Rec đã viết:Thường là giảm giác đồ ăn chứ ít thấy giảm giá đồ uống. Hay là bác đang nói đến đồ uống pha chế?
Tất cả các loại thức uống Rec ạ, hehe.
Rec đã viết:Thường là giảm giác đồ ăn chứ ít thấy giảm giá đồ uống. Hay là bác đang nói đến đồ uống pha chế?

leeanh đã viết:Rec đã viết:Thường là giảm giác đồ ăn chứ ít thấy giảm giá đồ uống. Hay là bác đang nói đến đồ uống pha chế?
Tất cả các loại thức uống Rec ạ, hehe.
Quan trọng là đồ ăn, đặt biệt là loại hàng hiếm thì giá cả ... ko biết mô mà lần. Cũng đúng thôi, tiền mô của nấy!
). Mấy lần về QB có nghe đến "Sò huyết sông Loan" ko biết có Sò huyết Quán Hàu ko? 


hoacomayrev2 đã viết:W.P sao mà em ấm ức?
Em Beo Tết đầu tiên về làm ru nhà người thì lo ở lại mà nấu ăn, rửa chén chứ ai cho về QB mà hóng hớt hè! Miềng cũng có con gái, cứ nghĩ cái cảnh ni mà tủi muốn chảy nước mắt. Beo đừng cói tủi nhá!









focus đã viết:Đặt hàng món Hàu nướng (cả con)

taczan đã viết:focus đã viết:Đặt hàng món Hàu nướng (cả con)
Món này hỏi lão Cột về cách ăn gỏi. Hôm 2 thằng cùng với đám phượt liều mạng ra giữa trùng khơi tìm 1 loài hải âu đặc hữu, sau mò vào đảo đá/ đảo chim để nghỉ. Lão trần như nhộng/tắm lỗ kèm theo 1 cây dao vừa gỡ vừa ăn sát mép nước. Chộ lạ, mềng nói: mần chi rứa. Lão trả lời: ăn gỏi hàu. Gớm! Sau 2 tiếng tươi sống giữa trùng khơi, 2 ngày sau lão đếch cần mó đến món nào. Sau, về nhà chiến đấu với địch cả ngày lẫn đêm - là sau ni nghe lão nói lại rứa. Tháng sau thấy vợ lão mang cái trôống làng. Hỏi: Giống chi, giật lùi hay ngả ba. Lão bảo: Đảm bảo 100% là giật lùi. Mềng nói với tư cách chưởng môn phái Nga My(tuyền ngả ba) khen: ông quá giỏi, 1 đời tui phấn đấu mà cũng chỉ tuyền là môn đệ của phái Nga My. Lão trả lời: Tui gỏi a. Đếch phải, tất cả là nhờ con hàu.
Mờng cho lão!





Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách