Rec đã viết:Địa chỉ nhận nhận ở QB? ...
Đây là một điều nan giải mà phía Tp.HCM không thể nào giải quyết được tức thì...
Chiều 13h ngày 1/9, 30 bộ sách lớp 6 đã có ở nhà HPT nhưng dùng mobile không liên lạc được với ai QBO ở QB cả để tìm cách chuyển sách... đến 3h chiều trời mua như trút nước (tới sáng.... đành ngồi nhìn mưa rơi),5h liên lạc được Người Nguồn nhưng vẫn chưa có địa chỉ nhận sách ở QB 1 cách cụ thể... trời vẫn mưa...
Trong lúc ngày hôm sau 2 - 3/9 em và chị Tuấn đều bận cả ngày...
Sáng 4/9, 5h sáng, kế hoạch gửi sách ra QB được bàn bạc và thực hiện cho kịp chuyến xe về QB 6h, nhưng vẫn không liên hệ được một địa chì cụ thể có thể nhận sách ở QB.
- Nếu gửi xe ra cho kịp thì xe bỏ hàng xuống cầu dài hay bx Ba Đồn,ai sẽ ra nhận ?
@ Người nguồn : nhà anh ý cách BX Ba Đồn 80km và 5/9 anh ý không thể về lấy đc.
@ Rec : không thể nhận được và không thể tìm người nhận jùm luôn...
@ TBình và LonlyNight vẫn ngủ, ĐT vẫn reo rắt ..
- Nếu gửi tàu thì ai sẽ nhận, ai sẽ cho địa chỉ để send EMS đưa Bill về rồi ra Ga?
... 6h 45, LonlyNight thức dậy !
Quýêt định mang ra BXMiền Đông gửi về cầu dài cho Phạm Ngọc Tuân.
....7h TBình thức dậy, nếu gửi tàu thì gửi cho anh.
Ra BXMĐ, kẹt xe triền miên, chị Tuấn lại đang bệnh nên choáng...
Thoả thuận nhà xe Xuân Truyền từ năn nỉ đến xót xa vẫn không thành công, cước phí vẫn cao, vẫn 2 bao = 200k ( nhớ rằng là : 200k trị giá > 2 bao sách). Sau đó giảm giá còn 2 bao 100k nhưng xung đột xảy ra... nhà xe khó tính, mình khó tính lại... thế là quyết định ra Tàu TN4, thà trễ chứ không chịu kèn cựa tụi Xuân Truyền nữa...
Chị Tuấn mệt quá rồi, đành gọi Kaka - Evan ra thay thế mang sách ra Ga SG gửi.
****
Sách đã gửi ra QB từ 9h sáng hôm qua..
Bill nhận hàng đã được gửi ra cho anh Thanh Bình sáng nay.
****
Thực tế cho thấy rằng..... QBO còn lúng túng bất cứ nơi đâu...
hoangtrungspkt