Nhạc Trịnh

  
Cảm nhận âm nhạc, bình luận phim, chia sẻ phim, nhạc.

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana. » Thứ 5 Tháng 4 19, 2007 8:56 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Banana.
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 22, 2007 2:52 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana. » Thứ 5 Tháng 4 19, 2007 8:57 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Banana.
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 22, 2007 2:52 am

Bài viết chưa xemgửi bởi QG_pem » Thứ 3 Tháng 4 24, 2007 6:30 am

Cho em bon chen vô đấy với :D. Trích nguyên văn từ blog :D
Music I like that I recommend.
Tuỳ tâm trạng và hoàn cảnh nhưng nói chung là thường nghe Nhạc Trịnh :). Như thế không biết có được gọi là thích không nhỉ ?
Thỉnh thoảng cũng nghe nhạc của Phú Quang :)


@ Banana: Bác có bản chép tay bài "Một cõi đi về" không? Nếu có thì cho em xin. Thanks bác trước =D>
Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng thì ta sẽ đánh mất đi khả năng tiềm t
QG_pem
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 5:33 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana. » Thứ 3 Tháng 4 24, 2007 11:26 am

Gửi gio_va_cat bản nhạc chép tay bài hát "Một cõi đi về" của Trịnh Công Sơn. Chúc bạn vui!

Hình ảnh
Banana.
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 22, 2007 2:52 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana. » Chủ nhật Tháng 4 29, 2007 11:33 pm

Tối nay Banana sắp xếp lại đống ebook trong máy, thế nào lại thấy trong đó có một cuốn về Trịnh Công Sơn. Tên sách là "Trịnh Công Sơn - một người thơ ca, một cõi đi về".

Sách chia làm bốn phần: Phần I: Một người thơ ca, gồm các bài viết của văn nghệ sĩ về Trịnh Công Sơn; Phần II: Phác thảo chân dung tôi, tập hợp các bài viết của Trịnh về cuộc đời mình; Phần III: Biết đâu nguồn cội, lời một số bài hát của Trịnh Công Sơn; Phần IV: Một cõi đi về, các bài viết của văn nghệ sĩ tưởng nhớ Trịnh Công Sơn.

Hình ảnh
Hình ảnh


Các bạn download sách về từ đây: Trịnh Công Sơn - một người thi ca, một cõi đi về
Banana.
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 22, 2007 2:52 am

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 4 01, 2008 7:38 pm

Hôm nay kỷ niệm 7 năm ngày mất của TCS, các thành viên của QBO có lẽ k0 quên, nhưng thói quen vào QBO để cùng chia sẻ mọi thứ với mọi người thì mọi người đã quên. Và nhất là khi người QB chúng ta vốn k0 phải những người biết thể hiện cảm xúc của mình.

Xin được thắp 1 ngọn nến để tưởng niệm TCS-người đã đi xa nhưng những bài hát của ông vẫn luôn mãi ở lại cùng với chúng ta. Và xin được nghêu ngao hát 1 khúc hát của ông, 1 khúc hát tự dưng hiện lên trong đầu của Goals bây giờ:

"...biển ơi
gió mùa đang về
mang nặng câu thề
sóng đùa suốt mùa
sóng đùa biển khơi
à ơi
em đùa đùa chơi
à ơi
bờ xa có người im lặng
biển ơi...
...
cát mòn thân rồi
gió mòn thân rồi
gió mòn
cát mòn
biển ơi..."
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 4 Tháng 4 02, 2008 12:02 am

Vẫn chưa quên đâu, Goals (hay Goat nhỉ) :smt032 .

Hôm nay nhớ ngày mất của Trịnh Công Sơn, định lượn lờ phố sá rồi tìm một quán nào đó để nghe nhạc Trịnh, nhưng rồi dở chút việc nên ngồi nhà vừa làm vừa nghe nhạc trong máy vậy. Tối nay nghe hai bài Ngẫu nhiên Hãy yêu nhau đi.

Ngẫu nhiên là bài tôi thích nghe từ xưa, còn Hãy yêu nhau đi thì tự nhiên nảy ra trong đầu, giống như Goals vậy.

NGẪU NHIÊN


Không có đâu em này
Không có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao giờ
Đâu có cái chết sau cùng.

Tự mình biết riêng mình
Và ta biết riêng ta.

Hòn đá lăn trên đồi
Hòn đá rớt xuống cành mai
Rụng cánh hoa mai vàng
Chim chóc hót tiếng qua đời.

Người ôm lấy muôn loài
Nằm trong tiếng bi ai.

Mệt quá thân ta này
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này
Nằm xuống với đất muôn đời.

Kìa còn biết bao người
Dìu dặt tới quanh đây.

-----------------

HÃY YÊU NHAU ĐI


Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu.

Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người.

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.

Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom.

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 4 02, 2008 8:58 am

Banana đã viết:.

Hôm nay nhớ ngày mất của Trịnh Công Sơn, định lượn lờ phố sá rồi tìm một quán nào đó để nghe nhạc Trịnh, nhưng rồi dở chút việc nên ngồi nhà vừa làm vừa nghe nhạc trong máy vậy. Tối nay nghe hai bài Ngẫu nhiên Hãy yêu nhau đi.



Hôm qua No có đi quán Tranh nghe nhạc Trịnh đấy, rứa mà chú không biết mà đi cùng cho vui. Mình chưa vào quán đó bao giờ nên chưa biết không khí ở đó bình thường thế nào chứ hôm qua chắc chắc nó sẽ rất Trịnh Công Sơn :smt016 . Hôm 16.3 ở HTV9 có tường thuật trực tiếp chương trình THAY LỜI MUỐN NÓI với chủ để "em còn nhớ hay em đã quên" gồm toàn các tác phẩm của TCS. Xem xong mình thấy buồn rười rượi; càng thấy yêu cuộc đời hơn "tôi là ai, là ai mà yêu quá cuộc đời này" (trong bài: Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này) như ở đâu đó, TCS vẫn nhắc nhở "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" (bài hát "Mưa hồng")

Cập nhật 1 số ảnh Đêm Trịnh (tối hôm qua) sưu tầm từ Vietnamnet.vn

1/4, hàng ngàn người yêu nhạc Trịnh đã tụ họp tại nhiều điểm cafe ca nhạc như Quán tranh, A little Italian, cà phê Cuối ngõ...để hát lại những bài ca mà họ đã thuộc lòng và nói với nhau về tâm hồn của người nhạc sĩ tài hoa này...

Hình ảnh

Tự đàn, tự hát và nghĩ về Trịnh Công Sơn, dù không hay nhưng đó là cảm xúc thật, niềm hoài niệm về một tia sáng mỏng manh bay qua bầu trời nhạc Việt.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 4 Tháng 4 02, 2008 10:50 pm

dvh_itdr đã viết:
Hôm qua No có đi quán Tranh nghe nhạc Trịnh đấy, rứa mà chú không biết mà đi cùng cho vui. Mình chưa vào quán đó bao giờ nên chưa biết không khí ở đó bình thường thế nào chứ hôm qua chắc chắc nó sẽ rất Trịnh Công Sơn :smt016 .

1/4, hàng ngàn người yêu nhạc Trịnh đã tụ họp tại nhiều điểm cafe ca nhạc như Quán tranh, A little Italian, cà phê Cuối ngõ...để hát lại những bài ca mà họ đã thuộc lòng và nói với nhau về tâm hồn của người nhạc sĩ tài hoa này...

Hình ảnh

Tự đàn, tự hát và nghĩ về Trịnh Công Sơn, dù không hay nhưng đó là cảm xúc thật, niềm hoài niệm về một tia sáng mỏng manh bay qua bầu trời nhạc Việt.




:smt032 Hôm qua đến nhạc Tranh một mình, tự cảm thấy thế là yêu Trịnh quá rồi :mozilla_cool: nhưng khốn nỗi quán không còn cả chỗ đứng. Đành đứng bên ngoài nghe tiếng đàn Violon "Hạ trắng" của anh T.Anh. Tiếng đàn vẫn hay, buồn và da diết như thế. Rồi lẳng lặng ra về.

Nhờ Goals No mới để ý đến "Muôn trùng biển ơi" và đang nghe đây, nhưng chưa thấy thấm vào lòng mấy :smt032 . No thì 1.4 lẩm nhẩm : "Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trên vòm trời đầy, rồi nằm xuống không bạn bè, không có ai..."
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi judas » Thứ 7 Tháng 4 19, 2008 1:57 am

Một mình qua phố đìu hiu.

Hôm nay Nhạc Tranh khách thưa. Anh Trung chơi bỗng nhiên hay, không thổi những nốt khô khan cho nhạc Trịnh như thường vẫn thế.
Vì thế, và vì cái gì nữa đấy, "Chiều một mình qua phố" bản thân hôm nay mang một nỗi niềm bâng khuâng.

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên.


Trịnh nói rằng "khi hát lên một bản tình ca là bạn đang đang hát về chính cuộc tình của mình". Có thể hôm nay tôi đã không hát theo giai điệu bâng khuâng đó, có thể có. Nhưng có một điều, dù sao tôi cũng không hát về cuộc tình của mình.
Nếu cố gắng tôi cũng có thể có một chút gì gọi lại tâm hồn nghệ sĩ. Nhưng không đủ phóng túng như Trịnh để vơ vào tất cả cỏ cây hoa lá làm người tình. Có khi tôi phải cố gắng để hát một bản tình ca vớt vát cho tâm hồn đã không còn hồn nhiên nữa.

…Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em…

Bỗng chốc tôi nhận ra rằng mình không nhớ nổi một cái tên. Vậy mà cảm giác "âm thầm nhớ nhớ" cứ hiện hữu.
Mội cuộc tình trôi qua để lại những vết thương mềm mại mà da diết. Ở đâu đó trong chuỗi ngày tấp nập nỗi buồn nho nhỏ vẫn len vào cậy nhờ chút xác thân. Giọt buồn trong ly cà phê buổi sáng mênh mang, trong bóng mây chiều bạt nắng, trong đêm mưa đầu mùa hạ.

Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời
Nghe buồn ghé môi sầu.
Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.

Tôi không ảo tưởng về hạnh phúc hay khổ đau, gặp gỡ hay chia ly, niềm yêu hay thù hận. Đời sống nó cứ đến vào lúc tinh mơ tỉnh giấc. Tôi đã cố học cách để đón nhận món quà của cuộc sống mang đến, học cách hưởng thụ và cảm thông. Để thấy từ xa xăm vọng về những niềm hân hoan trông ngóng, thổn thức chờ mong, những cảm xúc trên đời chưa ai thổ lộ. Vậy có lẽ nào tôi lại ảo tưởng? Hay tôi đã đi một mình trên phố quá lâu?

Chiều một mình qua phố nghe dòng nước vẫn vây quanh.
Bước chân nghe quen cũng buồn lạy đời xin còn tuổi xanh
Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.
judas
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 26, 2008 1:57 pm
Đến từ: smw

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nhạc - Phim

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách