy biết cả rồi, chẳng có chi hấp dẫn nữa.

Rồi cả bọn có trò chơi pháo thăng thiên. Loại ni có cái que cắm xuống đất, đốt 1 phát là nó phóng vèo lên trời như tên lửa, vừa bay vừa rít ầm lên nghe thích lắm. Hôm nớ là sáng mồng 1 Tết, bọn con nít và Goals sau khi khoe tiền mừng tuổi với nhau xong thì quyết định lập hẳn 1 dàn "tên lửa", gọi là bắn ka-chiu-sa. Chỉ là diễn tập bắn không có mục tiêu, thế nhưng sau khi rời bệ phóng thì 3/5 "tên lửa" lại nhằm thẳng vào vợ chồng 2 bác xóm bên đang đi chúc Tết. "Mục tiêu" ni xuất hiện đột ngột quá, "trinh sát" không nắm được, với lại do trục trặc về góc bắn nên kết quả là cả bọn mới sáng mồng 1 đã bị nạt cho 1 trận te tua, còn bị đòi bắt đền cái tà áo dài bị thủng nữa chơ (chẳng biết có thủng thật không, nhưng lúc đó k0 đứa mô dám ngó nhìn, hehe). :smt043
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Tết quê mình

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 6 Tháng 1 30, 2009 1:28 pm

Mấy hôm trước Tết, em có vác máy đi chụp được vài ba kiểu, nhưng em off từ hôm đó tới giờ nên không có điều kiện để đưa ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng được.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Tết quê mình

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 2 11, 2010 10:25 am

Một vài hình ảnh về chợ hoa Tết 2010 ở Quảng Bình.

Hình ảnh

Hình ảnh
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Tết quê mình

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 2 11, 2010 11:06 am

Hình ảnh


Hình ảnh
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Tết quê mình

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 2 11, 2010 11:14 am

Hình ảnh

Hình ảnh
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Tết quê mình

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 2 11, 2010 11:19 am

Hình ảnh
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Trang kế tiếp

Quay về • Ảnh Quảng Bình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron