3. Tóm tắt hành trình
Điểm hẹn
Sáu giờ sáng. Sau mấy cái alô, vài lần đón đường ở cầu ga, nam thanh nữ tú, người cũ lẫn với mới toe đều tề tựu đông đủ ở kho "hàng". Toàn bộ 28 bao tải sách/báo nhanh chóng được chất đầy (và đều) lên xe không thùng. Đoạn này phải kiểm điểm thủ lĩnh đối nội đã không chuẩn bị áo mưa cho "hàng" (chủ quan lắm có ngày ướt nhá
).
Mặc dù đã được thông báo, không cần mang áo nhưng nhớ đem theo tiền vậy mà khi truy thu 50K/thành viên cho áo và bữa trưa thì khối Banking la oai oái (nhưng sau đó đều nộp đầy đủ). Lưu ý, ở khoản này không áp dụng chính sách miễn giảm cho khối HS SV (chiếm số đông, giảm mà đọa à
).
Bữa sáng được "mời" miễn phí nhưng do không được báo trước nên chỉ có 10/19 người tham gia. Mở ngoặc thêm, đấy là do có mấy thành viên "cố đấm ăn ... bún", chứ không thì số lượng đội này còn ít nữa
(ai thì tự biết nhé, ka ka). Tổng thiệt hại ở khoản này là 36K.
Ăn no không quên nhiệm vụ, đội quân đã sẵn sàng lên đường.
Lên đường
Việc đầu tiên của công đoạn này là ghép xế và ôm, thành viên thì được ấy mà SCMCT cũng đỡ tốn xăng.
Hai bên cùng lợi nên ai nấy vui phơi phới (trừ vài xế phải cắn răng đèo "ôm nam"
)
Quảng đường cả đi lẫn về ước tính gần 200Km (tương đương 4 lít xăng/xe - toàn xe xịn hao xăng mà :mozilla_frown:) nhưng mỗi chiếc chỉ được nhận 20K tượng trưng. Hơi ít nhưng xem ra ai nấy đều hân hoan. Nhỉ? Tổng thiệt hại cho khoản này là 180K.
7h30, xuất phát từ Đồng Hới (so với dự định thì hơi bị cao su hào)
Điểm đến thứ nhất - THCS Châu Hóa
Do thiếu tính khẩn trương, cùng với một vài sự cố trên đường nên mãi 10h đoàn mới đến bến đò Châu Hóa. Nhà trường đợi QBO dài hết các thứ. Rồi thì tay bắt mặt cười, rồi thì lên đò sang sông, rồi thì bưng bê khoanh vác tổng hợp và kết quả là 20 bì tải sách đã về đến trung tâm xã Chuâ Hóa.
Đón tiếp QBO tại văn phòng ở tầng 2 là các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường và rất đông các học sinh là các cán bộ lớp. Những lời giới thiệu từ hai bên, những trao đổi về tình hình lũ lụt tại Châu Hóa và đôi nét về phong trào SCMCT được phát động trên QBO ... Tiếp đến là đại diện QBO - TBinh195 - bước lên để "trao cho nhau những gì có thể trao" trong tiếng vỗ tay hân hoan, kéo dài, ngân xa, vang vọng khắp cả một vùng quê (phóng đại tý
)
Vài nét của trường sau cơn lũ: Trường có 493 học sinh chia đều trong 12 lớp thì 100% các học sinh có gia đình bị ngập nước (tận đôông đôông), cuốn trôi hết áo quần sách vở. Thư viện của trường nằm ở tầng 1 nên "mất trắng". Sau lũ, số học sinh đến trường tại thời điểm QBO đến chỉ đạt 65% và nhà trường đang tiếp tục vận động để tất cả các em đều đến trường sau khai giảng.
Điểm đến thứ hai - Tiểu học Châu Hóa
Trường tiểu học Châu Hóa có 2 cơ sở trong đó cơ sở 2 ở khu vực lẻ là nhà cấp 4 nên gần như bị thiệt hại hoàn toàn, cơ sở 1 nằm cạnh THCS C.Hóa có nhà hai tầng nên cứu vát được chút ít.
Nhà trường có phân công giáo viên ra sông đón QBO nhưng cùng lúc thì đoàn của sở ngoại vụ đến cứu trợ và họ chỉ trao quà “bên tê sông” nên toàn bộ giáo viên của trường phải tập trung vận chuyển hàng hóa của đoàn này và hẹn QBO một giờ sau. Cũng vì thế mà lễ trao quà QBO cho trường Tiểu học Châu Hóa được kết hợp tại văn phòng THCS C.Hóa, người đại diện trao quà ở tập này là Lonelynight. Đây cũng là lý do dẫn đến sự hiểu nhầm "Ơ, các anh chị cho rồi răng lấy lại rứa hè?!" :mozilla_surprised: :mozilla_surprised: . Giải thích thêm, trong số 20 bì sách mang vào THCS thì có 6 bì của Tiểu học nên sau khi trao quà ở đó xong, các thành viên QBO phải mang sang Trường tiểu học và dẫn đến "cho rồi lấy lại"
Nghỉ trưa
Rời Châu Hóa, lúc này đã giữa trưa chang chang nắng, đò sang sông chỉ toàn thành viên QBO, đồng phục màu trắng trên sông như những cánh cò trong câu hát ... Tổng thiệt hại sang sông là 20K tiền đò
.
Ngay trên bến sông là cà fê Lèn không hề nao núng trước mùa lũ, đoàn quân QBO ào ạt tập vào. Đoạn này chung qui cũng chỉ là ăn ngủ nghỉ nên trong khuôn khổ bản tóm tắt xin được tua qua. Tổng thiệt hại (phần đồ uống) là 122K trên tổng số 19 thành viên. (Đắt nhỉ?)
Điểm đến thứ 3 - THCS Văn Hóa
Văn Hóa cũng là xã bên tê sông, nên QBO một lần nữa phải qua đò. Do lễ đón tiếp đã chuẩn bị từ sáng nhưng QBO đến muộn nên chiều nay chỉ có 2 thầy trong BGH, một thầy bí thư đoàn trường và bác chủ tịch xã Văn Hóa.
Việc kính thưa kính gửi lần này được giao cho LonelyNight và bài thuyết trình của Mr này rất tốt. Nếu dùng một câu ngắn gọn để nhận xét thì đó là "Giọng nói/tiếng nói của LonelyNight tỷ lệ nghịch với trọng lượng cơ thể", nói thêm - Đồng chí này có thương hiệu là Cọt
(Chắc ngày xưa bỏ bú sớm. Nhỉ?
) Đáp lại tấm chân tình của LonelyNight nói riêng và QBO nói chung là phát biểu của bác chủ tịch xã dong dài như ... diễn văn lãnh đạo!
Qua trao đổi, một số thông tin về trường được các thầy cho biết như sau: Số học sinh của trường dưới 400 trong đó khối lớp 6 có 77 hs, khối lớp 7 có 85 hs, khối lớp 8 có 87 hs và khối lớp 9 có 97 học sinh. Trước khi lũ về, 80% học sinh của trường đã có SGK nhưng sau lũ thì chưa thống kê được. Mong muốn của trường là được QBO giúp đỡ lâu dài để bổ sung sách tham khảo và sách khoa học thường thức vào thư viện trường nhằm xây dựng văn hóa đọc - Cái mà hiện ở trường chưa làm được.
Quay về.
Chia tay, QBO trở lại bờ sông nhưng không may đã lỡ một chuyến đò, lúc này trời bắt đầu đỗ mưa. Câu nói "qua sông phải lụy đò" không lúc nào đúng hơn lúc này. Mọi người bắt đầu lục lại túi xách để tìm cái ăn chóng đói. Mưa to rồi lại mưa rất to, nước sông có phần giận giữ hơn trước những cơn gió ào ào tạt qua. Đò bận chuyển lá cọ làm nhà sau lũ nên phải mất gần 45 phút để đợi chờ.
Sang sông, thuyền chồng chềnh phần vì quá tải phần vì phải chống chọi với sóng gió giữa con mưa. Trong tiếng xì xào, ai đó thốt lên “Đã bảo rồi mà – Đoàn kết là ấy hết, riêng rẻ ấy lẻ tẻ” He he. Cám giác Titanic mùa mưa lũ nghe nao lòng chi lạ! Mà nói vậy thôi chứ chẳng ngại ngần gì, chúng ta ở hiền nên luôn gặp được lành. Lo chi!
Đường về mưa tầm tả làm ai ai cũng ướt nhưng nhìn những khuôn mặt rạng ngời của dân làng QBO, tôi đọc được một điều rất hạnh phúc - Họ quya về để có thêm động lực cho sự quay trở lại. Phải vậy không?
Phụ lục:
[1] Một vài hình ảnh tiêu biểu của chuyến đi.
(sẽ được cập nhật)
[2] Tường thuật chi tiết thực hiện bởi
Mushroom,
mọi người xem ở đây.