SCMCT 2007: Điểm cầu Quảng Bình

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 8 07, 2007 4:47 pm

Anh vào thẳng Huế nên mấy chú phải có mặt ở đó để mà quản lý sách chứ không là "chúng nó" bơ vơ đấy. Thêm nữa, xem tình hình thời tiết thế nào để chuẩn bị áo mưa nhé. Không có áo mưa là hỏng hết bánh kẹo hàng nước đấy :)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Chỉ kịp bắt tay!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 8:16 am

Rec đã viết:Anh vào thẳng Huế nên mấy chú phải có mặt ở đó để mà quản lý sách chứ không là "chúng nó" bơ vơ đấy. Thêm nữa, xem tình hình thời tiết thế nào để chuẩn bị áo mưa nhé. Không có áo mưa là hỏng hết bánh kẹo hàng nước đấy :)


Phù phù, hôm qua nằm ngủ mà cứ lo trời mưa. 04h20 Rec đạp chân xuống 48 Quang Trung...chỉ kịp bắt tay...bác lại lên đường...chuyến xe mang biển số 74L...đưa Rec về với vợ
May mà không mưa nên 4 bì tải sách đã về nơi an nghĩ...Mấy bao lần này nặng quá bác Rec à, nhưng nghĩ các bác ở HN và Rec vất vã thiệt. Thanks bác về gói cu-đơ Hà Tĩnh nhé, khổ cái miềng già rồi nên nhá cái loại này cũng hơi xương tí :D

Cả nhà chúc mừng cho những bì sách tiếp tục đổ xe tour xuống miền cát trắng nhé
Vỗ tay =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
A moment of glory is better than a life time of darkness !
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 9:34 am

Vậy là hàng đã cập bến an toàn, mừng cho những nỗ lực của những con người nhiệt huyết! =D> =D> =D>
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Re: Chỉ kịp bắt tay!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 11:11 am

lonelynight đã viết:... Mấy bao lần này nặng quá bác Rec à, nhưng nghĩ các bác ở HN và Rec vất vã thiệt. Thanks bác về gói cu-đơ Hà Tĩnh nhé, khổ cái miềng già rồi nên nhá cái loại này cũng hơi xương tí :D

Biết là chất nặng thì sẽ rất vất vả cho người bóc vác nhưng vì đằng nào nó cũng tính 1 bao 50 kg nên cố mà nhét cho nó tràn :) Hơn nữa, hôm qua khi cân đong xong rồi, bác bán sách cứ khuyến mãi liên tù tì nên anh em phải cố mà nhét để không phải bỏ thêm bì mới. Ở ngoài này vận chuyển ra đến nơi cũng bở hơi tai đấy chứ. Nhưng thôi, tất cả cùng cố gắng.

Biết mấy chú đêm không yên giấc, dậy sớm vất vả lại còn chở chực ngoài đường đón sách nên anh kiếm bì cu-đơ làm quà :D Cái đấy chỉ mang ý nghĩa tượng trưng cho "đỉnh cao" tình cảm thôi :mozilla_tongue: còn ý nghĩa vật chất thì các chú cứ đợi "tụi học sinh" lớn lên mà truy lĩnh :)

Đêm qua về đến Hồng Lĩnh, mưa réo rắt từng hồi, lo ghê, trằn trọc nữa. Xe về đến Hoàn Lão định đánh thức chú dậy nhưng thấy tội tội nên cho ngủ nướng thêm tý, :D mãi khi vào đến Bắc Lý mới alô. Đến bưu điện nhiều người xuống quá lại hàng hoá linh tinh nên để 2 chú đợi hơi lâu. Từ đầu xa đã thấy 2 đồng chí quần đùi ngồi co ro bên lề đường, tội ghê, he he. Khi xe vừa xi nhan chiếu phải thấy 2 ông bật dậy, những cái bóng dật dờ đợi "hàng" trong đêm nhìn rất cảm động :)

May trời không mưa!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 12:04 pm

Cảm động với những tấm lòng
(nỏ biết nói chi nữa)
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Thông báo điểm nhận sách khi gửi theo xe!!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi tbinh195 » Thứ 5 Tháng 8 09, 2007 10:23 am

Nếu được đề nghị các đồng chí gửi sách về theo xe camel tour và tập kết tại địa điểm sau:
- Quán cafe Bạn đường tại Rạp 15 - 07 Đường Trần Hưng đạo - Đồng hới - QB.
- Gửi cho Tuấn hoặc Tư.
No Girl, no car, no job, no money, no house, no...
tbinh195
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 77
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 7:53 am
Đến từ: Chợ Ga (đầu đường xó...)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 09, 2007 11:43 am

Vậy là đã gần một tháng SCMCT ra quân tại QB, những gì có thể làm thì các thành viên hạt nhân tại đầu cầu QB cũng đã làm, tuy nhiên công việc nặng nặng nề vẫn là khâu đầu cuối sau khi sách từ HN, SG, ... tập kết về. Mình có dự kiến các công việc tiếp theo tại điểm cầu Đồng Hới như sau:

1. Dựa trên các quan hệ cá nhân, tiếp tục vận động các cơ quan đoàn thể tham gia SCMCT trên tinh thần "chia sẻ".

2. Tổ chức một buổi offline:

- Nội dung tập trung vào công việc:

+ Phân loại - Đóng gói - Thống kê - Định lượng - Điện tử hoá kết quả của SCMCT 2007. (Tạm thời phân công Lonelynight làm trưởng nhóm này).

+ Khảo sát - Lập danh sách - Chuẩn bị phương tiện - Chuyển sách/tài liệu/báo chí đến các trường (Tạm thời phân công TBinh195 làm trưởng nhóm).

- Nhân sự: Hiện đang có Lonelynight, TBinh, Xuxukalo, ThanhHang và sẽ lôi kéo Doho, Dongvanb, Lua_xong_phan, Tư, Hạnh, Đông, Dũng, ... Sau đó tuỳ vào công việc mà nhờ vả, úp sọt thêm trên tinh thần mỗi người giúp một vài buổi.

- Thời gian: Dự kiến khoảng giữa tuần sau.

- Địa điểm: Quán cà fê nào rẻ nhất Đồng Hới nhưng lại trung tâm dễ tìm hoặc bác nào cho mượn văn phòng, phòng khách khoảng 2h thì càng tốt. :D

3. Tiến hành các công việc đã được thông qua và phân công trong buổi offline.

Nào, ý kiến bổ sung.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 5 Tháng 8 09, 2007 2:12 pm

Rec đã viết:...công việc nặng nặng nề vẫn là khâu đầu cuối sau khi sách từ HN, SG, ... tập kết về...


Sách về theo xe tour thường là 4 - 5 - 6 giờ sáng, lúc đó em cũng muốn dậy sớm tập thể dục nhưng vốn lười. Make a call and I will come! (0983124052)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Thứ 5 Tháng 8 09, 2007 2:34 pm

Rec đã viết:
2. Tổ chức một buổi offline:

- Nội dung tập trung vào công việc:

+ Phân loại - Đóng gói - Thống kê - Định lượng - Điện tử hoá kết quả của SCMCT 2007. (Tạm thời phân công Lonelynight làm trưởng nhóm này).

+ Khảo sát - Lập danh sách - Chuẩn bị phương tiện - Chuyển sách/tài liệu/báo chí đến các trường (Tạm thời phân công TBinh195 làm trưởng nhóm).

- Nhân sự: Hiện đang có Lonelynight, TBinh, Xuxukalo, ThanhHang và sẽ lôi kéo Doho, Dongvanb, Lua_xong_phan, Tư, Hạnh, Đông, Dũng, ... Sau đó tuỳ vào công việc mà nhờ vả, úp sọt thêm trên tinh thần mỗi người giúp một vài buổi.

- Thời gian: Dự kiến khoảng giữa tuần sau.

- Địa điểm: Quán cà fê nào rẻ nhất Đồng Hới nhưng lại trung tâm dễ tìm hoặc bác nào cho mượn văn phòng, phòng khách khoảng 2h thì càng tốt. :D

3. Tiến hành các công việc đã được thông qua và phân công trong buổi offline.

Nào, ý kiến bổ sung.


Mất trí, mất trí... :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: :supz: Nhưng cụ thể thì phải bá cáo nhá, nếu alo cụ thể ngày giờ, địa điểm thì càng tốt , miềng hay quên...
A moment of glory is better than a life time of darkness !
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 8 13, 2007 11:40 am

Offline nháp :)

Hi all,

Do có một số việc cần triển khai nhanh nên sáng mai (thứ 3) đầu cầu Quảng Bình có một buổi offline nháp chóng vánh, cụ thể như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 6h30 (để cho các bác còn đi làm - tránh cái topic "9h vẫn đang uống cà fê" bên cải cách hành chính, he he) - Mọi người tự túc ăn sáng từ sớm đi hí.

Địa điểm: Cà fê Thư viện (đối diện ủy ban tỉnh ấy)

Nội dung: Gặp nhanh các anh em ở QB để triển khai SCMCT và Cứu trợ lũ lụt đến 7h30 thì các bác ctác tại Đồng Hới về đi làm, anh em còn lại sẽ tiến hành thu gom sách tại các địa chỉ ở Đ.Hới và khu vực phụ cận.

Dự kiến có mặt: Rec, Doho, Lonelynight, TBinh195, Phithien, Xuxukalo, ThanhHang, Gim, Trà Mai, Hà Phong, Khánh Hằng và những thành viên chưa liên lạc kịp.

Thông báo này thay cho giấy mời, anh em ai đọc được thì cố gắng đến sớm nhé.

Lưu ý: Ra đi mang theo tiền (cà fê :) )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron