Nhạc Trịnh

  
Cảm nhận âm nhạc, bình luận phim, chia sẻ phim, nhạc.

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 8 20, 2008 11:31 pm

Banana đã viết:
than_nhien đã viết:Nhạc Trịnh Công Sơn mà cũng nghe !


Nghe chứ! :smt032


cả 2 giải thích đi, mình nghe với :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Chủ nhật Tháng 11 09, 2008 9:43 am

Hôm nay chui vô đây định viết 1 cái gì đó nhưng thấy bài Reply cuối cùng đã từ ngày 20/8...tự dưng cảm thấy mất hết cả hứng thú để reply...chắc tâm hồn mấy bác nguội lạnh cả rồi...thôi...out luôn...
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Ướt Mi

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 6 Tháng 11 14, 2008 9:50 am

Trời đang mưa, buồn quá...thôi thì mời bà con cùng thưởng thức lại Ướt Mi với HF

Ca sĩ: Khánh Ly
[stream]http://www.nhac1000.com/music/nhac19/khanh_ly_uot_mi.mp3[/stream]

Còn đây là Sax của Trần Mạnh Tuấn
[stream]http://www.nhac1000.com/music/nhac19/tran_manh_tuan_uot_mi.mp3[/stream]

(link của người ta nên có thể chết bất thường...có gì nhờ mấy Xếp up lên host của QBO lun...hi hi)

Lời:
Ngoài hiên mưa rơi rơi,
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi
Đừng khóc trong đêm mưa,
Đừng than trong câu ca...
***
Buồn ơi trong đêm thâu,
Ôm ấp giùm ta nhé
Người em thương mưa ngâu
Hay khóc sầu nhân thế
Người ơi mang về
Tia nắng hồn em thêm say mê..
***
Mưa lạnh lùng
rơi rớt giữa đêm về
Nghe não nề...
Mưa kéo dài lê thê
những đêm khuya
Lạnh ướt mi
Ai còn buồn
Mưa mãi rớt bên song thêm lạnh lùng
Ai còn buồn
Khi lá rớt rơi trong một cuối đông....
***
Ngoài hiên mưa rơi rơi,
Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
Buồn đi trong đêm mưa
Buồn rơi theo đêm mưa
***
Còn mưa trong đêm nay
Lòng em buồn biết mấy
Trời sao chưa thôi mưa
Để mắt người em ấy
Từ đây thôi mờ
Nước mắt buồn mi em thơ ngây....
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 6 Tháng 11 14, 2008 2:25 pm

Hâm nóng topic này 1 chút...xin gửi tới các đồng chí 1 đoạn trích trong Lời thoại 2 - Chiến tranh, Ca khúc da vàng
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Bài viết chưa xemgửi bởi DoLove_MakeLove » Thứ 2 Tháng 11 17, 2008 2:57 pm

Kì chử kí rối rèng lùm beng
Cái chử hắn không ăn nhập chi với cái hình nớ cả

Chơ đều những người nghe nhạc Trịnh đều rất lãng mạn hay răng á
Tui tập tềnh nghe mà chưa hiểu lắm


[stream]http://media.17vn.com/d/WNmNWRiYmViZ/98b59cf36a17a1ba36b9e54172a8b0a5/04.Hoa_vang_may_do.wma[/stream]
Enjoy each day we have, Let's live and love like no tomorrow!
"Making love out of nothing at all"
DoLove_MakeLove
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 151
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 17, 2008 9:45 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 2 Tháng 11 17, 2008 11:09 pm

Đó cũng là 1 triết lý thôi...2 nữa đối lập của 1 con người đó mà...
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Chủ nhật Tháng 12 14, 2008 6:58 pm

Lặng lẽ nơi này

Tình yêu mật ngọt
Mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng
Mật đắng trong đời
Tình yêu như biển
Biển rộng hai vai
Biển rộng hai vai
Tình yêu như biển
Biển hẹp tay người
Biển hẹp tay người lạc lối
Em đi về nơi ấy
Nơi đâu nơi đâu
Sông cạn đá mòn
Trăng treo đầu con sóng
Tan theo tan theo
Chút tình xa vắng
Làm sao ru được tình vơi
À ơi nỗi đau này người
Tình yêu vô tội
Để lại cho ai
Buồn như giọt máu
Lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về...với tôi.

[stream]http://tuanvietnam.net/Library/medias/lang%20le%20noi%20nay%20by%20toiyeuvietnam792005.mp3[/stream]

Nhạc Trịnh với nhiều triết lý nhiều ưu tư và nhiều trầm lắng. Có đôi khi lãng tránh một khúc nhạc buồn để rồi cuối cùng cũng quay về ... lại lắng nghe lại suy nghĩ lại nhìn thấy và lại tìm kiếm ... cuộc sống cứ quay tròn quay tròn giữa hư và thực giữa những cái có thể và không thể, cứ mỗi con người một số phận liệu mình có nên cam chịu trong cái số phận của mình không nhỉ ?
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Re: Nhạc Trịnh

Bài viết chưa xemgửi bởi dean » Thứ 5 Tháng 1 15, 2009 9:48 am

Banana. đã viết:[color=brown]Hôm nay hết giờ làm, bạn rủ ra Đinh Tiên Hoàng (bên Hồ Gươm) uống cà phê. Quán mở nhạc rock. Chẳng hợp chút nào với tách nâu đá của mình :mozilla_frown: .


Hình như đây là quán Đinh, quán rock khá nổi tiếng ở Hà Thành, có cái bancon nhỏ nhìn ra HG thật tuyệt. Lân sau ra HN nhất dđịnh phải vào quán này!
Nghe đi nghe lại thì Khánh Ly vẫn là số 1, không phải KL hát hay mà đơn giản là đến giờ KL chưa có..đối thủ. :smt102
Dean rất thích nghe album "Biển nhớ" của KL, mọi người có thẻ vào đâyhttp://nghenhac.info/album.asp?id=2306 nghe online hay down về!
Điều khó nhất ở trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Hình đại diện của thành viên
dean
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 131
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 3:18 pm
Đến từ: Có-Có-Không-Không

Re: Nhạc Trịnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 5 Tháng 1 15, 2009 5:33 pm

@dean: Đúng rồi, chính là cái quán đó.

Lâu rồi không vào mục này cũng bởi đã khá lâu không còn nghe nhạc Trịnh nhiều như trước. Không phải không thích nữa, đơn giản là vì nhạc Trịnh khiến con người ta phải nán chân, dừng lại một lúc lâu để ngẫm ngợi, suy tư về cuộc sống. Mà cuộc sống thì cứ trôi như thác đổ, không chờ ai và cũng chẳng để ai chậm trễ bao giờ.

Hình như dean là một thành viên rất quen của diễn đàn. Vì lâu ngày không gặp, và vì một thành viên yêu rock nhưng cũng ưa nhạc Trịnh, mình post một bài nhạc Trịnh: bài "Này em có nhớ".

Này em có nhớ
Ca sĩ: Lê Hiếu


Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứ phụ người.
Này em xin cứ phụ tôi,
Đời sống quanh đây có vạn lời mời,
Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào.
Đời đã quen với những kiếp xa nhau.

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứu một người.
Này em hãy đến tìm tôi,
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi,
Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời
Về cùng tôi đứng bên âu lo này.

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em có nhớ cuộc đời,
Này em có biết loài người.
Này em có nhớ gì tôi.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Nhạc Trịnh

Bài viết chưa xemgửi bởi dean » Thứ 5 Tháng 1 15, 2009 11:19 pm

Banana đã viết:@dean: Đúng rồi, chính là cái quán đó.

Lâu rồi không vào mục này cũng bởi đã khá lâu không còn nghe nhạc Trịnh nhiều như trước. Không phải không thích nữa, đơn giản là vì nhạc Trịnh khiến con người ta phải nán chân, dừng lại một lúc lâu để ngẫm ngợi, suy tư về cuộc sống. Mà cuộc sống thì cứ trôi như thác đổ, không chờ ai và cũng chẳng để ai chậm trễ bao giờ.

Hình như dean là một thành viên rất quen của diễn đàn. Vì lâu ngày không gặp, và vì một thành viên yêu rock nhưng cũng ưa nhạc Trịnh, mình post một bài nhạc Trịnh: bài "Này em có nhớ".

Uh, Như Banana có nói, cuộc sống cứ cuốn ta đi...lâu lắm Dean mới quay lại diễn đàn và chắc sẽ dừng chân lâu (nếu k bị đổi ra khỏi làng). :smt043 .
Nhạc TCS là một sự trải nghiệm. Có lẻ vì thế mà càng đi nhiều, va chạm nhiều... nguời ta lại càng nghe nhạc Trịnh. (nói thật chứ hồi còn học phổ thông Dean ghét nhạc Trịnh lắm, thứ nhạc gì mà cứ ảo não, rầu rĩ, nhụt chí nam nhi... =P~ ...còn giờ thì... :smt024 ghét của nào trời trao của dó cấm có sai. :smt043 ).
Dừng lại và ngẫm nghĩ... đôi khi những bước đi tiếp lại vững vàng hơn...
Điều khó nhất ở trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Hình đại diện của thành viên
dean
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 131
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 3:18 pm
Đến từ: Có-Có-Không-Không

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nhạc - Phim

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách