Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 12 08, 2006 12:41 pm
gửi bởi Riêng
Không biết tình hình quyên góp của đầu cầu HCM đến ngang mô rồi hí? Họp hành rồi chuyển qua thực hiện ra răng rồi hả em?

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 12 08, 2006 9:23 pm
gửi bởi xuanthanhspk
Báo cáo chị Riêng là ai mô em không biết rưng mà em với mấy thàng trong phòng túi ni ôm qua Trung một túi sách rùi, mà hắn thì ham chơi hay là em út chi đó nên không gặp được.

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 12 08, 2006 9:32 pm
gửi bởi xuanthanhspk
to Trung: làm robot phục vụ mát xa cho anh em được không. ý tưởng của thành thế này nhé. Trung sẽ làm một cái động cơ diezen rùi Xuân Thành sẽ chế một cái bánh đà lệnh tâm, như vậy khi động cơ quay thì sẽ tạo nên rung và có tác dụng đấm lưng . thấy thế nào ? chắc nếu cần thì kêu chú em Minh làm thêm cái điều khiển từ xa để tắt mở và tăng giảm tốc độ nữa là ok. chẳng cần thi cử gì cả ,mình phải làm cài gì thiết thực như vậy chứ

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 12 09, 2006 11:32 am
gửi bởi Rec
Lực lượng ở tp.HCM rất lớn, mọi người cố gắng phát động phong trào và cập nhật thông tin cho cả làng vui hí.

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 12 09, 2006 11:47 am
gửi bởi Riêng
Cảm ơn xuanthanh hí, tại thấy Tp. HCM họp hành suốt mà chưa thấy có thông tin thêm chi mới nên Riêng sốt ruột quá. Dù răng chiến dịch được phát động gần 1 tháng rồi còn chi. Tháng 1 ni Riêng về HCM mấy ngày lúc nớ sẽ phụ quyên góp sách cho đầu cầu HCM, được chút mô hay chút đó, đừng chê nghe
Hoàng Trung cùng Xuanthanh với đầu cầu HCM quyên góp được chừng mô thì update thông tin lên chừng đó cho mọi người ở đây cùng theo dõi để chung vui nghe
Cảm ơn đầu cầu HCM hí


Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 12 10, 2006 10:11 am
gửi bởi Hoaphuongtrang
Hôm trước bác Rec gửi cho một cái email nhưng vì điều kiện sức khỏe nên đã lâu không online được, không ngờ mọi người ở đây sôi nổi thế. Xin phép mọi người cho Hoaphuongtrang góp một tay làm TNV được không? Trung đến gặp mình nhé: Minh Tuấn, Gv Khoa Mác - Lênin, trường Đại học SPKT,

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 12 11, 2006 12:43 pm
gửi bởi xuanthanhspk
chú Trung nói quá anh rùi đó. chẳng phải tất cả đó là của anh đâu mà anh cũng đi gòp nhặt gộp lại rùi chuyển qua cho chú thôi, chú cứ nói thế mấy đứa mà nghe thấy hắn lại rủa anh tranh công trạng thì sao hiii. Xuânthnh chỉ muốn tham gia cùng anh em cho vui thôi, với giúp được các em ở quê được chừng nào thì tồt chừng đó. nhớ lúc nhỏ mình cũng khó khăn lắm mà. còn nếu rảnh thì hành sẽ đi với trung sau khi thi xong

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 12 11, 2006 1:26 pm
gửi bởi Chip
Chị Chíp ũng hộ 100 cuốn truyện tranh
Gồm : Conan, nữ hoàng aicập và vân vân

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 12 11, 2006 5:24 pm
gửi bởi Riêng
Tình hình là sách báo cho các em cấp 1 chưa có mấy hí, Hoàng Trung thử chú ý vận động kiếm thêm về mảng ni thử xem
Chị khoảng đầu tháng 1 về, cũng chưa biết chắc nưa nơi

.

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 12 13, 2006 8:18 pm
gửi bởi Hoaphuongtrang
@ hoangtrungspkt: bạn cứ đến văn phòng khoa M- LN vào thứ 2,4và 5 trong tuần, mình sẽ luôn có mặt ở đó. Gặp mình không phải quá khó như bạn nghĩ đâu. Chỉ tại lúc này không có điều kiện để online thường xuyên nên không gặp gỡ anh em trên này. Mình cũng đang cố gắng huy động ở các mối quan hệ của mình, hi vọng sẽ có kết quả tốt.