Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

SCMCT 2007: Tâm sự ngắn ngắn!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 11:41 am
gửi bởi lonelynight
Ui, hôm qua ngồi uống bia với admin ở biển Nhật Lệ, nghe admin kể nhiều vể QBO quá trời. Hôm nay đi làm mặc dù khách rất đông nhưng cũng gắng mở laptop, bật WIFI...trở thành member của QBO.
Mình rất tâm đắc với những việc hiện nay mà QBO đang làm, nghe admin nói về những khó khăn của QBO khi thực hiện việc trao sách đến trường học...cũng như bao khó khăn khác mà QBO phải vượt qua. Tui chợt nghĩ, giá như lúc đó tui đã member rùi thì chắc có lẽ sẽ giúp QBO được một số việc. Nhưng dù sao bi giờ cũng chưa muộn, QBO còn nhìu việc phải làm không chỉ cho miền cát trắng...Lúc nào về Quảng Bình, mình sẻ tham gia cùng mọi người.OK!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 09, 2007 1:32 pm
gửi bởi hoangtrungspkt
Welcome you to "Sách cho Miền cát trắng".

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 6 11, 2007 8:52 am
gửi bởi xuxukalo
hoangtrungspkt đã viết:Welcome you to "Sách cho Miền cát trắng".
==>> Welcome you to "Book for the White sand land" :) :) :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 12, 2007 8:08 am
gửi bởi Hoa sữa
Đầu tuần sau thứ 2 hoặc thứ 3( ngày và thời gian có thể đi được anh thông báo) anh Trung ra trạm 2 nhận sách nhé. Nhớ để lại số điện thoại để nhà xe họ còn gọi .

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 12, 2007 6:18 pm
gửi bởi hoangtrungspkt
Hoa sữa đã viết:Đầu tuần sau thứ 2 hoặc thứ 3( ngày và thời gian có thể đi được anh thông báo) anh Trung ra trạm 2 nhận sách nhé. Nhớ để lại số điện thoại để nhà xe họ còn gọi .


Ok !
Em cho họ số ĐT anh đi : 0983 264 146
Chừng nào họ tới Tân Vạn thì alô cho anh, xúông Suối Tiên là vừa gặp họ đó.

Có jì em nhắn tin cho anh biết số xe và thời gian tới để đón nhé !

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 13, 2007 10:21 am
gửi bởi Rec
Thanx Đêm buồn - Lonelynight, SCMCT 2007 đã khởi động. Vậy là "cầu được ước có" rồi đấy nhá. Sẽ lăn xả cùng dân làng chứ hả? :mozilla_tongue:

Rec Đại ca...đỉnh của chóp

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 13, 2007 3:04 pm
gửi bởi lonelynight
Hehe, đã nói là làm chứ...em cũng đang định phát động phong trào SCMCT cho chi đoàn Agribank Quảng Bình nữa. Hy vọng là 2007 em sẽ được tham gia...các bác làm đến đâu thì phải thông báo nhé. Cố gắng thui, chứ công việc cũng nhìu...Hẹn gặp lại đỉnh của chóp.. :mozilla_wink:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 03, 2007 5:59 pm
gửi bởi Rec
Để kế hoạch SCMCT 2007 đúng tiến độ, hôm vừa rồi mình tranh thủ trở lại Tây Bắc Quảng Bình bằng một chuyến đi cấp tốc trong 2 ngày. Hai ngày ngắn ngủi cho một chặng đường dài lòng vòng, thời gian đi thì ít mà thời gian nghĩ ngợi sau đó thì nhiều. :mozilla_frown: Có một thực tế là các vùng càng sâu càng xa thì được đầu tư càng nhiều (trước đây vẫn biết điều đó nhưng không được chính kiến), bao nhiêu là dự án phi chính phủ và đề án trong ngân sách của tỉnh đầu tư vào đó chứ đâu phải là "bị quên lãng" như một số thông tin báo chí đã nêu. Nhưng sao vẫn nghèo, vẫn lạc hậu, vẫn thiếu thốn và xơ xác hoàn xác xơ? Một dự án 32 tỉ đầu tư vào 3 bản có trên dưới 600 nhân khẩu (làm phép tính nhẫm thì nhà nước đã đầu tư 50 triệu cho một người dân) vậy mà khi mình đến thấy nó buồn thiu, tiêu điều! :mozilla_frown: :mozilla_frown:

Tự nhiên mình nghĩ với con số đó mà không cải thiện được gì thì chỉ với mấy trăm cuốn sách báo của chúng ta đưa lên có làm nên trò trống chi không? Đó là chưa nói phải khó khăn lắm để người QBO mới có thể đến được những vùng như thế (Đường vào bản Ón, Bản Mò o ồ ồ cứ gọi là khúc khuỷu và thăm thẳm, đứng trên dốc nhìn xuống là ngợp nhưng lỡ đến rồi thì cũng phải cho xe lao xuống. Fát khiếp anh em ạ). Trong khi đó, những xã ở gần hơn một tý, cũng rẻo cao đá tai mèo nhưng không được xếp vào diện khó khăn. Vậy nên, sau này chọn trường hỗ trợ chúng ta phải cân nhắc vấn đề này.

Không nói đâu xa, nhiều xã ven đô thị Đồng Hới, Hoàn Lão, Kiến Giang, Ba Đồn nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nên chăng, chúng ta cần tìm hiểu thêm các "đối tượng" này. Cũng là hỗ trợ thiết thực và việc đi lại, khảo sát và vận chuyện của phong trao đỡ lao lực.

Tóm lại, mình muốn dẫn lời của ai đó từng nói "Dưới chân đèn lại là nơi thiếu ánh sáng..." để nghiệm về việc tìm địa chỉ hỗ trợ của SCMCT 2007 sắp đến - Đó là một trong những trãi nghiệm nhỏ sau chuyến đi vừa qua.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 12, 2007 12:19 pm
gửi bởi Xvetta
Hôm trước Cu Tí lên quên không gửi mấy quyển sách xuống HN nhờ @htta chuyển cho @dvh_itdr gửi SCMCT giúp. Có mỗi mấy cuốn sách tham khảo tiếng Anh thôi, nhưng cũng hay. Thôi để chờ hôm nào Cu Tí ra mang bánh lọc cho mình thì sẽ nhớ đưa sách vậy. Nghĩ cũng tiếc, cách đây mấy năm bán một đống sách giáo khoa các cấp cho hàng đồng nát. An ủi là giờ người ta đổi sách hết rồi....

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 13, 2007 5:22 pm
gửi bởi Rec
Một ngày suôn sẻ.
Gặp Lonelynight, vẫn sôi nổi như cái hôm gặp ngoài NL, bia bọt uống tốt, hát hò ổn, không biết vụ Agribank thì răng đây?! Khà khà