EWC 2008: Lời ngỏ

  
Make yourself better

EWC 2008: Lời ngỏ

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 7 Tháng 4 12, 2008 11:01 am

LỜI NGỎ
(Kêu gọi sự ủng hộ cho cuộc thi Viết Tiếng Anh Mạng Quảng Bình Trực Tuyến)

Thân gửi các bạn,

Quảng Bình sâu thẳm trong tôi là hai mùa mưa, ba mùa nắng với những cơn gió Lào xơ xác vào mùa hè và những con đường làng lầy lội trong cái lạnh tê nguời của mùa đông. Trong tâm trí tôi Quảng Bình là những người mẹ còng lưng, bước chân mòn vẹt cả đường làng để nuôi những đứa con khôn lớn với một hi vọng về một tương lai tươi sáng, là những đứa trẻ chưa đến chín, mười mới sáng sớm tinh sương đã lùa đàn bò ra đồng trên tay cầm cuốn sách với một giấc mơ về một chân trời mới.

Từ khi đi xa, những tin tức về Quảng Bình đối với tôi là những cơn bão dồn dập, về những phận người phải bỏ dở những giấc mơ. Có những bạn trẻ đã bước chân vào giảng đường đại học, tưởng như đã vượt qua được tất cả những trở ngại của nghèo khó, phải đứt gánh chuyện học giữa đường. Nguyên nhân: không vượt qua đuợc kỳ thi kiểm tra Anh Văn của trường. Đối với một vùng đất mà của ăn không có, của mặc không còn, ăn và học "những cái cơ bản" đã là một gánh nặng trĩu vai đối với gia đình thì ngoại ngữ chỉ là giấc mơ không có thật: thầy đâu, cô đâu, sách đâu, chưa cần thiết thì học để làm gì? Thế nên khi nghe kể rằng có những người trong số đấy (phải nghỉ học vì không thể hoàn thành các học phần Anh Văn) phải trở về nhà để thủ phận với những con bò, con trâu thì tôi chỉ còn biết thở dài trong nước mắt.

Ngày tôi biết Quang Binh Online, tôi vui như gặp lại người thân sau mười mấy năm lưu lạc. Họ, những con người trẻ tuổi, đang lang bạt khắp nơi mà một lòng hướng về quê mẹ. Khi cơn bão năm 2007 đánh tan tành mấy huyện miền núi của Quảng Bình, họ đã lao mình trên những đường phố khắp cả nuớc (và cả nuớc ngoài) để tìm kiếm sự giúp đỡ cho chương trình "Sách Cho Miền Cát Trắng", nuôi tiếp giấc mơ đến trường cho con em vùng lũ. Nhìn những bức ảnh của đoàn nguời rồng rắn cõng sách lên vùng cao tôi mới cảm nhận được thế nào là tấm lòng đối với quê hương. Và xúc động hơn là một trong những thủ lĩnh của chiến dịch ấy đã đi trên đôi chân khập khiễng vì phải phẫu thuật mất mười tháng trời ròng rã trước đấy không lâu.

Khi tôi biết là các thành viên của diễn đàn đang bền bỉ vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ chương trình "Học Bổng Khuyến Học" cho những học sinh vượt khó học giỏi, sự khâm phục của tôi đối với diễn đàn lại tăng lên nhiều.

Hiện nay, diễn đàn đang cố gắng để có thề làm nhiều hơn thế cho mảnh đất nghèo khó này. Đấy chính là tìm cách làm cho những ngừời bạn trẻ Quảng Bình nhìn thấy và chuẩn bị trước hành trang vào đời (đặc biệt là Anh Văn) để không bị khuỵu chân như một số người đi truớc, và hơn thế nữa, dám ước mơ về những chân trời mới (vượt qua được rào cản của ngôn ngữ), dám (chiến thắng bản thân) để nói về những giấc mơ ấy (cuộc đời vất vả khiến nhiều người không dám cả ước mơ!). Cuộc thi Viết Tiếng Anh Mạng Trực Tuyến Quảng Bình (QBO English Writing Contest) được ra đời trong hoàn cảnh như thế.

Mặc dù đang trong giai đoạn làm việc căng thẳng của chương trình Ph.D (Học và nghiên cứu để lấy bằng Tiến sĩ Toán học), khi nhận được đề nghị giúp đỡ của diễn đàn, tôi không thể từ chối. Đấy là tiếng gọi của lương tri đối với quê hương, với những thân phận nghèo khó mà sự đóng góp của tôi có thể mang lại một sự đổi thay nào đó (cho các bạn trẻ).

Hình ảnh

Hôm nay, khi ở một nơi rất xa - cách quê hương nửa vòng trái đất, đang ngồi chấm rất chi tiết các bài thi của những nguời bạn trẻ Quảng Bình, những người làm tôi nhớ lại quá khứ gian khó nhưng đầy những ước mơ trong sáng của mình - giấc mơ vuợt qua nghèo khó, giấc mơ cống hiến cho những con người lam lũ xung quanh, tôi cảm thấy những gì mình đã làm là chưa đủ. Tôi, như những người trẻ khác, đang quá bận rộn với những ước mơ và hoài bão của riêng mình, đã có lúc quên đi những giấc mơ thật đẹp, thật cống hiến của một thời "dại dột".

Tôi viết những dòng này mong có được những người bạn đồng cảm giúp sức cùng Diễn đàn Quảng Bình Online (www.quangbinhonline.com) trong hành trình gian khó tổ chức cuộc thi "Viết Tiếng Anh trên diễn đan Quảng Bình Online". Hiện nay diễn đàn đang vận động để có được giải thưởng khích lệ và góp phần nâng cao điều kiện học tập cho những bạn trẻ tham gia cuộc thi để họ vững bước hơn trên con đường thực hiện ước mơ.

Diễn đàn sẽ rất trân trọng và biết ơn những đóng góp, ủng hộ của các bạn cho cuộc thi. Đóng góp có thể bằng tiền mặt, hoặc bằng hiện vật (phần mềm học Anh Văn, tự điển, ..v.v...), sách (textbooks mới hoặc đã qua sử dụng nhung vẫn còn tương đối mới), truyện (truyện tranh, truyện thiếu nhi, hoặc các tác phẩm kinh điển).

Tiền mặt sẽ được trao giải cho thí sinh để các em có thể trang trải cho việc học tập, hiện vật và sách, truyện sẽ đuợc trao tặng cho các trường có nhiều em tham gia cuộc thi để các em chia sẻ cùng nhau nâng cao kiến thức.

Hãy tin rằng những đóng góp dù rất nhỏ của các bạn có thể sẽ đem lại sự đổi thay cho những phận người của một vùng đất nghèo khó.

Mọi đóng góp, thắc mắc xin liên hệ tocxu@yahoo.com. Xin thay mặt diễn đàn Quảng Binh Online (www.quangbinhonline.com), tôi xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu của các bạn.

Thân mến,
Tocxu.



Ps:Xin gửi kèm file Lời ngỏ, định dạng Word để nếu ai cần đến cho việc forward thư ngỏ thì sử dụng. Cám ơn các bạn,
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 10:16 am

Tocxu,

Lời cám ơn là không đủ để diễn đạt những gì mình muốn nói khi đọc "tâm sự" này; xúc động và tâm trạng!

Cũng như Tocxu, bản thân mình là quá nhỏ nhoi so với rất rất nhiều hoàn cảnh, éo le và khó khăn mà mình đã/đang gặp trên đường vào đời. Nhưng với sự cố gắng của nhiều người thì chúng ta thể cho giúp đỡ được một phần nào đó cho cộng đồng nhỏ bé, trong trường hợp này là vùng đất nghèo QB giữa dãi miền Trung Việt Nam.

Thân,
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 11:47 am

Thư ngỏ của Tocxu thật xúc động. Hiệu quả của thư ngỏ là khiến tớ đây ngay lập tức muốn làm một điều gì đó :smt032.

Thực ra tớ có ý định dành mấy món quà cho những thí sinh đoạt giải và tớ đã nói với một thành viên của QBO về điều đó. Như thông lệ của mọi cuộc thi, giải sẽ có từ nhất đến ba. Tớ muốn tặng cho bạn đạt giải nhất một cuốn từ điển Oxford Collocations (2003), giải nhì: 01 cuốn Oxford Advanced Learner's Dictionary (newest edition), giải ba: 01 từ điển Việt-Anh bỏ túi (Đặng Chấn Liêu, Lê Khả Kế, Phạm Duy Trọng, Nxb tp. Hồ Chí Minh, 1999). Có thể những món quà này ngay bây giờ chưa thực sự có ích với các bạn thí sinh, nhưng vài năm tới sẽ rất thiết thực cho các bạn và nếu biết cách sử dụng chúng thì các bạn sẽ cải thiện một cách rõ rệt khả năng viết tiếng Anh của mình.

Sau khi đọc Lời ngỏ của Tocxu, tớ vẫn giữ ý định trên nhưng muốn đóng góp thêm một chút trên tinh thần "mở rộng đối tượng", ấy là nhằm vào tủ sách học ngoại ngữ của những trường có đông thí sinh dự thi. Trong chiến dịch "Sách cho miền cát trắng" năm ngoái, tớ có ủng hộ một số sách tiếng Anh, nghe bác Rec nói thì đã chuyển hết cho ĐH Quảng Bình. (Hì, trong số sách đó em thấy có một số cuốn song ngữ có thể dùng cho trường PTTH được đấy bác Rec ạ.) Hiện thời tớ có chừng dăm cuốn từ điển bỏ túi và một số sách học, truyện... Hôm nào lại phải đến nhờ bác Dvh_itdr rồi, nhờ bác nhận và chuyển về Quảng Bình giúp cho. Cụ thể thời gian gặp thế nào, em và bác Dê sẽ trao đổi qua YM nhé.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 1:27 pm

Banana đã viết:Thư ngỏ của Tocxu thật xúc động. Hiệu quả của thư ngỏ là khiến tớ đây ngay lập tức muốn làm một điều gì đó :smt032.

... Hôm nào lại phải đến nhờ bác Dvh_itdr rồi, nhờ bác nhận và chuyển về Quảng Bình giúp cho. Cụ thể thời gian gặp thế nào, em và bác Dê sẽ trao đổi qua YM nhé.


Tối 29.4 này bác về, "cháu" có nỗi niềm chi với quê hương QBình thì bác sẽ mang hộ cho :smt023
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 6:09 pm

bác Dê đã viết:Tối 29.4 này bác về, "cháu" có nỗi niềm chi với quê hương QBình thì bác sẽ mang hộ cho


Vậy thì còn gì bằng. Chắc là em chỉ có một túi nilon sách nhờ bác cầm giúp cho thôi, còn nỗi niềm chi đó thì không dám nhờ bác :mozilla_cool: Em sẽ liên hệ để gặp bác trước ngày 29.

Hì, quên mất chưa comment cho bức ảnh gửi kèm theo thư. Tocxu à, tớ thấy cái ảnh đó rất thú vị đấy, khiến người xem có cảm tưởng đang nhìn thấy "the boss of White House" :smt032 .
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 7:03 pm

Lời dẫn;

Thư ngỏ Tocxu viết gửi cho mình qua email, bản gốc hơi khác so với bản đăng tải ở trên vì mình có thêm vào một vài cụm từ (để làm rõ hơn thông tin của người viêt thư này). Việc đăng lên diễn đàn với nick Tocxu nhưng thực ra cũng do mình làm (bằng cách tách 1 post của Tocxu ở 1 topic khác rồi edit lại :smt032). Bức hình trên không có trong bản gốc của Lời ngỏ, mình đã lấy từ tập hình Tocxu gửi trong chương trình "trao cho nhau những gì có thể trao" :mozilla_cool: để minh hoạ nổi niềm quê của tác giả. :mozilla_tongue:

Thư ngỏ trên cũng đã được đăng tải trên Website của tỉnh QB. Ở đây
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 8:47 pm

Cảm ơn Tocxu về những lời muốn ngỏ đầy tình cảm. Đây k0 chỉ là lời ngỏ cho EWC mà nó còn như là tình cảm của những người con xa quê hương đang hướng về mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Nhất là những ngày này đang gần ngày giỗ Tổ Hùng Vương, những tình cảm như thế này càng thêm có ý nghĩa.
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 12:37 pm

@all: Cảm ơn mọi người đã đồng cảm và ủng hộ.

@Banana: cảm ơn tấm lòng của bạn.
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi just4fun » Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 6:26 pm

Tocxu đã viết:@all: Cảm ơn mọi người đã đồng cảm và ủng hộ.

@Banana: cảm ơn tấm lòng của bạn.


Tocxu viet hay qua, nhung cai anh can co designed them cai kinh den nua moi dang cam cai top secret chu :mozilla_cool:
Se co gang vi EWC.
PS: muon viet TV lam nhung ko tai nao bat duoc phong TV, moi nguoi thong cam.
just4fun
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 09, 2008 6:35 pm
Đến từ: Vietnam-Campuchia

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 4 21, 2008 3:26 pm

Mình vừa gặp Banana xong và đã nhận 4 quyển sách mà Bana có ý định tặng cho những người đoạt giải trong EWC này. Cụ thể thế nào thì Banana vô confirm cho anh em nhé.
4 quyển sách đó là:
1. Từ điển Anh Anh Việt 200.000 từ (Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa)
2. Từ điển Việt Anh (Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh)
3. Oxford collocation (dictionary for students of English) - Quyển này Banana nói là "xịn" nhất trong 4 quyển (chắc có ý là phần thưởng cao nhất :smt016 )
4. Oxford Advanced learner's Dictinonary ("xịn" thứ nhì)

Ngoài ra có một cơ số sách cũ mới Tiếng Anh để "góp" vô thư viện sách Tiếng Anh nữa.
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Trang kế tiếp

Quay về • The QBO EWC 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron