Hoanggia.dai đã viết:x_x đã viết:Tiền, tiền, tiền... vấn đề lớn nhất là tiền!!!
x_x ah. Theo Hg, vấn đề lớn nhất k phải là tiền mà tiền là phương tiện vô cùng quan trọng để giải quyết một số lớn vấn đề.
Như thế sao gọi là “tầm nhìn mới” được. Cái quan trọng ở đây là các bạn có ý tưởng gì chưa? Nếu có hãy “ bán “ ý tưởng đó cho tôi, tôi sẽ hướng cho bạn cách … in tiền.

Còn vấn đề đầu tiên ư??? Không phải là quá khó, bạn không thể in được tiền và tôi cũng thế ( trong thực tế có người tự in được tiền nhưng đó là công việc họ được NN giao và “cơm vua ngày trời” hẳn hoi, cũng có một số người in được tiền nhưng đó là … tiền giả) . Theo tôi nghĩ, tiền ở các NH còn rất nhiều, vấn đề là lấy ra để sử dụng và cách hoàn trả ntn thì mỗi người có một cách làm riêng( cái này khó nhưng không có nghĩa là botayQBO.com

). Ngày trước tôi có may mắn được học mấy buổi môn kinh tế chính trị( bỏ học suốt do đó phải thi lại môn ni

) nên còn nhớ mang máng là hình như các nhà kinh tế hiện đại định nghĩa về tiền như sau : Tiền tệ là bất cứ một phương tiện nào được xã hội chấp nhận làm phương tiện trao đổi với mọi hàng hoá, dịch vụ và các khoản thanh toán khác trong nền kinh tế.
math0 đã viết:Vấn đề lớn nhất là đây cần những người chuyên nghiệp. Nhưng các thành viên gạo cội của QBO đều đã ổn định công việc. Nên không ai có thể toàn tâm vào làm những công việc này được.
Theo tôi, tôi không phải là người chuyên nghiệp “toàn diện” và chắc bạn cũng thế.

Nhưng ít ra trong mỗi con người chúng ta đang là dân chuyên nghiệp về một lĩnh vực nào đó mà mình đang công tác. Người QBO có mặt mọi nơi và trong mọi lĩnh vực. Vậy nên chắc gì một cái đầu “ chuyên nghiệp” đại tài mà sánh được với những con tim khối óc của người QBO. Còn vấn đề gạo cội gạo cội hay công việc này nọ ư? Tôi chắc là khá lớn tuổi so với các mem QBO, thế này nhé 1/3 của 1/2 của một vòng tròn kín là bằng 1/bao nhiêu của một đường tròn = tuổi tôi,

còn công việc ư? Tôi có quá nhiều việc phải làm ngoài việc “ cơm vua ngày trời”. Tôi vẫn thường mong ước rằng một ngày có thêm được nhiều Time để tôi có thể làm thêm được nhiều việc, để tôi chơi và để tôi ..yêu.
Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác,
Nét diễm kiều trong tọa độ không gian.
Đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn,
Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo.
Bao mơ ưóc, phải chi là nghịch đảo,
Bóng thời gian, quy chiếu xuống giản đồ.
Nghiệm số tìm, giờ chỉ có hư vô,
Đường hội tụ, hay phân kỳ giải tích.
Anh chờ đợi một lời em giải thích,
Qua môi trường có vòng chuẩn chính phương.
Hệ số đo cường độ của tình thương,
Định lý đảo, tìm ra vì giao hoán.
Nếu mai đây tương quan thành gián đoạn,
Tính không ra phương chính của cấp thang.
Anh ra đi theo hàm số ẩn tàng,
Em trọn vẹn thành phương trình vô nghiệm.