Trường Trung học phổ thông cấp II-III Hoá Tiến - Niềm vui nhân đôi.
Nhìn cổng trường thế này chắc mọi người không thấy sự khác biệt là bao so với các cổng trường ở những nơi khác mà chúng ta bắt gặp trên các ngả đường, nhưng ngắm kỹ hơn chúng tôi phát hiện
Số điện thoại: CHƯA CÓ vậy là bấm máy luôn để làm tư liệu cho bài viết này.
Gặp gỡ thầy hiệu trưởng nhà trường.
Việc nhóm QBO đến trường là quá đường đột vì thành viên duy nhất làm cầu nối là NguoiNguon đang bị ốm và ra HN. Trước đó 1 tuần mình đã gọi điện về nhà thầy hiệu trưởng ở Đồng Lê nhưng người nhà bảo "cả tháng nay thầy không về", thêm vào đó chiều hôm trước đi Ngư Thủy về không mấy thuận lợi nên cái cảm giác boăn khoăn thế nào ấy - khó diễn tả?! May mắn là khi dừng ăn trưa ở Đồng Lê, mình liên lạc được với Bsỹ Hải (một học trò của của thầy hiệu trưởng Tiến Hóa bây giờ) nên cậu ấy nhiệt tình đi theo đoàn làm hoa tiêu và là "bảo lãnh" cho việc làm tình nghĩa!!
Vì đường đột vậy, nên cả nhóm phải mất khá nhiều thời gian để giới thiệu về QBO và sau đó là phong trào SCMCT. Và rồi sự boăn khoăn cuả nhóm cũng được giải tỏa khi nghe thầy đáp lời bằng những tình cảm chân thành và sự đúng mực của một giáo viên có trên 30 năm ngắn bó với nghề "đưa khách sang sông". Nụ cười hiền từ, giọng nói ấm áp của thầy đến bây giờ mình vẫn không quên được. Chao ơi, ...
Chuyển sách vào thư viện
Sau gần 30 thảo luận và trò chuyện, mọi người cùng nhau ra xe để chuyển sách vào phòng. Vì khu nội trú của giáo viên ở cạnh trường thầy hiệu trưởng "ới" một tiếng là các giáo viên "khoác áo mặc quần"
sang ngay (hì, sở dĩ có hành động "kỳ quặc" đó là do đang giờ nghỉ trưa
). Sách nhanh chóng được đưa vào thư viện thế này này.
Tặng sách
QBO đang có nhu cầu chụp hình làm tư liệu cho việc sơ kết SCMCT và porter cho các đợt phát động tiếp theo trong khi nhà trường cũng cần hình để đưa vào "nhà truyền thống" của trường nên việc chụp hình lưu ảnh được thống nhất cao ... chót vót
và TrungK là đại diện phía QBO (vì chú ấy khỏe nhất trong nhóm nên mới bê được hộp sách nặng như thế
)
Giới thiệu sách – nói theo cách của forum là show hàng
Còn nhớ câu nói của chú Timekiller "chất lượng nằm bên trong vỏ máy" và biết chắc chắn "hàng" QBO là rất xịn
nên anh em quyết định mở một số túi sách để khẳng định câu nói đó. Nhìn những tập sách mới tinh, thơm phức mùi giấy, ai cũng hân hoan, vui vui lạ ...
Chụp hình giao lưu
Tiếp theo là chụp hình giao lưu giữa các thầy của trường và các em của nhóm QBO làm mình và TrungK dạt ra tận ngoài cửa
Khung cảnh của trường
Ngoài một dãy phòng học được xây kiên cố bằng nguồn tài trợ của dự án thì trường vẫn còn rất nhiều dãy nhà tạm cần tu bổ hàng năm. Dẫn mọi người đi thăm trường, thầy hiệu trưởng tâm sự với tụi mình rất nhiều vấn đề, chứa chất những trăn trở của một người đứng mũi chịu sào và bứt rứt của một "tướng ... gần về hưu". Câu chuyện của thầy một lần nữa làm mọi người suy tư, nghĩ ngợi nhiều hơn trên quảng đường về.
Khu nội trú của giáo viên
Nghe kể nhiều, chứng kiến cũng không ít cuộc sống tập thể của các giáo viên trường làng nhưng cảm xúc của mình vẫn "hun hút" khi ghé qua khu nội trú của giáo viên ở đây.
Bịn rịn chia tay
Không có nhiều thời gian, nhóm mình phải chia tay khi câu chuyện về khó khăn chồng chất của trường Hóa Tiến, của học sinh miền tây bắc Quảng Bình vẫn còn giang dỡ. Mong rằng với chuyến đi mở đường tràn đầy cảm xúc được ghi lại trên QBO sẽ tư liệu thực tế để mọi người hiểu hơn về mảnh đất QB mà chúng ta vẫn thường gọi bằng 2 tiếng "Quê hương". Từ đó, mọi người sẽ đoàn kết hơn, gắn bó hơn và sẵn sàng san sẽ những khó khăn đó trong khả năng có thể của mọi người... Hy vọng là như thế!!!