SCMCT 2007: Tuyên Hoá kí

  

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 2 Tháng 8 27, 2007 4:21 pm

Rec đã viết:
mushroom đã viết:
man_inblackgun đã viết:Tất cả mọi sự việc đều có điểm dừng. Không nên nôn nóng đốt cháy giai đoạn.
@REC: Hãy đi chậm thôi, đi nhanh khéo vấp bổ. Phát hiện là tốt, nhưng khai hoang quá chưa chắc tốt.


Ở đây chẳng có giai đoạn gì đâu M_I à, anh Rec chẳng khai hoang gì mushroom hết, tất cả đều tự nguyện nhưng cuộc sống là "sự tương tác" nên đôi khi mình không thể làm những gì mình muốn...

Rõ chán, đi đâu cũng thấy khuyên với bảo. Ý kiến với ý voi. Topic nào cũng hỏng - đầu voi đuôi ... cá jét. :mozilla_frown:


Rõ chán! Ước chi mushroom lớn hơn để có thể quyết định những thứ mình muốn (Sẽ có lúc thoả thuận ngầm giữa mẹ con mình hết hiệu lực, đó là khi con đủ lớn (đối với mẹ) để mẹ không còn lo lắng nữa. Mẹ nhỉ!)

@ Anh Rec: Đừng vì ri mà "nghỉ đẻ" anh ha. Sẽ còn rất nhiều mem khác bên cạnh anh mà. Cố lên cố lên. Đầu tàu mà nản thì lấy gì mà kéo đuôi tàu
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 2 Tháng 8 27, 2007 5:22 pm

Đi hay không đó không phải là vấn đề, vấn đề là làm được cái chi hay không? mushrum đã có nhiều sự cố gắng không thể phủ nhận, nhưng nên tôn trọng ý voi của em ấy, chúng ta đều tự nguyện, dùng lý lẽ riêng mà thuyết phục em e không hay. Hẹn mushrum năm tới ha. Với lại mình cũng còn một The numberone writer đó chính là Rec. Hãy chờ xem Xuyên Tuyên Minh Kí của Rec nha.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 9:28 am

Thông báo thông báo: Bé Nấm được ba mẹ cho đi rồi. Đã đã. Tình hình là trong 2 ngày qua bé Nấm đã năn nỉ gảy lưỡi mòn răng mà papa và mama vẫn kiên quyết như thể không gì làm thay đổi được. Mọi chuyện tưởng đã đặt dấu chấm hết. Nhưng....một sự kiện quan trong đã xảy ra:
Hôm qua nhẳm ngày rằm tháng 7, mushroom quyết tâm cố gắng một lần nữa, vói phương châm "cố gắng dù thất bại cũng không hối hận". Đôi mắt long lanh, tay [-o< như ri....và dường như trời động lòng thương à quên ba mẹ thì đúng hơn. Ngừơi kiên quyết nhất là mẹ lại là người đồng ý trước, ba thi mất một lúc nữa . Nói chung thì mọi việc đã ok rôi. Đi thôi
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 9:40 am

mushroom đã viết:Thông báo thông báo: Bé Nấm được ba mẹ cho đi rồi...... Nói chung thì mọi việc đã ok rôi. Đi thôi


Được nhời như cởi tấm lòng ... REC tề, sướng hí
@Nấm rơm: REC muốn "đá quả bóng" viết tường thuât các chuyến đi sang cho em nên mới "năn nỉ". "ỉ ôi" rứa chơ bình thường anh chẳng thấy thằng cha này năn nỉ ai bao giờ :mozilla_cool:
@All: Lại 1 lần ta lại lỗi hẹn với Tây, Bắc Quảng Bình.Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 10:09 am

dvh_itdr đã viết:
mushroom đã viết:Thông báo thông báo: Bé Nấm được ba mẹ cho đi rồi...... Nói chung thì mọi việc đã ok rôi. Đi thôi


Được nhời như cởi tấm lòng ... REC tề, sướng hí
@Nấm rơm: REC muốn "đá quả bóng" viết tường thuât các chuyến đi sang cho em nên mới "năn nỉ". "ỉ ôi" rứa chơ bình thường anh chẳng thấy thằng cha này năn nỉ ai bao giờ :mozilla_cool:
@All: Lại 1 lần ta lại lỗi hẹn với Tây, Bắc Quảng Bình.Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh



Chẳng ai "năn nỉ" "ỉ ôi" được em hết a, căn bản là tinh thần đi của em luôn luôn rừng rực như lửa Hoả Diệm Sơn nên em đi thôi. Chứ em mà ko thích thì có trời cũng không băt được em đi. :mozilla_sealed:
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 3:47 pm

mushroom đã viết:
dvh_itdr đã viết:
mushroom đã viết:Thông báo thông báo: Bé Nấm được ba mẹ cho đi rồi...... Nói chung thì mọi việc đã ok rôi. Đi thôi


Được nhời như cởi tấm lòng ... REC tề, sướng hí
@Nấm rơm: REC muốn "đá quả bóng" viết tường thuât các chuyến đi sang cho em nên mới "năn nỉ". "ỉ ôi" rứa chơ bình thường anh chẳng thấy thằng cha này năn nỉ ai bao giờ :mozilla_cool:
@All: Lại 1 lần ta lại lỗi hẹn với Tây, Bắc Quảng Bình.Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh



Chẳng ai "năn nỉ" "ỉ ôi" được em hết a, căn bản là tinh thần đi của em luôn luôn rừng rực như lửa Hoả Diệm Sơn nên em đi thôi. Chứ em mà ko thích thì có trời cũng không băt được em đi. :mozilla_sealed:


Hi, vui nhe!
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi lua_xong_phan » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 3:52 pm

dvh_itdr đã viết:@Nấm rơm: REC muốn "đá quả bóng" viết tường thuât các chuyến đi sang cho em nên mới "năn nỉ". "ỉ ôi" rứa chơ bình thường anh chẳng thấy thằng cha này năn nỉ ai bao giờ :mozilla_cool:


DVH chỉ được cái nói đúng, keke
@Nấm Tràm (Món này miềng khoái nhất): Cố gắng lên nhé. Bài em viết rất tốt
lua_xong_phan
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 268
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 19, 2007 10:33 am
Đến từ: Quán Bia

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 6:54 pm

To Nam: Minh thay bai viet cua ban rat hay do.Doc rat co cam xuc, lam cho mieng o tan phuong troi xa xoi nay van thay "noi da ga" vi xuc dong do'a, va cam thay nho nha da diet hon nua, that tie^c vi mie^ng ko thamgia duoc 2 dot tinh nguyen nhung ma van hua la se co gang tham gia va phan dau la 1 TNV tot of TP.HCM de co the co nhieu mon qua hon nua cho QB.

@@@: Con cai ni thi e xin duoc co y kien y co 1 ti voi ban lanh dao: QBO co the to chuc cho moi nguoi di tham dong phong nha duoc hok? hihi...noi ra thi chi la y kien of e thui vi thu thuc la rat maaac co khii la nguoi QB ma chua daat chan den phong nha la^nmo^ ca...(hic xau hooo^^^ wa..). Neu ai ung hoo thi noi gium e 1 tieng hi...Da ta(con hau taa thi hok co dau ah :) )
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 5 Tháng 8 30, 2007 5:56 pm

lua_xong_phan đã viết:
dvh_itdr đã viết:@Nấm rơm: REC muốn "đá quả bóng" viết tường thuât các chuyến đi sang cho em nên mới "năn nỉ". "ỉ ôi" rứa chơ bình thường anh chẳng thấy thằng cha này năn nỉ ai bao giờ :mozilla_cool:


DVH chỉ được cái nói đúng, keke
@Nấm Tràm (Món này miềng khoái nhất): Cố gắng lên nhé. Bài em viết rất tốt

LXP làm bác sĩ sao? Nấm tràm đắng còn hơn cả becberil.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi htta17 » Thứ 4 Tháng 9 05, 2007 1:30 am

Em muốn đọc nhưng dài quá, thôi để hôm nào rảnh rảnh vậy!
Muốn về quê tham gia quá :(( :(( :((
Khà khà
htta17
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 4:39 pm
Đến từ: Quảng bình

Trang trước

Quay về • Năm 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron