Câu chuyện kết có hậu: Sách đã len lỏi đến bản làng

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 3 16, 2007 2:21 pm

Làng trẻ em SOS -

Trước hết phải nói để mọi người hiểu, việc thăm và tặng sách cho làng trẻ em SOS là phát sinh ngoài dự kiến của phong trào SCMCT mặc dù đây là địa chỉ đã từng đựoc nhắc đến trong hoạt động Tương ái của QB-TTVN và QBO - Đó là dự định tổ chức trung thu cho các cháu vào tháng 8/2006 nhưng sau đó không thực hiện được. Lần này nhân dịp về QB và liên lạc được với bác (gọi anh cho trẻ) giám đốc làng trẻ SOS Quảng Bình nên các thành viên QBO muốn đến để sở thị, nắm thêm thông tin.

Tiếp xúc với Giám đốc làng trẻ tại phòng khách, với khoảng thời gian ít ỏi nhưng cũng đủ để các thành viên QBO hiểu về nguồn gốc, mô hình làng trẻ SOS trên thế giới và ở VN. Rất vinh hạnh khi QB là 1 trong 12 tỉnh thành có làng SOS (thực ra QB nằm trong danh sách phát sinh vì SOS chỉ tài trợ cho mỗi quốc gia không quá 10 làng, trong khi QB là tỉnh thứ 11 và Thanh Hóa là tỉnh thứ 12 - các ngoại lệ!!). Cũng thông qua buổi nói chuyện, một lần nữa QBO được giới thiệu tại QB. Thông tin chi tiết về làng trẻ sẽ được giới thiệu ở một topic khác (Tài liệu đã được cung cấp)

Hình ảnh
Hình ảnh

Món quà QBO gửi tặng làng trẻ là 2 bao sách để xây dựng thư viện tại làng cho các cháu.

Hình ảnh

Vào thăm một gia đình trong làng, đây là những đứa con được một mẹ chăm sóc nuối nấng trong ngôi nhà củ mình.

Hi và No-1!!!

Hình ảnh
Hình ảnh

Phòng ở của các cháu, mỗi cháu mỗi giường riêng, các cháu lớn ở trong 2 phòng, cháu nhỏ nhất ngủ với mẹ. Ngoài ra nhà có 1 phòng sinh hoạt chung, một phòng tắm và vệ sinh khép kín, một phòng bếp là nơi diễn ra các bữa ăn hàng ngày.

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Và những tấm hình lưu niệm ngoài khuân viên của làng.

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Có thể nói gắn gọn, về cơ sở vật chất thì làng đã được tổ chức SOS tài trợ nhưng ở đó các cháu còn thiếu thốn tình thương yêu vì tất cả trẻ em sống trong làng là trẻ mồ côi (tại họa ập đến bất ngờ làm các cháu mất đi cả bố lẫn mẹ và trở thành không nơi bíu với). Vài thông tin sơ bộ như vậy để mọi người được biết từ đó có những ý tưởng và việc làm để chia sẽ cùng các cháu trong làng.

Rec - TrungK - ThanhHang - Riêng.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 3 16, 2007 2:31 pm

Hiện tại QBO còn 107 đầu sách (trị giá khoảng trên 1,5 triệu vì toàn sách mới có giá >10k/cuốn), tất cả là sách Toán cao cấp dành cho sinh viên đại học và các giáo viên đang dạy toán, làm toán và yêu quí toán. Sau khi khảo sát toàn bộ số đầu sách này, chúng tôi thấy địa chỉ tốt nhất để ủng hộ số sách này là phòng tư liệu/thư viện của Bộ môn Toán-Tin, ĐH Quảng Bình vì chúng tôi nghĩ rằng ngoài tính chất chia sẽ thì cũng cần hướng đến tính hiệu quả của việc sử dụng sách và Đại học Quảng Bình vừa mới được "lên đời" nên sự thiếu thốn là không tránh khỏi. Mong nhận được ý kiến phản hồi để đầu cầu QB có phương án "giải ngân" số sách còn lại và sơ kết phong trào SCMCT.

Thân,
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi sunflower » Thứ 6 Tháng 3 16, 2007 3:03 pm

Bác nghĩ thế là chu toàn rồi. Bỏ một phiếu cho ý kiến của bác ( Híc...bị nhiễm mít mất rồi)
sunflower
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 142
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 24, 2006 7:34 pm
Đến từ: Ha Noi

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 7 Tháng 3 17, 2007 10:50 am

ok
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 7 Tháng 3 17, 2007 10:59 am

No đã viết:ok


OK chi rứa No, duyệt cái cũ hay tiếp tục xin xỏ cái mới ...
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 3 19, 2007 8:45 am

Rec đã viết:Hiện tại QBO còn 107 đầu sách (trị giá khoảng trên 1,5 triệu vì toàn sách mới có giá >10k/cuốn), tất cả là sách Toán cao cấp dành cho sinh viên đại học và các giáo viên đang dạy toán, làm toán và yêu quí toán. Sau khi khảo sát toàn bộ số đầu sách này, chúng tôi thấy địa chỉ tốt nhất để ủng hộ số sách này là phòng tư liệu/thư viện của Bộ môn Toán-Tin, ĐH Quảng Bình vì chúng tôi nghĩ rằng ngoài tính chất chia sẽ thì cũng cần hướng đến tính hiệu quả của việc sử dụng sách và Đại học Quảng Bình vừa mới được "lên đời" nên sự thiếu thốn là không tránh khỏi. Mong nhận được ý kiến phản hồi để đầu cầu QB có phương án "giải ngân" số sách còn lại và sơ kết phong trào SCMCT.

Thân,



Mất trí cả hai tay hai chân!
Ơ không, nhầm nhọt thành trồng trọt
Nhất trí cả hay tay hai chân! Ủng hộ số sách Toán cho Đại học Quảng Bình!
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Trang trước

Quay về • Năm 2006

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron