goals đã viết:Mấy hôm nớ trời mà nắng chang chang, trên nắng dội về, dưới cát nóng lên, xung quanh gió Lào khét lẹt nữa thì bác với cô dâu nhà bác có mà sớm thành tóp mỡ. Nên có đi thì chắc phải chọn tầm chiều mát, chụp ở biển trước, chụp ở đồi cát sau.
@Rec: Trượt cát mà toàn trượt bằng "mông trần" ri thì có chi là sướng nữa, tệ ra cũng phải có cái túi nilon lót mông trượt mới sướng, lại k0 làm hỏng ngay chỗ vừa trượt. Sau gió cũng dễ và nhanh phủ lại chỗ vừa trượt xong. Và tối về đỡ móc các thể loại quần, loại túi ra giũ cát. [/color]
- Nghe đồn sáng ni bọn hắn đang kéo nhau ra Quang Phú, bà con chuẩn bị được rửa mắt bởi 1 seri ảnh hót
- Trượt cát ở trên là ngẫu hứng do không thể "kìm hoãn cái sự sung sướng" khi thấy núi cát Quảng Bình. Do không nằm trong kế hoạch mà cát thì bao la nên cứ trượt hết núi này thù du canh du cư qua núi khác ... trượt tiếp