Nhạc phim

  
Cảm nhận âm nhạc, bình luận phim, chia sẻ phim, nhạc.

Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 6 Tháng 1 09, 2009 6:13 pm

Mở đầu cho chủ đề này bằng bài "Edelweiss" trong bộ phim "Sound of Music".



Edelweiss

Edelweiss, Edelweiss
Every morning you greet me
Small and white, clean and bright
You look happy to meet me

Blossom of snow may you bloom and grow
Bloom and grow forever
Edelweiss, Edelweiss
Bless my homeland forever

Còn đây là phần phổ lời "chuối" của miềng :smt043

Hoa xuân ngời

Nhành hoa thắm trong xuân đời
Nàng dịu dàng tươi thắm đón tôi.
Trời hừng sáng, hoa rạng ngời
Và ngày đông tàn xuân sang đây.

Cánh hoa như cười làm rộn ràng lòng tôi
Rộn lòng tôi khi em cười
Nhành hoa thắm trong xuân đời
Cầu cho muôn người được an vui.

Một bài nữa cùng trong bộ phim trên:

"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Thứ 6 Tháng 1 09, 2009 9:31 pm

Đây là một tóm tắt của phim Cổ Điển (The Classic).
Mình thích phim này lắm :)


Và:
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Thứ 6 Tháng 1 09, 2009 9:39 pm

Come what may
Nhạc trong phim Moulin Rouge


Never knew I could feel like this
Like I've never seen the sky before
I want to vanish inside your kiss
Every day I'm loving you more and more
Listen to my heart, can you hear it sings
Telling me to give you everything
Seasons may change, winter to spring
But I love you until the end of time

Come what may
Come what may
I will love you until my dying day

Suddenly the world seems such a perfect place
Suddenly it moves with such a perfect grace
Suddenly my life doesnt't seem such a waste
It all revolves around you
And there's no mountain too high
No river too wide
Sing out this song I'll be there by your side
Storm clouds may gather
And stars may collide
But I love you until the end of time


Oh, come what may, come what may
I will love you, I will love you
Suddenly the world seems such a perfect place.
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 6 Tháng 1 09, 2009 11:42 pm

Nhạc phim "Hồng Lâu Mộng"



Lâm Đại Ngọc chôn hoa

"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 7 Tháng 1 10, 2009 9:32 pm

Loạt nhạc phim hoạt hình

BEAUTY AND THE BEAST
(trong bộ phim cùng tên)




CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT
(trong phim "Lion King")




WHEN YOU BELIEVE
(trong phim "Prince of Egypt")




IF WE HOLD ON TOGETHER
(trong phim "The Land before Time")



Muốn nghe Diana Ross trình bày bài hát này thì vào đây:
Mã: Chọn tất cả
http://www.youtube.com/watch?v=LSzTerbrp3Y
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi someone » Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:43 am

Thật tình cờ, tôi vừa mua đĩa phim này mấy ngày trước, đĩa phim chỉ toàn tiếng Anh. Tôi rất thích bộ phim dù tiếng Anh chưa tốt nên không nghe được hết các lời thoại. Bài dịch của Banana rất hay, chắc banana phải thích nó lắm nên mới chịu khó dịch như vậy. Banana có biết nhiều phim ca nhạc không? Nếu biết thì share thêm với nhé, tôi rất thích phim ca nhạc.
Banana đã viết:Mở đầu cho chủ đề này bằng bài "Edelweiss" trong bộ phim "Sound of Music".

...
Còn đây là phần phổ lời "chuối" của miềng :smt043

Hoa xuân ngời

Nhành hoa thắm trong xuân đời
Nàng dịu dàng tươi thắm đón tôi.
Trời hừng sáng, hoa rạng ngời
Và ngày đông tàn xuân sang đây.

Cánh hoa như cười làm rộn ràng lòng tôi
Rộn lòng tôi khi em cười
Nhành hoa thắm trong xuân đời
Cầu cho muôn người được an vui.

Một bài nữa cùng trong bộ phim trên:



Sau đây là lời của bài hát này, tôi đưa ra thêm để các bạn thấy sự đáng yêu của nó

Doh, a deer, a female deer,
Ray, a drop of golden sun,
Me, a name I call myself,
Fah, a long, long, way to run,
Soh, a needle puling thread,
Lah, a note to follow soh,
Tee, a drink with jam and bread
And that brings us back to doh, oh, oh, oh
Thụy bây giờ về đâu...
someone
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:31 am

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi someone » Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 1:24 am

Tôi search trên youtube được một bài hát nữa cũng rất dễ thương trong phime "sound of music":
So long, farewell


From "The Sound of Music"
Words by Oscar Hammerstein 2nd
Music by Richard Rodgers


There's a sad sort of clanging
From the clock in the hall
And the bells in the steeple too,
And up in the nurs'ry an absurd little bird
Is popping out to say "coocoo".

Regretfully they tell us,
But firmly they compel us
To say goodby to you.

So long, farewell, Auf wiedersehen, good night,
I hate to go and leave this pretty sight.
So long, farewell, Auf wiedersehen, adieu,
Adieu, adieu, to yieu and yieu and yieu.

So long, farewell, Au'voir, auf wiedersehen,
I'd like to stay and taste my first champagne
So long, farewell, Auf wiedersehen, goodbye,
I leave and heave a sigh and say goodbye,
Good bye

I'm glad to go,
I cannot tell a lie.
I flit, I float,
I fleetly flee, I fly.

The sun has gone to bed and so must I
So long, farewell, auf wiedersehen, goodbye,
Goodbye,
Goodbye,
Goodbye!
someone
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:31 am

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:05 pm

someone đã viết:Thật tình cờ, tôi vừa mua đĩa phim này mấy ngày trước, đĩa phim chỉ toàn tiếng Anh. Tôi rất thích bộ phim dù tiếng Anh chưa tốt nên không nghe được hết các lời thoại. Bài dịch của Banana rất hay, chắc banana phải thích nó lắm nên mới chịu khó dịch như vậy. Banana có biết nhiều phim ca nhạc không? Nếu biết thì share thêm với nhé, tôi rất thích phim ca nhạc.


Hì, cám ơn someone đã có lời chia sẻ. Đúng là tôi rất thích bài hát "Edelweiss". Một bài hát ca ngợi đất nước giản dị, dịu dàng mà vẫn vô cùng tha thiết. Nhưng tiếc một điều đấy lại không phải là bản dịch :smt043 . Ở đây có một bản dịch lời bài hát, có điều nó cũng ở tình trạng tương tự như cái gọi là phổ lời trên kia :smt043 , someone đọc tạm rồi góp ý nhé.

Edelweiss

Mỗi tinh mơ thức giấc
Lại thấy hoa đón chào.
Hé môi cười hàm tiếu
Rạng rỡ và tinh khôi,
Nhỏ xinh và e ấp,
Trắng ngần và đáng yêu.

Hoa tuyết em bừng nở
Cứ mãi mãi thanh xuân.
Xin cầu cho Tổ quốc
Được vĩnh hằng cùng hoa.


Tôi không biết nhiều về phim ca nhạc, chỉ tình cờ xem, nghe và thấy thích, thấy hay thì nhớ. Và muốn cùng mọi người chia sẻ nên mới mở cái topic này :smt032 .

Mong gặp lại someone và bạn sẽ chia sẻ những bản nhạc trong phim mà bạn yêu thích.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 9:49 pm

Jane Eyre - Tiểu thuyết yêu thích nhất của mình từ bé đến giờ, mình đã đọc nó hơn cái số hàng chục rất nhiều lần. Lúc nhỏ ấn tượng với bộ phim trắng đen có Cô gia sư Jane Eyre bé nhỏ tầm thường và Ông chủ cao to nét mặt dữ tợn nhưng đôi mắt thì sâu thẳm, sau này rất nhiều phim màu và diễn viên đẹp, nhưng mình vẫn không thích, vì thế mà chỉ đọc chuyện suông.
Mình không nhớ phim hồi ấy có nhạc gì, nhưng hôm nay tự dưng tìm Jane Eyre lại ra bài nhạc dưới đây, chẳng biết có phải bài "đó" là trong phim "đó" không nữa, hay chỉ là 1 sự gán ghép cũng chẳng biết. Thôi thì bài hát cũng hay với một giọng ca ngọt ngào mình yêu thích.



Vui quá, hai nhân vật ấn tượng của mình đây tìm thấy rồi (tuy chỉ là 1 đoạn ngắn :smt032 )
Click vào link để xem vậy.
http://www.video4viet.com/watchvideo.html?id=SpaoL4EoAA4&title=Jane+Eyre
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Re: Nhạc phim

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 11:18 pm

Maihoangtran đã viết:... Lúc nhỏ ấn tượng với bộ phim trắng đen có Cô gia sư Jane Eyre bé nhỏ tầm thường và Ông chủ cao to nét mặt dữ tợn nhưng đôi mắt thì sâu thẳm, sau này rất nhiều phim màu và diễn viên đẹp, nhưng mình vẫn không thích...


Đúng thật, những ấn tượng khi còn nhỏ thật khó quên. Mình cũng rất thích bộ phim Jane Eyre xưa cũ đó (tuy chưa xem bất kỳ version mới nào để có thể so sánh :smt043 ).

Bài hát "Just walk away" ở trên hình như không phải của phim Jane Eyre. Theo những bình luận trên Youtube thì đây là một video clip với những cảnh trích từ phim được ghép một cách hoàn hảo với nội dung bài hát. Nhưng đúng là một bài hát hay. Nghe bài này lại nhớ tới bài "Immortality".
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Nhạc - Phim

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách

cron