Ngày thứ 6
Nhận được điện thoại của Trung, biết "hàng" đầu cầu Hồ Chí Minh sẽ về Đồng Hới trong sáng nay, anh em đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày quần với 12 bao tải sách. 7h kém, mọi người đã tề tựu về quán cà fê rẻ nhất Đồng Hới
Điểm lại những việc đã làm và những gì cần làm để kịp "xuất kho" vào cuối tuần. Nhoáng tý, mấy cô chú công chức phải về công sở (vậy mà ai đó bảo - 9h sáng công sở vẫn cà fê
) , lọng lại rồi cũng chỉ còn 4-5 nhân. Trong khi đợi hàng về, mọi người tranh thủ vào chợ lượn lờ, tìm đồng phục cho QBO
Chết cười chú Trung, đã dặn đi dặn lại là dừng xe ở cầu Dài (vì trước đó mình đã xin phép mấy bác cảnh sát 5 phút để nhận hàng cứu trợ) vậy mà khi xe chạy qua, chỉ thấy mỗi cái đầu chú ấy lò ra ngoài, hét toáng - Về Bưu điện. Chú Đông chở mình đuổi theo, lật đà lật đật thế nào để làm rách mất cái ... quần. Của đáng tội, từ trưa đến túi phải mặc ... quần đùi (kể cả lúc phải chạy ra ngoài mua mua sắm sắm).
Đã rứa, paparazzi Lonelynight ghen ăn tức ở thế nào lại chụp hình nhoay nhoáy, post tràn cả QBO.
Mặc dù nhiều người không trụ nổi từ sáng đến đêm nhưng nhờ có bổ sung của Doho cũng như sự điều động của Phithien nên nhân lực trên "chiến trận" của ngày hôm đó luôn ở mức dồi dào. Cùng với chính sách nhân sự cơ hữu ăn cơm tại chỗ, nhân viên công sở bỏ giấc mơ trưa thì đến 19h cùng ngày mọi thứ đã đâu vào đấy. Sau khi phân chia khối và trường, tổng số sách/tài liệu của chiến dịch lần này lên đến 36 bì tải (gấp đôi so với chiến dịch lần thứ nhất - SCMCT 2006)
Tối đó trên đường về nhà, trong lòng thấy khấp khởi vui vui. Sự lăn xả của bác Hà và các chú Thành -Bình - Đồng - Đông - Tuân để lúc nào người cũng ướt đẩm mồ hôi cũng như sự cần mẩn, chăm chỉ của Hạnh - Hằng - Tư khi ngồi nhặt nhạnh và phân loại từng cuốn sách trang báo làm ý định "nghỉ đẻ" của mình tan biến.
Tinh thần một lần nữa được lên giây cót để chuẩn bị cho ngày "tổng tấn công"!