SCMCT 2007: Điểm cầu Tp Hồ Chí Minh

  

Re: Trung and Tuấn mô rồi?

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 6 Tháng 8 03, 2007 4:58 pm

toantq đã viết:Răng mấy ngày ni yên ắng rứa? Chưng trình SCMCT vẫn tiếp tục chứ? Thứ 7, CN ni có triệu tập TNV nữa không? nào cố lên các bạn!


8h sáng Chủ Nhật 5/8 này nhóm TNV cầu Tp.HCM tiếp tục ra quân thu gom ....

Đáng tiếc: Thủ lĩnh hoaphuongtrang té xe bị thương ngón chân, e là ko tham ja 1 cánh quân cùng nhóm đc...

@ Anh Toản : anh cho TNV Sáu tiếp tục nhé! Em sẽ liên hệ động viên Sáu tiếp...
@ Anh Ngọc : Sao chưa thấy anh lên tiếng chi cả hè?
@ Hoangphuongtrang: Chúc chị mau chóng bình phục vết thương nhé... !
@ TNV : Xông lên nào các bạn trẻ QB...
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 6 Tháng 8 03, 2007 5:44 pm

Mặc dù "bị thương", tớ vẫn cố gắng để sát cánh cùng mọi người cho đến hết chiến dịch. Sẽ nỗ lực hết mình mà.Tuy nhiên, mọi việc giờ đây phải uỷ quyền hoàn toàn cho phát ngôn viên Hoangtrungspkt, các TNV cố gắng hỗ trợ cho Hoangtrungspkt nhé.
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 6 Tháng 8 03, 2007 5:50 pm

Hiện tại, TP.HCM đã có sự phân loại sơ bộ số sách báo tập kết được từ CN tuần trước (29/07/2007). Kết quả sơ bộ là chúng ta nhận được 242 cuốn truyện tranh, khoảng 40 cuốn tiểu thuyết văn chương, 5 cuốn tập vở trắng và báo các loại tạm thời chưa thống kê được.

Sẽ tiếp tục báo cáo sau khi những đợt tập kết tiếp theo.
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 6 Tháng 8 03, 2007 7:55 pm

Bé Công mang sách đến nhà anh Toantq rồi, anh về nhà lấy đi. Khi nào nhận được anh nhắn cho em nhé. ( Em Công bảo tìm nhà anh khó kinh khủng )
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 7 Tháng 8 04, 2007 10:35 am

Anh lên đến SG thì chạy nhanh vào đây mà đọc nhé. Anh bo cho cô bán vé bến xe miền đông mà " keo kiệt" không tặng cho em.
+Tội thứ nhất là sai lệch về thời gian, đi từ 5 giờ lên xe thì hơn 7 giờ là về đến nhà chứ ...
+Tội thứ 2 là tắt máy điện thoại ( lí do không sạc pin _không chấp nhận đươc)
+Thứ ba là đưa địa chỉ nhà và hướng dẫn đường đi chưa chu đáo làm cho mọi người đứng giữa đồi sợ run cầm cập
+Thứ tư là đã cho số điện thoại của chủ nhà thì phải gọi cho họ để hẹn hò đến lấy nhưng lại vì " keo kiệt" nên tí nữa thì sách bị tắm mưa
+Thứ sáu là nhất định không chịu gọi lại cho HS khi biết có sự cố là trời có thể mưa để cùng bàn ( hai người vẫn hơn chứ)
.......................
Tội thứ n:....... tự giác vào viết tiếp anh nhé
( kiến nghị : đề nghị bác Rec xử giúp em buộc anh toantq trả lại cho em cả vật chất( cái này tính được và đem sung vào công quỹ)lẫn tinh thần bị hao tổn( cái này không thể tính nổi phải không ạ nên tùy tâm mà lo trả ( cũng sung vào công quỹ luôn))
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Evanescence » Thứ 7 Tháng 8 04, 2007 2:39 pm

hehe! cn này Evan bận rùi, nhưng có một vài bạn của Evan sẽ góp sách, khi đó Evan gom lại đem qua nhà chị hoaphuong là dc rùi nhé
Evanescence
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 6:38 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Chủ nhật Tháng 8 05, 2007 8:49 pm

Nhật ký...

Hôm ni, ngày Chủ Nhật 05/08, chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 2, thời tiết tại Tp.HCM âm u và rất xấu, nhóm TNV thu gom sách báo cảm thấy khó chịu nên xin phép nghỉ gần hết.... :)) (khoảng 6người), Còn lại mỗi trưởng nhóm và 1 TNV mới toanh được kết nạp trước h ra quân 10 phút tại ngã 4 Hàng Xanh...

Với hơn 4h làm việc, hai TNV cùng nhau túc tắc len lõi vào những con hẻm ngoằn nghèo đáng sợ của những phố phường Q.5, Q.10... Kết quả cũng rất khả quan với gần hơn 100 cuốn sách báo đã được thu gom về địa chỉ tập kết!
Buổi chiều, TNV nữ về lo chuyện chồng con, còn sót lại TNV cuối cùng vẫn lò mò mất hút theo những con hẻm để đến nơi những cuốn sách đang đợi...
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 8 06, 2007 9:25 am

hoangtrungspkt đã viết:Nhật ký...

... còn sót lại TNV cuối cùng vẫn lò mò mất hút theo những con hẻm để đến nơi những cuốn sách đang đợi...

Tội nghiệp "bác" này quá - Cô đơn giữa chốn "đông người" :mozilla_frown:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Lạy trời đừng mưa!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 8 06, 2007 9:26 am

toantq đã viết:Chiều 5h tò te chạy xuống phòng cù Sếp để xin theo xe ôtô xuống vũng tàu, Sếp ngúc đầu cấy rụp, à quên lắc đầu cấy bụp chớ. Thế là tung tăng về khách sạn quẳng cặp chạy ra bế xe miền đông định đón xe ngoài đi cho nhanh thì nhớ lại mấy lần trước đi xe ngoài chậm hư rùa thế là nhảy vô bến xe mua vé. Ngớ ngẫn, vé có 4 chụ đưa 5 chục quên lấy tiền thối thôi ... (bo mà tiếc đứt rọt). Lên xe, lăn bánh nhắn tin cho Hoa sua kêu sáng ma anh sẽ đến nhận sách... ai nhè Hoasua nhiệt tình quá gọi em Công huy động lực lượng chở đến nhà luôn.(tội này nhờ anh Rec xữ=> tội hành hạ trẻ con) xe chạy tới Long thành thì Hoasua gọi "anh nhanh len mấy đứa em nó chờ..." hỡi ơi còn hơn 80 cây số nữa! chỉ nhà cho HS điều em nó tìm nhà từ Hà nội. Nhà to bằng quả đồi mà em nó cận hay sao a mà tìm ko thấy, thế ra HS chỉ đạo giãi pháp " gửi đâu đó" , Mình về tới chạy đi tìm nhưng hởi ơi, Nhà kia đi vắng cả chờ mãi chờ mãi ko thấy. bất chơt nhìn lên thấy số ĐT di độngc ủa chủ nhà, => bấm , gọi té ra chủ nhà ở tận TPHCM, bó tay, trời thì chuẩn bị mưa, sách mình thì bỏ ngoài sân thấy mà đứt ruột, đành ghi giấy nhắn lại nhờ chủ nhà về thì khiêng vô chổ khô ráo dùm, sáng mai tới lấy vậy! Hoa sua đáng ghét, lỡ đêm nay trời mưa thì công cóc, tội ni phải cho ăn đòn mới được

Kết quả là thế nào rồi nhỉ? Túm lại, số sách đó giờ đang ở đâu?
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 3 Tháng 8 07, 2007 10:22 am

Lần này anh toantq về thì lại phải vác thêm một thùng nữa toàn sách lớp 12 và sách tham khảo. Anh toantq nhớ bồi hoàn nhé....
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron