SCMCT 2007: Tâm sự ngắn ngắn!!!

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 3:04 pm

Đợt vừa rồi ra HN, bên cạnh những việc định làm cho SCMCT miềng lên một danh sách các thành viên có thể kêu gọi và để sẵn trong túi áo phòng khi cần đến và đúng là cần thật :) Cuối cùng thì cũng đã kéo hết các thành viên Hà Thành vào cuộc không thiếu sót một ai. Không biết mọi người có ai trách mình đã cố tình "chài kéo" không nhỉ? :mozilla_tongue: :) Nhưng cũng phải thừa nhận mình đã không ép buộc ai quá đáng, :mozilla_tongue: công việc được san sẻ đều trên "đầu người". Có mỗi chú Tuấn Anh là hơi bị "đi đày" nhưng bù lại 2 anh em đã có một buổi tối cà fê Vọng quán đầy chất ...sở thị.

Về cơ bản, khối lượng lớn sách mua thì đã nằm khô ráo trong phòng Mr.Lonelynight, số sách quyên góp từ Banana, No, Canaryxao thì hôm nay cũng đang trên đường quá giang về Quảng Bình. Số còn lại từ Sunflower sẽ được tổng kết đóng gói để gửi về trước cuối tuần sau. Vậy là ổn. Mệt nhọc tý nhưng kết quả rất hoan hỉ. =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 3:14 pm

hni e úp sọt được 2 người nữa cho sách báo, nên chi SUn từ từ đợi em gom sách cấy đã hí :smt117 :smt117
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 3:22 pm

Rec đã viết:Đợt vừa rồi ra HN, bên cạnh những việc định làm cho SCMCT miềng lên một danh sách các thành viên có thể kêu gọi và để sẵn trong túi áo phòng khi cần đến và đúng là cần thật :) Cuối cùng thì cũng đã kéo hết các thành viên Hà Thành vào cuộc không thiếu sót một ai. Không biết mọi người có ai trách mình đã cố tình "chài kéo" không nhỉ? :mozilla_tongue: :) Nhưng cũng phải thừa nhận mình đã không ép buộc ai quá đáng, :mozilla_tongue: công việc được san sẻ đều trên "đầu người". Có mỗi chú Tuấn Anh là hơi bị "đi đày" nhưng bù lại 2 anh em đã có một buổi tối cà fê Vọng quán đầy chất ...sở thị.

Về cơ bản, khối lượng lớn sách mua thì đã nằm khô ráo trong phòng Mr.Lonelynight, số sách quyên góp từ Banana, No, Canaryxao thì hôm nay cũng đang trên đường quá giang về Quảng Bình. Số còn lại từ Sunflower sẽ được tổng kết đóng gói để gửi về trước cuối tuần sau. Vậy là ổn. Mệt nhọc tý nhưng kết quả rất hoan hỉ. =D>


Em không mặn mà lắm với SCMCT nhưng mà thật khâm phục bác và mọi người. Thế là có kết quả bước đầu rồi. =D> =D> =D>
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 3:25 pm

No đã viết:Em không mặn mà lắm với SCMCT nhưng mà thật khâm phục bác và mọi người. Thế là có kết quả bước đầu rồi. =D> =D> =D>


Chị ko mặn mà, nhưng thật ngọt ngào với SCMCT 2007 là được rồi...
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 3:44 pm

xíu đã viết:hni e úp sọt được 2 người nữa cho sách báo, nên chi SUn từ từ đợi em gom sách cấy đã hí :smt117 :smt117


Kể ra cứ :smt117 được tiền rồi đi mua sách thì hay. Đang có mối mua tốt :mozilla_sealed:
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 3:56 pm

No đã viết:Em không mặn mà lắm với SCMCT nhưng mà thật khâm phục bác và mọi người. Thế là có kết quả bước đầu rồi. =D> =D> =D>

Tâm lý chung, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi với những việc quá sức của mình mà (có thể) hiệu quả không cao, mình cũng vậy, có những hôm chán vô cùng, đã thế còn nhiều việc ở đâu xen vào; những sự hiểu nhầm tổn thương lòng tự trọng của người này người kia hay chính những điều "không thể ngờ tới" làm mất lòng tin của chính những người đứng mũi chịu sào nhưng tạm thời đành cắn răng vậy đã - cần có thời gian ... Nếu dừng lại sau một lần thực hiện thì hiệu quả của nó vẫn chỉ là thử nghiệm không thành, vậy nên cố gắng.

Công việc không chuyên thì khó khăn chồng chất là điều không tránh khỏi nhưng rồi sau mỗi quảng thời gian nhìn lại vẫn thấy cái được thêm (niềm vui) có nhiều hơn cái mất đi (nổi buồn). Cái mà chúng ta có được từ một dự án phi lợi nhuận là những người bạn chân thành khắp mọi miền tổ quốc, những đứa con của miền cát trắng tràn đầy nhiệt huyết với quê hương và xa hơn nữa là làm được tý gì đó gói gọn trong hai chữ "chia sẻ". Còn nếu chỉ dùng một câu ngắn gọn để đúc kết những gì đã qua thì có lẽ - Đó là sự trải nghiệm, chỉ vậy thôi.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 4:15 pm

dvh_itdr đã viết:
xíu đã viết:hni e úp sọt được 2 người nữa cho sách báo, nên chi SUn từ từ đợi em gom sách cấy đã hí :smt117 :smt117


Kể ra cứ :smt117 được tiền rồi đi mua sách thì hay. Đang có mối mua tốt :mozilla_sealed:

nói rứa là thoi ko cần lấy nữa chơ chi.
đùa chơ bác ni nói mất quan điểm thiệt
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 4:27 pm

xíu đã viết:
dvh_itdr đã viết:
xíu đã viết:hni e úp sọt được 2 người nữa cho sách báo, nên chi SUn từ từ đợi em gom sách cấy đã hí :smt117 :smt117


Kể ra cứ :smt117 được tiền rồi đi mua sách thì hay. Đang có mối mua tốt :mozilla_sealed:

nói rứa là thoi ko cần lấy nữa chơ chi.
đùa chơ bác ni nói mất quan điểm thiệt

Nói năng thô quá :) Thôi, bỏ qua, không chấp :mozilla_tongue:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 09, 2007 11:07 am

gio_va_cat đã viết:Em đọc báo, thấy tình hình lũ như rứa mà bác Rec vẫn đi qua Hà Tĩnh được cơ ah?

Miềng từ HN vô đúng cái đêm lũ về (7/8), xe không dừng ở Ninh Bình để ăn tối như mọi ngày - lái xe giải thích "vì phải chạy lũ". Khi bắt đầu vào Hồng Lĩnh thì trời mưa ào ạt, mưa réo rắt, hắt lên từng hồi kiểu mưa ngày bão. Khoảng 1h sáng 8/8, xe đến quán đêm, điểm dừng thường xuyên của xe tour, bình thường tại đây hành khách có 30-45 phút để ăn khuya nhưng hôm đó lái xe bảo mọi người "ai đói thì xuống mua đồ khô để ăn trên xe, thời gian nghỉ tối đa 5 phút vì lũ đang dâng cao tại Kỳ Anh - Tour ngược chiều (từ Huế ra) cho biết như thế". Tối qua đi gấp, chưa kịp ăn tý gì, mình xông thẳng vào bếp sì sụp được tô cháo lươn, rốp hết cả lưởi :mozilla_tongue: chạy ra vừa kịp lúc xe chuyển bánh - Đúng tinh thần chạy lũ. :mozilla_sealed:

Càng vào trong, mưa càng xối xả hơn, ngoài trời tối om nhưng cái đèn ngủ trên xe đủ để cảm nhận phía ngoài nước dập dành. Đến thị xã Hà Tĩnh, đèn đường chiếu sáng nên thấy rất rõ bên ngoài nước lênh láng, mình nghĩ do mưa to nên nước thoát không kịp. Nhưng lúc này bắt đầu lo sách dưới gầm bị ướt, chạy lên hỏi đứa phụ xe, nó bảo "Khi nào nước ngập quá nửa bánh thì mới lo", lại chạy về chỗ ngồi nhưng không ngủ được, đứa bên cạnh nó cứ đòi tắt đèn kể chói, nó không ngủ được. Kệ, miềng phải để đèn canh nước đường. Khi xe qua Kỳ Anh, tầm 3h kém, thấy lái và phụ xe nói gì với nhau về mưa và lũ làm miềng càng lo, vừa phi từ dưới lên nghe thằng phụ nó hù "heo ăn rồi bác ơi, nước dâng nên SGK của bác đi đã họp". Nói xong nó cười cười, mình vừa qua vùng trũng...

Thế rồi, ngồi luôn đầu lái nói chuyện tào lao với 2 lão cho đến khi về tận Quảng Bình. Vào Đ.Hới chuyển giao 4 tải sách khô khan cho chú Tuân xong xuối, lên xe thở phào, nhẹ hết cả mọi thứ ... tâm trạng buồn vui lẫn lộn không biết phải mô tả thế nào. Nhưng đến buổi chiều, surf net và biết được Kỳ Anh là rốn lũ lúc 4-5h sáng thì đúng là tá hoả, nao lòng toàn tập!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 5 Tháng 8 09, 2007 12:32 pm

Nghe bác kể mà em vẫn thấy run, hồi hộp...

Nói nhỏ: Mà có ướt thì bác cũng nói cho bà con biết hí :mozilla_sealed:
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron