Tập III: Ra đi
Cơn mưa ban chiều đã làm không khí trở nên lành lạnh, dấu hiệu mệt mỏi đã hiện lên một số khuôn mặt nhưng nụ cười thì vẫn vẹn nguyên. Trước khi đi tôi có nghe anh lonelynight nói: đây là cái topic "trời đày", nhưng dễ mấy ai có được hạnh phúc "trời đày" của chúng tôi. Nếu được chọn lại: một ngày Chủ Nhật ăn chơi ngủ nghỉ ở nhà hay một ngày "hành xác" nơi đây chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn phương án 2 (Có bao nhiêu người lựa chọn giống như bạn....ặc ặc em bị nhiểm Nhật kí Vàng Anh).
Thế là hành trình đi về của chúng ta đã tạm kết thúc. Công việc riêng lại cuốn mỗi người đi mỗi nẻo. Nhưng mỗi con sông dù lớn dù bé cũng đều chảy từ đất mẹ, nên nước ra biển rồi cũng có ngày nước lại trở về nguồn. Hẹn gặp lại QBO 2008!
Xin kết thúc "Tuyên Hoá kí" bằng dấu ba chấm bởi nó sẽ không bao giờ dừng lại.
....to be continued
Sau đây là mấy lời của mushroom em: e hèm nói chi chừ hè...Bài kí của em mặc dù viết trên tinh thần "chúng tôi" nhưng cũng là của một cá nhân nên hơi mang tính chủ quan. Mặc dù đã rất cố gắng để mang tinh thần QBO nhưng vẫn thấy thiếu nhiều thứ....Cái chi cũng có lí do nên em xin tự kiểm diểm:
1. Do mới tham gia QBO nên chưa thực sự thấm nhuần lý tưởng của "tổ chức".
2. Chưa tham gia sâu sát phong trào nên chưa biết rõ mọi khó khăn của các bậc tiền bối.
3. Khả năng viết lách còn ở mức "đọc được", trơn tru nhưng phần sâu sắc còn phải xem xét lại. (nhưng cảm xúc là thật)
4. Chưa nhanh nhạy, khả năng bao quát còn hạn chế...
Sau khi tự kiểm điểm em xin hứa lần sau sẽ làm tốt hơn, nên đến khi mô QBO 2008 ấn nút start thì alô cho bé Nấm một tiếng ạ!
Cảm ơn mọi người đã cho em những trải ngiệm ấn tượng. Chúc các anh chị làm việc tốt, các bạn sinh viên một năm học thành công. (giống họp hội nghị quá)
Cười duyên và cúi chào!
:mozilla_oops: