Cầu nhật lệ tôi qua!

  
Thư viện hình ảnh Quảng Bình.

Cầu nhật lệ tôi qua!

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 12:54 pm

Về Đông Hới buồn quá chẳng có chỗ nào chơi, xách máy ảnh đi chụp lung tung, Tặng mọi người!
Hình ảnh
Hình ảnh
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Cầu nhật lệ tôi qua!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoanggia.dai » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 1:00 pm

Cảnh đẹp, máy "đẹp" và ng chụp cũng “đẹp”。 KQ: 1 bức ảnh wa đẹp. Cám ơn bác cho xem.he

Đằng sau là biển cả, đằng trước là núi cao.
Ta lao lên núi rồi nhảy xuống biển...tắm-thư-giản!
Hoanggia.dai
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 308
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 2:59 pm

Re: Cầu nhật lệ tôi qua!

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 1:06 pm

Cầu đẹp quá! Ảnh đẹp quá! Ánh sáng đẹp quá! =D> =D> =D> =D>
Làm thế nào để chụp được thế????
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Cầu nhật lệ tôi qua!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoanggia.dai » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 1:11 pm

Xvetta đã viết:Cầu đẹp quá! Ảnh đẹp quá! Ánh sáng đẹp quá! =D> =D> =D> =D>
Làm thế nào để chụp được thế????

Mua kí máy thiệt xịnh, ngó nghiêng thiệt kỹ rồi nín thở mà chụp là được chị ah.
Hì, ngu ý! :chuoi :chan

Đằng sau là biển cả, đằng trước là núi cao.
Ta lao lên núi rồi nhảy xuống biển...tắm-thư-giản!
Hoanggia.dai
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 308
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 2:59 pm

Re: Cầu nhật lệ tôi qua!

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 1:21 pm

Ảnh đẹp,cảnh đẹp không biết người chụp có đẹp không nhỉ :smt016
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Cầu nhật lệ tôi qua!

Bài viết chưa xemgửi bởi snake » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 1:21 pm

Sao không lấy hết cả cầu luôn Kill?
Tấm chụp đêm thì cháy quá, tấm thứ 2 thì thời điểm chụp không tốt, lúc chập tối nên thiếu sáng quá. Tấm 2 crop bớt cái bờ sông phía dưới một chút. Phong cảnh mà bác vẫn xài 50 là hơi chật, kiếm con wide nào lấy hết cả cái cầu.
Where have you been? I'm just not myself when you're away
Hình đại diện của thành viên
snake
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 291
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm

Re: Cầu nhật lệ tôi qua!

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 1:46 pm

snake đã viết:Sao không lấy hết cả cầu luôn Kill?
Tấm chụp đêm thì cháy quá, tấm thứ 2 thì thời điểm chụp không tốt, lúc chập tối nên thiếu sáng quá. Tấm 2 crop bớt cái bờ sông phía dưới một chút. Phong cảnh mà bác vẫn xài 50 là hơi chật, kiếm con wide nào lấy hết cả cái cầu.

Lấy hết cả cầu thì do hạn chế của lens, Mình tòan chơi fix và zoom bằng chân thôi.
Cảnh 2 không phải chụp vào thời điểm hoàng hôn, chụp lúc 5h chiều nắng chang chang, nhưng phải ép khẩu và tăng tốc để mặt nước được xanh và cái cầu đỡ xấu, chụp đúng sáng thì cái cầu bê tông nhem nhuốc.
3. Chụp rất nhiều kiểu nhưng nhìn lại thì thấy EV+ thì đẹp hơn, cá nhân mình thích ánh sáng. chứ cái cầu xấu chứ đâu có đẹp.
Thanks góp ý.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Cầu nhật lệ tôi qua!

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 2:12 pm

Hình ảnh
Woa ,đúng là đẹp dịu dàng mà không chói lóa hi, thankz cho anh một cái đã :chuoi
Cầu nhật lệ về đêm mà em chưa nhìn thấy bức nào như thế này cả, chất lượng tinh xảo, màu sắc rõ nét, đúg là hoàn toàn nhìn khác xa so với mắt thường mình nhìn hằng ngày :smt032 Tuyệt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: Cầu nhật lệ tôi qua!

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 3:14 pm


- Cái 1 bác mở ống kính lâu quá nên bị cháy. Nhưng đúng là ống Ni cho nhiều tia thật.
- Cái 2 cái thân cây dính vào nên hơi vướng mắt, crop nó đi là đẹp.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Cầu nhật lệ tôi qua!

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 3:38 am

- Cái 2 cái thân cây dính vào nên hơi vướng mắt, crop nó đi là đẹp.[/color][/quote
Chuẩn không cần chỉnh, crop đi thấy đẹp hơn thiệt.hehe
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Trang kế tiếp

Quay về • Ảnh Quảng Bình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron