7/8/2007
10h
Sáng sớm vừa thức dậy là gọi điện ngay cho bác Hiền (chủ cửa hàng thu gom giấy loại ở Kim Mã) để có thông tin điền vào schedule trong ngày. Bác ấy nói chuyện hiền hậu quá, lâu lắm rồi mình mới nghe được những câu nói của "người bán hàng" chân tình như thế. Cảm giác háo hức đè bẹp sự chán nản của tối hôm trước, vậy là lật đật chạy sang 108 gặp bác Dũng trước giờ giao ban, rồi ghé bác Song hỏi han mấy thứ, quằng sang PHCN chào bác Thắng. Xong xuôi, gọi điện ngay cho HTTA17 để điều động nhân lực nhưng máy tò te tí, vậy là phải alô luôn cho Portalvn để tìm cửu vạn. Nhắn Canaryxao xuống tiền sảnh Vincom - Bà Triệu để cầu viện tài chính rồi nhanh chóng phi sang Cát Linh để cùng Sunflower đến cửa hàng sách. Trên đường gọi luôn cho DVH chỉ trỏ đường sá loạn xạ nhưng rồi bận việc chú ấy không đến được. Vị chi cuối cùng chỉ có 4 anh em lọ mọ tìm ngõ 251 Kim Mã để đến nhà số 3 ...
11h
Cửa hàng sách của bác Hiền nằm thọt vào trong hẻm, khó khăn lắm mới tìm được chỗ gửi xe cho cả 4 anh em ở nhà hàng xóm, nhưng rồi sau đó cái phòng bé tí chỉ đủ chỗ đứng cho 2 nhân, 2 người còn lại lóng gióng ngoài hành lang mà cũng là con đường vào hẻm.
Kinh nghiệm cho thấy, không việc gì phải vội, cứ chào hỏi chủ nhà tử tế, nói rõ cái gì mình cần và cái gì mình muốn để chủ cửa hàng hình dung, sau đó mới "xem hàng" và bước vào đàm phán dựa trên những tình cảm vừa "tranh thủ" được

. Hôm nay, may mắn đã mĩm cười chủ cửa hàng vừa bán vừa cho làm anh em ai nấy mờng chi lạ. Những câu nói mang chiều động viên kiểu như:
Các cháu cứ cân tươi vào. Thôi bỏ phần lẻ (0,5kg) đi, mấy cuốn xước bìa thì bỏ ra đừng tính. Sách nâng cao giá nhỉnh hơn đấy nhưng thôi cứ xếp đồng hạng luôn cũng được, mấy đứa học giỏi con nhà nghèo nó cần lắm đấy. Tập sách này bác biếu, gói bên kia hơi cũ nhưng dùng tham khảo rất tốt nên bác cho chúng bây luôn, ... làm anh em giảm đi cái nóng đỉnh điểm giữa trưa, quên đi cái đói của giờ cần cung cấp năng lượng để rồi cùng phân loại sách, chất lên cân và níc cứng vào bì.
Sau khi cân đo đong đếm, các con số hiện lên là:
92 kg Sách lớp 6 & 7 đồng giá 6000/kg (rẻ hơn Láng 2000/kg đối với sách lớp 6 và 3000/kg đối cới sách lớp 7)
31 kg Sách lớp 8 giá 8000/kg (rẻ hơn Láng 5000/kg)
12 kg Sách lớp 9 giá 17000/kg (rẻ hơn Láng 6000/kg)
18 kg Sách cấp 1 fía 8000/kg (rẻ hơn Láng 2000/kg)
Và quan trọng hơn không phải vì hôm nay mua được sách rẻ mà còn sách đã được phân loại trước nên toàn sách mới (chỉ qua 1 lần sử dụng), những sách bị rách bìa, xước gáy đều được loại ra.
Ngoài số sách mua, chủ cửa hàng còn biếu thêm 50 kg sách giáo khoa cũ và sách tham khảo. Trong câu chuyện bác Hiền còn cho biết mỗi năm bác ấy làm từ thiện khoảng 5-6 tạ sách và khi biết được QBO là diễn đàn thanh niên làm việc này thì bác hứa từ nay sẽ giúp đỡ khi có điều kiện. Bác đã cẩn thận lưu lại địa chỉ của QBO, số điện thoại của một số thành viên hạt nhân tại HN để khi nào cần thì bác chủ động alô. Vừa nhặt sách để đóng vào bao bác ấy vừa luôn miệng khen "
các cháu còn trẻ mà đã biết nghĩ, làm việc thiện mà không cần ai chỉ bảo hô hào, ..." Chao ơi là ... thẹn

Kèm theo mỗi lời khen, bác ấy lại lục đâu ra được 1 bó sách bảo biếu biếu cho cho thành thử anh em cứ thế mà ních chật cứng cả 4 bì để rồi sau đó 2-3 người khênh vẫn oãi.
13h.
Trời thương, 251 Kim Mã nằm cạnh điểm khởi hành 281 Đội Cấn của tuor Dòng Hiền nên 4 anh em kiêm luôn chân cửu vạn để chở sách bằng xe máy. Sau 2 vòng tăng bo thì cũng đâu vào đấy, nhìn đồng hồ đã qua giờ chiều, cả 4 người mới nhớ ra là "chúng ta" chưa ăn trưa. Vội vã sang Văn Cao kiếm cơm rang nhưng cái quán dỡ hơi nó mời chào thắm thiết là thế vậy mà khi anh em yên vị chỗ ngồi thì nó bảo "
mấy anh chị đợi em tẹo, thằng nhỏ đang chạy về nhà lấy cơm ra rang vì quán bây giờ vét cạn song cũng không đủ 4 đĩa ..." He he, vậy là phải uống trà đá để đợi thêm 20 phút, nhưng cũng nhờ thế mà câu chuyện được dài ra phần nào.
À, cái em bán vé của tour Dòng Hiền nó tử tế thế - không nhưng bớt cho mỗi tải 10K mà sau đó còn làm tròn 4 bì 150K thay vì 160K.
Vị chi tổng thiệt hại của ngày ra quân thứ 2 là 1.350.000 (Một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng). Tính ra so với hôm trước thì hôm nay được nhiều hơn gần 7 yến sách trong khi giá tiền giảm đi gần 150K. Đúng là có kinh nghiệm có khác
Tan ca QBO, mỗi người một ngã rẻ để rồi ai nấy lại tất bật với công việc của mình ...
Hà Nội chiều mưa!