Nguyễn Huy Quang đã viết:
Đây là những chổ nào trên đất QB.
Nguyễn Huy Quang đã viết:
cafe đọc sách ở nhà sách Phú Xuân
Đây là những chổ nào trên đất Huế?
Nguyễn Huy Quang đã viết:
Đây là những chổ nào trên đất Huế?
pcdoctor đã viết:Nguyễn Huy Quang đã viết:
Đây là những chổ nào trên đất QB.
Đoán trúng có giải gì không bác NHQ?
Mấy cột đá xây trụ cầu còn lại là dấu tích chiến tranh của một thời trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Bây giờ thay bằng cây cầu bê tông mới toanh có tên là cầu Cà Tang Thuộc địa phận xã Lâm Hoá, Tuyên Hoá. . Đang được sở VHTT tỉnh đưa vào di tích lịch sử. Em đang nói đến cầu Cà Tang không biết có đúng không. Nơi chân cầu máy bay Mỹ từng bị bắn rơi bởi 1 nữ anh hùng nhưng chưa rõ tên mong các bác nhắc lại cho ae với. ok
Rec đã viết:Nguyễn Huy Quang đã viết:
Đây là những chổ nào trên đất Huế?
Huế rất hiếm cà fe pha sẵn trừ cà fê vĩa hè. Kết hợp với cái mặt bàn màu xanh thì đó chỉ có thể là căng-tin sân bay Phú Bài (chắc là sai vì gạch nền của sân bay phú bài hình như là khác màu)
Hình dưới thì ở vịnh Lăng Cô, e đúng
Nguyễn Huy Quang đã viết:Réc quả là tinh mắt. Ảnh trên đúng là cafe ở Sân bay Phú Bài. Trong lúc chờ máy bay đi off với ACE Sài Thành miềng cũng kịp vớ được mấy quyển sách hay, biết rằng giá ở đÂy rất đắt so với các nhà sách nhưng thích thì lấy, biết đâu sau này không gặp. Mang di rồi lại mang về, đến bây giờ cũng chưa nghiền xong.
Ảnh dưới mới chỉ chắc được 90% vì lúc đó máy bay hạ độ cao để đáp sân bay Phú Bài.
Nguyễn Huy Quang đã viết:
Đây là những chổ nào trên đất QB.
Mit đã viết:có 1 bức ảnh trong loạt ảnh e chụp ở QB đợt Tết dương lịch vừa rồi, anh dvh_itdr ko đoán đc ở đâu. Các bác thử giúp a Huy tìm xem đây là ở đâu nhé
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách