, dãy thứ 2 chính giữa, ngay sau lưng các bác đại biểu TW và tỉnh, thế là tha hồ nhìn ngắm và chụp hình. Share cho anh em ở xa xem hí.
Trước hết là nói sơ qua về chương trình buổi lễ. Nó gồm có 3 phần chính:
- Phần mở màn : trống kèn cờ quạt khai mạc
- Phần phát biểu của lãnh đạo
- Phần biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Đêm Phong Nha huyền thoại"
Tiết mục show ảnh bắt đầu
Sân khấu trước giờ buổi lễ bắt đầu:
Bùm chíu...màn khai mạc buổi lễ bắt đầu:
Đây là 2 O chú dẫn chương trình chính của buổi lễ: O Khánh Huyền và chú Mai .... Hùng
(K nhớ đc họ tên đầy đủ của chú này) - O giọng thủ đô, chú giọng lai lai Quảng Bình. Nói chung là rất ổn. Nghe chất giọng ấm áp mà truyền cảm.
Sau màn biểu diễn khai mạc là phần phát biểu của lãnh đạo TW và lãnh đạo tỉnh.
Về phía lãnh đạo TW có Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Hic hic, lúc bác ý phát biểu, toàn dân ồ lên khi ngay câu đầu tiên bác ý đã đọc sai tên Phong Nha Kẻ Bàng thành Phong Nha Kẻ Bảng. Sếp mình điếc đặc tiếng Việt nhưng vẫn nhận ra lỗi đó, cơ mà Sếp mình đã tự minh oan cho bác Trọng là "maybe he's from the North, so the pronounciation is diffirent
)
Sau bác Trọng tới Bác Phan Lâm Phương phát biểu.
Mình thích nhất là đoạn Khánh Huyền đọc thư Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho Lễ kỷ niệm. Hay thế...
Sau phần phát biểu là màn biểu diễn nghệ thuật Đêm Phong Nha huyền thoại. Tổng đạo diễn: Tiến sỹ, NSND Phạm Thị Thành, diễn viên từ trường Cao đẳng Múa TW, ĐH SKĐA HN, trướng cấp 3 Cự Nẫm, cấp 2 Sơn Trạch, Đoàn Nghệ thuật QB.
Buổi biểu diễn hoành tráng bắt đầu:
Nói về sự đa dạng sinh học của VQG Phong Nha Kẻ Bàng
Về các dân tộc anh em sống trong vùng đệm và vùng lõi của VQG. Hê hê màn ni miềng thích nhất là mấy eng trong lễ hội đập trống. Lắc hơi bị dẻo luôn á
Tiếp theo là phần truyền thuyết về Phong Nha. Ngồi coi chừ mới biết chuyện chàng Phong Nha có giọng hát mê hồn và O tiên nữ trên trời xuống rồi ưng chắc, rồi ở với chắc, rồi được giao gươm báu đồ chi a nờ. Màn biểu diễn đậm màu sắc truyền thuyết. Hay !
Mình thích nhất cí đoạn dựng lại sự kiện lịch sử Hang 8 Cô. Cảm động vô cùng. Mê mấy đoạn thơ về các chiến sỹ mà Khánh Huyền và cí eng Hùng nớ đọc. Miềng có video quay lại, ai cần miềng share cho hỉ.
Cùng lúc đó thì đèn hoa đăng trên sông Son bắt đầu được thả. Chao ui là đẹp
Hôm nớ Mỹ Lệ có hát "Huyền thoại Phong Nha". Hay chi lạ. Lúc ra về miềng nghe mấy người nói ri " lần đầu tiên tui chộ ưng O Mỹ Lệ". Hê hê. Đoạn Mỹ Lệ hát mắc nghe nên k chộp đc cí ảnh mô hết,
Sau đó Anh Tú với O chi đó ra hát. Múa phụ họa hoành tráng. Màn biểu diễn đề cập tới những điểm đến của Quảng Bình: TP Đồng Hới, Vũng Chùa Đảo Yến, Đá Nhảy...
... Rồi kết thúc
Màn bắn pháo hoa rực rỡ mời bà con chiêm ngưỡng qua video
( hic hic đang upload nên sẽ edit sau nhé)





. Giới thiệu khách Quốc tế cũng khập khiểng về bố cục 

