Nhạc phim

  
Cảm nhận âm nhạc, bình luận phim, chia sẻ phim, nhạc.

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 11:27 pm

UNCHAINED MELODY
(trong bộ phim "Ghost")

"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi someone » Thứ 2 Tháng 1 12, 2009 12:06 am

Maihoangtran đã viết:Jane Eyre - Tiểu thuyết yêu thích nhất của mình từ bé đến giờ, mình đã đọc nó hơn cái số hàng chục rất nhiều lần. Lúc nhỏ ấn tượng với bộ phim trắng đen có Cô gia sư Jane Eyre bé nhỏ tầm thường và Ông chủ cao to nét mặt dữ tợn nhưng đôi mắt thì sâu thẳm, sau này rất nhiều phim màu và diễn viên đẹp, nhưng mình vẫn không thích, vì thế mà chỉ đọc chuyện suông.
Vui quá, hai nhân vật ấn tượng của mình đây tìm thấy rồi (tuy chỉ là 1 đoạn ngắn :smt032 )
Click vào link để xem vậy.
http://www.video4viet.com/watchvideo.html?id=SpaoL4EoAA4&title=Jane+Eyre


Tôi cũng thích truyện Jane Eyre lắm nhưng chưa xem phim bao giờ, không biết là còn có phim nữa cơ đấy. Xem hình ảnh trong clip trên cũng thấy rất thú vị. Cảm ơn các bạn.
Thụy bây giờ về đâu...
someone
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:31 am

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi someone » Thứ 2 Tháng 1 12, 2009 12:22 am

Banana đã viết:UNCHAINED MELODY
(trong bộ phim "Ghost")

Nếu không có nàng Demi Moore xinh đẹp và gợi cảm, nhất là nếu không có bài hát bất hủ này thì bộ phim chẳng để lại ấn tượng gì cho tôi :smt032 .
Lonely rivers flow
To the sea, to the sea
To the open arms of the sea
Lonely rivers sigh
"Wait for me, wait for me"
I'll be coming home; wait for me

Thụy bây giờ về đâu...
someone
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:31 am

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 5 Tháng 1 15, 2009 7:07 am

Nhạc phim Tây Tàu rồi, giờ là Việt Nam đây. Thực ra cũng chưa nghĩ tới nhạc phim Việt Nam, nhưng hôm trước ghé chủ đề "Hôn nhân giữa thơ và nhạc" của Xvetta, thấy có bài "Lời ru cho con", mới (Mò o) ồ ồ :smt043 lên là phim Việt Nam cũng không thiếu nhạc hay.

Nghe "Lời ru cho con" (nhạc trong phim "Của để dành")ở đây.

Gần đây có xem lúc được lúc chăng bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc", nghe vài bài cũng được. Post luôn vào đây.



Nữa đây:



Và nữa:

"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 5 Tháng 1 15, 2009 7:15 am

someone đã viết:Nếu không có nàng Demi Moore xinh đẹp và gợi cảm, nhất là nếu không có bài hát bất hủ này thì bộ phim chẳng để lại ấn tượng gì cho tôi :smt032 .


someone nói chí lý. Nhưng nghệ thuật thứ bảy là thế, chỉ cần một gương mặt đẹp, chứ chưa nói đến chuyện có thêm một bài hát hay, thì đã thành một bộ phim nổi tiếng rồi. Nếu lại được cả kịch bản và diễn xuất hay, chắc đã được xếp vào hàng phim kinh điển :smt043 .
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi someone » Thứ 7 Tháng 1 17, 2009 9:46 am

Banana đã viết:Nhạc phim Tây Tàu rồi, giờ là Việt Nam đây.

Nói về nhạc phim Việt Nam, chưa bài nào tôi thích như bài "Chị tôi" của nhạc sĩ Trọng Đài, thơ : Đoàn thị Tảo, do ca sĩ Mỹ Linh hát trong phim "Người Hà Nội". Tôi không tìm ra được một clip có cả cảnh trong phim, thôi thì chọn clip này


Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lơi

Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi tơ trời
Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan



Cái thời bộ phim này được chiếu, tôi vẫn còn bé, hồn nhiên yêu đời và chưa biết đến khổ đau. Thế mà mỗi lần lắng nghe bài hát, lại thấy mơ hồ một nỗi buồn và thương những người phụ nữ. Ai giải nghĩa giúp tôi từ "đa đoan"...
Thụy bây giờ về đâu...
someone
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:31 am

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 7 Tháng 1 17, 2009 1:31 pm

Ai độc miệng thì sẽ bảo đa đoan "lắm mối tối nằm không". Còn hiền lành như miềng :smt043 thì sẽ nói "đa đoan đáng yêu đấy chứ", bởi vì có giàu tình cảm lắm mới đa đoan được. Có phải cứ muốn là được đa đoan đâu :smt032 .

Cũng của Trọng Đài, cũng là nhạc phim luôn, nhưng bài này do bà xã Trọng Đài hát. Dưới đây là bài "Đường đời" do ca sĩ Mai Hoa thể hiện trong bộ phim cùng tên. Tặng Rec!



Bước chân mải miết không dừng
Mình ai lặng lẽ trên đường cầu sinh
Đen với trắng chưa từng ai biết
Dẫu nhọc lòng đâu tiếc thân trai
Đường quê sải cánh xa mờ
Hồn quê vẫn gọi những lời mẹ ru
Tre xanh, có tự bao giờ
Thân gầy guộc, lá mong manh
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu...
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi someone » Thứ 7 Tháng 1 17, 2009 10:04 pm

Banana đã viết:Ai độc miệng thì sẽ bảo đa đoan "lắm mối tối nằm không". Còn hiền lành như miềng :smt043 thì sẽ nói "đa đoan đáng yêu đấy chứ", bởi vì có giàu tình cảm lắm mới đa đoan được. Có phải cứ muốn là được đa đoan đâu :smt032 .


Thế Banana có đa đoan không? Nghĩa là lắm mối tối nằm không ấy :mozilla_cool:

Bài hát Where do i begin (hay Love story) trong phim Love story



Một bài hát thật hay, như một lời kể dịu dàng về tình yêu.

Tôi biết bắt đầu từ đâu để kể về một câu chuyện tình tuyệt vời, một tình yêu ngọt ngào, dường như xưa hơn biển cả, tình yêu thật sự mà cô ấy đã mang đến cho tôi...


(Where Do I Begin) Love Story

Artist; Andy Williams (peak Billboard position # 9 in 1971)
Words by Carl Sigman, Music by Francis Lai
from the movie “Love Story” starring Ryan O’Neal and All McGraw


Where do I begin
To tell the story of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love she brings to me
Where do I start

With her first hello
She gave new meaning to this empty world of mine
There’d never be another love, another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart

She fills my heart with very special things
With angels’ songs , with wild imaginings
She fills my soul with so much love
That anywhere I go I’m never lonely
With her around, who could be lonely
I reach for her hand-it’s always there

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now but this much I can say
I know I’ll need her till the stars all burn away
And she’ll be there

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now but this much I can say
I know I’ll need her till the stars all burn away
And she’ll be there


(Lời việt: Phạm Duy)

Biết dùng lời rất khó -
Để mà nói rõ...
ôi biết nói gì -
Cuộc tình lớn quá!
Chuyện tình đáng nhớ -
tuy cũ nhưng là biển già trắng xóa
Cuộc tình quý giá -
như những ngọc già người giành cho ta
ôi biết nói gì????

Với một lời quý mến - mà người nói đến
khi bước chân vào đời vắn ngắt...
Cuộc tình thứ nhất,
muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn...
Vì người đã hiến đôi cánh tay này
nghìn đời quyến luyến...

Lòng ta đầy kín!
Lòng ta đầy kín!
Là muôn ngàn chuyện yêu đương!
Câu hát thần tiên
Và những mộng huyền mênh mang
Đầy kín hồn hoang -
Man mác tình duyên
Thôi hết cuộc đời im tiếng -
Đời lẽ loi đã tan ...
Ta đã được người
Làm gì còn tiếng than ! Nắm đôi tay thiên thần
Đi suốt mùa xuân...
Sẽ còn được biết mấy
Một đời luyến ai!!
Yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn?
Thật là khó đoán -
Nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết
Loài người có chết -
Sao sáng trên trời ngày nào sẽ tắt...

Người vẫn gần ta!!!
Thụy bây giờ về đâu...
someone
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:31 am

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 1 18, 2009 2:09 am

"Lúc này đây tôi biết trả lời sao
Trước câu hỏi: Đến khi nào tình yêu còn tồn tại?
Và tình yêu có đong đếm bằng giờ?
Nhưng điều này tôi cần phải nói
Rằng tôi cần có nàng bên cạnh cho mãi tới khi mọi vì tinh tú đều lụi tàn."

Lời bài hát này quả thực là rất lãng mạn. Không bất ngờ lắm khi nó là con đẻ của Carl Sigman, một nhà soạn lời nổi tiếng. Cám ơn someone vì bài hát rất tuyệt vời này.

Hì, còn đa đoan ấy mà, chả ai tự nhận mình là đa đoan cả. Thực ra, đa đoan chỉ dùng cho chị em phụ nữ thôi, dành cho đàn ông thì phải dùng từ khác :smt043 .
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi someone » Chủ nhật Tháng 1 18, 2009 7:40 am

Banana đã viết:Hì, còn đa đoan ấy mà, chả ai tự nhận mình là đa đoan cả. Thực ra, đa đoan chỉ dùng cho chị em phụ nữ thôi, dành cho đàn ông thì phải dùng từ khác :smt043 .


Hỏi một câu xa xôi nhưng đã đạt được ý muốn rồi, tí nữa thì tôi buông lời tán tỉnh nhầm người :mozilla_cool:

Tôi gửi bài hát tiếng Việt do Phạm Duy dịch, Tuấn Ngọc hát. Tôi chưa biết cách post nhạc lên diễn đàn, đành đưa tạm link lên vậy

http://www.imeem.com/hoangvinh/music/VanQq2CS/tuan_ngoc_chuyen_tinh/
Thụy bây giờ về đâu...
someone
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:31 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nhạc - Phim

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron