EWC 2008: Photo & Video

  
Make yourself better

Bài viết chưa xemgửi bởi Thanh Hang » Thứ 3 Tháng 7 08, 2008 5:22 pm

Hì, đồng chí Tocxu này đáng để bị phạt nhé. Hôm trước mọi người bàn sẽ mua mực khô gửi qua, đồng chí bảo không có mang sang được vì sợ bị giữ lại ở sân bay. Nhưng tớ vừa phát hiện ra trên bàn có đĩa mực nướng :mozilla_cool:
Hi vọng là mấy món TH mua mọi người đều dùng được (không bị làm sao :smt032 ). Còn nếu mà thiếu thì chắc do đồng chí Tocxu đã ăn mãnh từ trước :mozilla_cool:
Thanh Hang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 20, 2008 5:00 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 7 10, 2008 6:10 pm

Thanh Hang đã viết:Hì, đồng chí Tocxu này đáng để bị phạt nhé. Hôm trước mọi người bàn sẽ mua mực khô gửi qua, đồng chí bảo không có mang sang được vì sợ bị giữ lại ở sân bay. Nhưng tớ vừa phát hiện ra trên bàn có đĩa mực nướng :mozilla_cool:

Nhỡ đâu mực Mỹ thì răng hả O :smt032 Mà mình cũng nghi là mực Mỹ vì thấy rất to (bên Mỹ cái chi cũng to, V.I.S.A nhỉ, :mozilla_cool: - nhìn chai tương ớt trên bàn phải nói là to (và cả dài) gấp 3 tương ớt VN ấy chứ :smt032 )

Hình ảnh

Qua ảnh, thấy chú Tocxu về VN sang da dẻ láng ra hỉ, cứ như mới vừa được "là" hoặc vừa ở spa ra :mozilla_cool: :) :smt032 :smt036
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 7 10, 2008 6:33 pm

http://rs72.rapidshare.com/files/128143949/EWC.DAT


Ì ạch mãi thì cuối cùng cũng downd được file này về xem. :smt032

Trước hết là cảm ơn nhà đài (QBTV) đã rất ưu ái với QBO khi làm nên phóng sự này. =D> Nhóm phóng viên đã đầu tư rất nhiều công sức để ghi lại hình ảnh ở các góc độ khác nhau, đủ giúp khán giả hình dung về một hoạt động lần đầu tiên xuất hiện ở QB. Lời bình được viết rất chỉnh chu nhưng không quá "mướt mát", chân phương nhưng vẫn gây xúc cảm mạnh cho người nghe. Câu chuyện "The QBO EWC" khá logic và đầy đủ từ ý tưởng đến buổi tổng kết và cả những dư âm của nó. Tóm lại, để làm nên phóng sự chân thực này, chắc nhóm phóng viên và biên tập phải mất rất nhiều thời gian và công sức (những giọt mồ hôi chảy dài vào ... tâm huyết). Lời cám ơn là không đủ để diễn tả cái mình muốn nói sau khi ngồi một mình trên Lab, xa Quảng Bình và xem lại những việc mà QBO đã làm, bản thân mình cũng đã làm (nhưng quá lăn xả nên không biết những lúc như thế mình đã làm gì :smt032 ). Và một điều khác nữa mà chỉ những khán giả xa Quảng Bình mới có thể cảm nhận trọn vẹn đó là giọng nói/đọc của phát thanh viên, chất giọng Quảng Bình - bùi bùi hương vị khoai deo!

Là người trong cuộc, bản thân mình chỉ tiếc một điều, phóng sự có quá nhiều lời khen của những người được phỏng vấn. :mozilla_tongue: Giá như, một phần trong số đó là những hạn chế và tồn tại thì QBO sẽ có nhiều động lực hơn để phát triển các hoạt động cộng đồng. :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi 73N7.5678 » Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 8:50 am

Rec đã viết:Là người trong cuộc, bản thân mình chỉ tiếc một điều, phóng sự có quá nhiều lời khen của những người được phỏng vấn. Giá như, một phần trong số đó là những hạn chế và tồn tại thì QBO sẽ có nhiều động lực hơn để phát triển các hoạt động cộng đồng. :)


Người ta chẳng làm gì cả, chỉ cảm nhận qua 1 buổi tổng kết và trao giải thôi thì người ta chỉ có khen và khen là đúng rồi bác. Những con người lăn lộn với công việc như bác mới có được nhiều trăn trở chứ, thì bác cứ mạnh dạn đưa ra những cái được và những cái mất qua cuộc thi đi để mọi người lần sau cố gắng đóng góp tốt hơn :)
73N7.5678
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 102
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 05, 2008 4:02 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 2:13 pm

73N7.5678 đã viết:
Rec đã viết:Là người trong cuộc, bản thân mình chỉ tiếc một điều, phóng sự có quá nhiều lời khen của những người được phỏng vấn. Giá như, một phần trong số đó là những hạn chế và tồn tại thì QBO sẽ có nhiều động lực hơn để phát triển các hoạt động cộng đồng. :)


Người ta chẳng làm gì cả, chỉ cảm nhận qua 1 buổi tổng kết và trao giải thôi thì người ta chỉ có khen và khen là đúng rồi bác. Những con người lăn lộn với công việc như bác mới có được nhiều trăn trở chứ, thì bác cứ mạnh dạn đưa ra những cái được và những cái mất qua cuộc thi đi để mọi người lần sau cố gắng đóng góp tốt hơn :)

Nhiệm vụ của mình là tổng kết cuộc thi và đã hoàn thành :mozilla_tongue: còn đánh giá và nhận xét thì phải để mọi người có ý kiến không phải là khách quan hay không mà là ý kiến đa chiều.

Thế nhận xét của biển 73 là gì vậy?
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 7 Tháng 7 12, 2008 9:19 am

Cả tuần "vật lộn" với với đống công việc và...hôm nay Tocxu mới có cơ hội lòng vòng một chút.

Trước hết xin trả lời câu hỏi của Rec
Rec đã viết:V.I.S.A ơi, khoai deo ngon khôông?

Đáng lý ra thì Tâm "chủ tịch" phải lên tiếng trả lời cho danh chính ngôn thuận nhưng chắc vì mấy bữa nay cạu ấy đi Rec(là Recreation Center chứ không phải đi....ac min mô nha :smt043) để bơi và tập tạ nhiều quá cứng tay nên không "lả lướt bàn phím được". Tocxu xin thay mặt VISA trả lời như sau:

- Hôm đấy khi mọi người nhai khoai deo thì Tocxu hỏi "Khoai deo ngon không?". Thấy ai cũng muốn mở miệng trả lời nhưng không thấy nói gì. Sau này mới biết là khoai dính miệng quá nên không ai hả miệng ra được.

-Sau khi ăn kẹo cu đơ xong thì có một anh ngồi bên Tho con cứ ngứa ngáy bứt rứt như muốn làm cái chi đó. Mọi người thắc mắc thì anh ấy trả lời là "do ăn kẹo nên bây giờ hơi... đơ" (có thật 100%). Hôm đấy có một tấm hình chụp Tho con rất đẹp nhưng Tocxu không post lên vì sợ nó làm lu mờ...the QBO EWC mất :mozilla_cool: .

-Smiley sau khi xem xong mấy cái hình party của VISA thì gửi tin nhắn cho Tocxu "Em bắt đền anh L đó. Em muốn được ăn kẹo cu đơ" (Xin nói thêm là Smiley đã cắt hộ khẩu ở Texas A&M, hiện nay đang ở Connecticut và sắp nhập khẩu Minnesota cho chương trình học Ph.D in Pharmacology- ngành hẹp là Toxicology-ai có nhu cầu bào chế độc dược thì cứ liên hệ smiley).

- Thiên Bình không thấy lên tiếng, có lẽ với kinh nghiệm của một nha sĩ, cô ấy biết cả hai thứ rất hấp dẫn ấy có hại cho răng (lợi).

- Có rất nhiều người (không tham dự được party hôm đó) đề nghị xin kẹo mè xững. Tocxu đã cố gắng phân phát công bằng nhất (đương nhiên Tocxu phải là người được phẩn nhiều nhất vì có công đi theo người mua và mang sang :smt032 ).

Thanh Hang đã viết:Hì, đồng chí Tocxu này đáng để bị phạt nhé. Hôm trước mọi người bàn sẽ mua mực khô gửi qua, đồng chí bảo không có mang sang được vì sợ bị giữ lại ở sân bay. Nhưng tớ vừa phát hiện ra trên bàn có đĩa mực nướng


Ngày con ra đi mẹ hỏi: "Mua 3 hay 4 ký mực hả con?"
Con thưa rằng: "Mua một ký thôi mẹ ạ, chứ qua hải quan mà bắt vất 3,4 kg mực thì tốn tiền ăn của ba mẹ một tháng."
Câu hỏi "Có nên mạo hiểm với tiền quỹ của QBO không hè? :mozilla_cool: "

Rec đã viết: bên Mỹ cái chi cũng to, V.I.S.A nhỉ

thực ra thì không phải cái chi ở Mỹ cũng to. Nhưng ở Texas thì cái cho cũng to thật. Nên ở đây mọi người hay nghêu ngao " Rất dài và rất to, là những gì anh có :smt043 ".

Bây giờ xin chuyển qua chuyện nghiêm túc: Cái clip làm rất hay, rất chuyên nghiệp. Chỉ có điều, có lẽ là vì giới hạn về mặt thời gian nên phóng sự không đề cập đến tấm lòng của những người bạn không phải dân Quảng Bình dành cho cuộc thi. Đó là điều duy nhất mà Tocxu cảm thấy tiếc. Xin cảm ơn những người bạn ở QBTV đã làm việc tăng ca để tạo ra được sản phẩm tuyệt vời này.
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 7 14, 2008 8:58 am

Tocxu đã viết:Bây giờ xin chuyển qua chuyện nghiêm túc: Cái clip làm rất hay, rất chuyên nghiệp. Chỉ có điều, có lẽ là vì giới hạn về mặt thời gian nên phóng sự không đề cập đến tấm lòng của những người bạn không phải dân Quảng Bình dành cho cuộc thi. Đó là điều duy nhất mà Tocxu cảm thấy tiếc. Xin cảm ơn những người bạn ở QBTV đã làm việc tăng ca để tạo ra được sản phẩm tuyệt vời này.

Hi Tocxu & All,

Ngày 24/6, 4 ngày trước khi ra lễ tổng kết, mình đã có buổi làm việc với chị Hiếu và bạn Phương để thảo luận về kịch bản cho phóng sự. Trong đó có đề cập đến vấn đề Tocxu nêu ra ở trên (chính xác là nhắc lại đề xuất của Tocxu trong buổi làm việc hôm 8/6 tại nhà đài) là sẽ mời bạn Thiên Bình - đại diện thành viên BGK cũng là thành viên V.I.S.A tham gia vào phóng sự bằng việc kết nối trực tuyến qua Webcam. Tuy nhiên, cũng vào thời điểm lân cận khoảng đó, mình nhận được mail của Thiên Bình cho biết bạn ấy đang quá bận thu xếp nhập học và chuẩn bị về VN nên mình đã hoản lại việc đó và định chuyển sang kết nối online với V.I.S.A sáng tổng kết. Tiếc là, phải đến 23h đêm 27/8 TBinh195 mới hứa chắc chắn là có internet nên không thông báo kịp cho Tocxu. Sáng hôm sau, trong chương trình có nội dung ghi hình Tocxu qua webcame nhưng vì sợ Tocxu bị động (sẽ rơi vào tình cảnh - đạp ra sân khấu bất thình lình) nên phải cancel.

Nhân đây, xin được cám ơn TBinh195 và các đồng nghiệp ở Bưu điện Quảng Bình đã rất ưu ái với QBO và giúp đỡ nhiệt tình để kéo được internet vào hội trường buổi sáng hôm đó. Để QBO thực sự là Online trong vai trò nhịp cầu quê hương. =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trước

Quay về • The QBO EWC 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron