Trơ trọi

  
Cảm nhận âm nhạc, bình luận phim, chia sẻ phim, nhạc.

Trơ trọi

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 5 14, 2012 10:51 pm

Mãi bon chen dâu bể, chụp giật vì sinh kế - hôm nay giật mình thấy mình trơ trụi giữa cuộc đời như chính ca khúc này.

taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Trơ trọi

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 3 Tháng 5 15, 2012 9:11 am

Và đã bao năm rồi, Tac đứng chờ giữa Quảng Bình...
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Trơ trọi

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 5 15, 2012 11:44 am

Hôm roài mừng thọ Lão Cột thiếu 50 nữa là chẵn 100 tuổi. Tự dưng sướng hay điên ko rõ nữa, liền rống lên mấy bài ko đầu, ko cuối chắp nối lung tung tặng lão. Trong đó quan sát thấy lão thích nhất cái bài hát về Đại Cathay trong tiểu thuyết Điệu ru nước mắt của nhà văn Duyên Anh và Hoàng guita trong phim Vết thù trên lưng ngựa hoang, đây là những chất liệu tạo nên cảm xúc để Phạm Duy-Ngọc Chánh viết lên ca khúc cùng tên. Biết Lão thích vì chính Lão cũng long đong, lận đận chìm nổi lang bạt kỳ hồ kiểu Đại Cathay (bởi Lão cầm tinh con ngựa, mà ko may lại ngựa hoang, ngựa chứng). Vậy xin tặng Lão quà mừng thọ (dù muộn cũng hơn ko) qua tiếng hát Elvis Phương.

taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ


Quay về • Nhạc - Phim

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron