Nhạc phim

  
Cảm nhận âm nhạc, bình luận phim, chia sẻ phim, nhạc.

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 1 19, 2009 7:46 pm

@someone: hehe, phản hồi của someone cũng gián tiếp giúp miềng không mắc phải nhầm lẫn tương tự (cứ ngỡ someone là ai đó "đa đoan" :mozilla_cool: ).

Diễn đàn QBO hiện nay chỉ hỗ trợ nghe nhạc online với các link nhạc trực tiếp (direct link), ví dụ các link có đuôi .wma, wmv, .mp3. Với link lấy từ imeem như trên, không thể nghe trực tiếp trên cửa sổ của diễn đàn được.

Dưới đây là bài "Chuyện tình" do Tuấn Ngọc trình bày (nghe trực tiếp trên diễn đàn):



Bản dịch bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy thật là tuyệt vời!
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 1 19, 2009 8:00 pm

Hôm nay xem lại bộ phim "Pretty woman" trên TV và nghe bài này:

"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi someone » Thứ 2 Tháng 1 19, 2009 10:31 pm

someone đã viết:Vậy là hòa nhé. Sau này có dịp tôi với cậu đi uống rượu nghe nhạc cùng nhé. Mà uống rượu thì nghe nhạc gì mới thích hợp nhỉ?


Banana đã viết:He he, hòa thì hòa. Thú thật ban đầu tưởng someone là người quen vì cái giọng điệu này hình như đã gặp ở đâu rồi :smt043 .

Ok, khi nào có dịp thì đi uống rượu. Hì, nhưng ông bạn ạ, uống rượu nghe nhạc thì với tôi là rất hiếm khi. Hầu như toàn nghe nhạc khi uống trà, cà (phê) thôi. Lần gần đây nhất uống rượu mà (được) nghe nhạc là lần đi với L_X_P. Sau lần đấy chắc tởn tới già luôn :smt045 .

Hôm nay để đổi không khí, nghe nhạc phim Ấn nhé. Một đặc điểm nổi bật của phim Ấn Độ là gần như luôn gắn với nhạc, vũ. Dưới đây là một ví dụ (cũng là nhạc trong một bộ phim mới xem gần đây trên TV; anh chàng diễn viên chính quả là hết sức ấn tượng, chị em nhìn thấy có "ngất trên cành quít" không nhỉ :smt043 ):


Thụy bây giờ về đâu...
someone
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:31 am

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 3 Tháng 1 20, 2009 10:24 pm

@someone: Hết sức xin lỗi someone. Vừa rồi tôi định trích dẫn bài của someone, thế nào lại click nhầm vào "sửa bài", thành ra làm mất cái đoạn nhận xét về phim và diễn viên Julia Roberts của someone. Thật là tai hại! Xin lỗi nhé.

Đính chính với bà con là trong post trên của someone, ngoài cái đoạn trích dẫn đầu tiên và chữ ký là của someone, phần còn lại toàn của tớ. Tớ đã khắc phục bằng cách cho đoạn của tớ vào quote để phân biệt. Mong bà con chú ý cho.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi someone » Thứ 3 Tháng 1 20, 2009 11:06 pm

Banana đã viết:@someone: Hết sức xin lỗi someone. Vừa rồi tôi định trích dẫn bài của someone, thế nào lại click nhầm vào "sửa bài", thành ra làm mất cái đoạn nhận xét về phim và diễn viên Julia Roberts của someone. Thật là tai hại! Xin lỗi nhé.


Nếu có ngày cô Julia Roberts đọc được tiếng Việt thì tôi thề là tôi không tha tội cho cậu đâu, haha.


Banana đã viết:Thú thật ban đầu tưởng someone là người quen vì cái giọng điệu này hình như đã gặp ở đâu rồi

Thế à? Chính tôi lại không cảm nhận được giọng điệu của mình đấy. :smt032

Tôi cũng "thú nhận" là tôi bị cậu lôi kéo vào đây với bài Edelweiss đấy. Đó là một ngày buồn, tôi lang thang trên mạng. Tôi cũng không biết sẽ còn lưu lại đây spam bao lâu. Tôi thấy diễn đàn này tốt lắm. Diễn đàn tiện dụng, một số topic chất lượng và đặc biệt là có nhiều hoạt động xã hội quá tốt.


Banana đã viết:Lần gần đây nhất uống rượu mà (được) nghe nhạc là lần đi với L_X_P. Sau lần đấy chắc tởn tới già luôn


Chuyện ra sao mà cậu tởn tới già thế? Tôi có lẽ chưa tởn cái gì cả (à để xem lại đã nào).

Banana đã viết:Hôm nay để đổi không khí, nghe nhạc phim Ấn nhé. Một đặc điểm nổi bật của phim Ấn Độ là gần như luôn gắn với nhạc, vũ. Dưới đây là một ví dụ (cũng là nhạc trong một bộ phim mới xem gần đây trên TV; anh chàng diễn viên chính quả là hết sức ấn tượng, chị em nhìn thấy có "ngất trên cành quít" không nhỉ ):

Tôi cũng thích phim Ấn Độ, cảm giác nhẹ nhàng và relax thực sự. Xem phim, tôi cảm thấy người Ấn Độ khá là chân chất, chẳng hiểu có phải không.
Nếu cậu thêm vào vài chi tiết về bộ phim thì những người khác sẽ có ý niệm hơn khi xem bài hát.
P/s : tôi đẹp trai hơn anh chàng diễn viên chính kia đấy, bằng chứng là có cô đã "ngất trên cành quất" luôn chứ không chỉ "ngất trên cành quýt" đâu.
Thụy bây giờ về đâu...
someone
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:31 am

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 4 Tháng 1 21, 2009 1:05 am

@someone: Ok. Cứ thoải mái. Nhưng e là khi cô nàng miệng rộng ấy hiểu được tiếng Việt thì có lẽ cậu cũng đã râu dài quá rún roài. Lúc đó cho cậu "tẩn" tôi thoải mái (chắc chỉ đủ sức đấm gió thôi nhỉ, ka ka).

Hè hè, đọc xong post của cậu là phải giở lại ngay trang 1 xem viết gì mà lại "hút" được người thế :smt043 . Mới vỗ đùi đánh đét một cái, à thì ra là khi ấy cũng có cảm hứng thật (may thía chứ lị, ít ra thì giải khuây được cho một người :smt043 ). Tôi đang nghĩ giả sử lúc đó bài mình sướng không phải là cái bài Edelweiss mà lại là cái bài "Đồ-Rê-Mi" thì sao nhỉ? Có thể mình sẽ dịch cái bài "Đồ-Rê-Mi" thành "Đồ, là hươu, một con hươu nái", ka ka, thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc là chẳng có phúc phận được gặp someone :smt032 .

Thú thực, trong bộ phim "Sound of Music", tôi thích cả ba bài "Edelweiss", "So long, farewell" và "Doh-Ray-Mi", nhưng thích nhất vẫn là Edelweiss. Lần đầu tiên nghe bài này là đã "ngất ngây con gà tây" rồi.

PS: Hôm nay đúng là cái ngày "tội đồ". Tự nhiên phải "thú thực" đến hai lần :smt043 .
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 1 21, 2009 1:24 pm

Banana đã viết:@someone: hehe, phản hồi của someone cũng gián tiếp giúp miềng không mắc phải nhầm lẫn tương tự (cứ ngỡ someone là ai đó "đa đoan" :mozilla_cool: ).

Hai "man" này ngộ thật!!!! :) :smt043
Miềng lại thích bài hát trong phim So Close hay Close to U gì đó ko rõ nữa, bộ phim mà có 2 chị em sát thủ có cô em do Triệu Vy đóng ấy. Có ai biết ko up bài hát đó lên nghe với nào. Thanks.
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 4 Tháng 1 21, 2009 4:46 pm

@Xvetta: Bộ phim mà o nói tới là phim "So close" với sự góp mặt của ba ngôi sao Thư Kỳ, Triệu Vy và Mạc Văn Úy.

Bài hát chính trong phim (theme song) là bài "(They long to be) Close to you" - một bài hát rất nổi tiếng của The Carpenters. Dưới đây là bài hát "Close to you" với các cảnh hành động trong phim:

"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi someone » Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 4:47 am

Tôi thấy mục “những bài hát trong phim” trên kênh HTVC-phim có giới thiệu bài hát này

Perhaps perhaps perhaps


You wont admit you love me.
And so how am I ever to know?
You only tell me
Perhaps, perhaps, perhaps.

A million times I ask you,
And then I ask you over again.
You only answer
Perhaps, perhaps, perhaps.

If you cant make your mind up,
We'll never get started.
And I dont wanna wind up
Being parted, broken-hearted.
So if you really love me,
Say yes.
But if you dont, dear, confess.
And please don't tell me
Perhaps, perhaps, perhaps.

If you cant make your mind up,
We'll never get started.
And I dont wanna wind up
Being parted, broken-hearted.
So if you really love me,
Say yes.
But if you dont, dear, confess.
And please dont tell me
Perhaps, perhaps, perhaps,
Perhaps, perhaps, perhaps,
Perhaps, perhaps, perhaps


Lời bài hát thật dễ thương :
“Có yêu thì nói rằng yêu
Không yêu thì nói một điều cho xong
Còn hơn dở đục dở trong
…”
:smt032

Còn phiên bản tiếng Việt thì thế này :

hoặc
Chàng thề chàng yêu tôi suốt đời
Ngoài tôi chàng không còn mơ gì
Dù cho ngàn hoa hồng ngất trời
Nào biết thật không chàng ơi
Rộn ràng nhạc vang nơi vũ trường
Nhìn cô nàng xinh đẹp như mộng
Chàng trao nụ hôn nhẹ thắm nồng
Chàng hởi còn đâu niềm tin
Chàng hởi có biết mối duyên đầu
Đã xa vời tháng năm dài
Và giá buốt bước đến ôm người
Tiếng chân buồn bước âm thầm
Trùng khơi mờ sương chôn bóng người
Người đi để mối sầu cho đời
Ngồi đây chờ mong người chốn xa
Nào biết chàng ơi chàng ơi


Tôi thì thuộc lời thứ hai từ hồi còn bé tí, do bà chị tiêm nhiễm.

Vừa hỏi Mr Google để xem bài hát này ở phim nào thì có một danh sách dài vô kể
• 1963. Teresa, the main character in the movie Noches de Casablanca, played by Sara Montiel, performed the song in the original Spanish.
• 1992. A scene in the Australian film Strictly Ballroom featured the Doris Day version.
• 1999. A live performance of the song at Carnegie Hall was included on the film soundtrack for Buena Vista Social Club (but not on the album of the same name).
• 2000. The Spanish version was used in the Wong Kar-wai movie In the Mood for Love.
• 2001. The English version of the song was featured in the Tortilla Soup.
• 2001. The Geri Halliwell cover features in the film "America's Sweethearts" (2001).
• 2001. Cake's cover of the song appears at the beginning of the Mexican film El Segundo Aire.
• 2003. Doris Day's English version of the song is heard during the opening credits of Dot the i starring Gael Garcia Bernal.
• 2004. Sara Montiel's version of the song was lip-synced by Gael Garcia Bernal in the movie Bad Education.
• 2005. The Spanish version was used in Brokeback Mountain, although it was not included in the movie's soundtrack album.
• 2006. The song appears in the movie Running with Scissors

Tiếc là tôi chưa xem phim nào trong các phim đó. Còn đây là bài hát gốc (from Spanish?)
Thụy bây giờ về đâu...
someone
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:31 am

Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi DoLove_MakeLove » Thứ 3 Tháng 3 24, 2009 11:18 am

Bài "Perhaps perhaps perhaps" thì có liên quan gì đến mấy bài "Qui sera sera" ở dưới đâu nhỉ?
Enjoy each day we have, Let's live and love like no tomorrow!
"Making love out of nothing at all"
DoLove_MakeLove
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 151
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 17, 2008 9:45 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nhạc - Phim

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron