HoaPhuongTrang đã viết:Mình muốn đề cử ứng viên tiếp theo cho suất học bổng của đợt này. Đó là em: Đặng Thị Mùi, học sinh lớp 10A của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp thành phố Đồng Hới, nhà ở thôn Đức Thị - xã Đức Ninh - TP. Đồng Hới. Em Mùi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm lên 11 tuổi, hiện tại em sống cùng với vợ chồng người chị gái làm ruộng và anh trai làm nghề phụ hồ. Chín năm qua em Mùi đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Theo sự giới thiệu của HoaPhuongTrang, chiều thứ 7 vừa rồi chúng tôi (Rec, Doho, Vhquan) đã tìm đến Trung tâm kỹ thuât Tổng hợp - Hướng nghiệp Đồng Hới nơi Mùi đang theo học Lớp 10 hệ bổ tức văn hóa và hệ nghề (may) bậc 3 (khi tốt nghiệp). Đón chúng tôi gồm có thầy Nguyễn Xuân Tiều (giám đốc trung tâm), cô Nguyễn Thị Minh Phương (phó giám đốc TT), thầy Nguyễn Tiến Quang (bí thư đoàn) và cả cuộc điện thoại ngắn với cô giáo chủ nhiệm (gọi từ nhà riêng đến trung tâm). Sau khi nghe chúng tôi trình bày về lý do của buổi gặp gỡ và những lời giới thiệu QBO (khéo léo
) được lòng vào trong câu chuyện. Các thầy cô ở Trung tâm hồ hởi nghênh đón và nhiệt tình hỏi thăm về QBO. Hoàn cảnh của học sinh Nguyễn Thị Mùi được cô chủ nhiệm và thầy bí thư trung tâm cung cấp đến từng chi tiết của sự khó khăn và diễn tả sống động của cái nghèo khó. Khi được hỏi về kết quả học tập, thầy giám đốc hứa sẽ cập nhật cho QBO trong tuần sau vì hiện tại học sinh đang thi học kỳ I. Tuy nhiên, theo nhận xét của mọi người, Mùi có học lực khá, chăm chỉ cả trong hệ văn hóa và hệ nghề, theo dự đoán (sau khi đã xem hết mấy tập sổ điểm) Mùi sẽ là một trong số ít ỏi học sinh đạt dnah hiệu tiên tiến của Trung tâm.
Rời trung tâm, chúng tôi tìm đến thôn Đức thị - xã Đức Ninh (ĐH), may mắn là đã gặp được Mùi (đang trông cháu- con chị gái). Mùi kể: Mẹ mất vì bệnh ung thư khi em còn rất nhỏ. Mấy năm sau thì bố cũng ra đi (từ một dòng sông) - Vậy là gà trống cũng không còn để mà nuôi con. Bà nội mất sau đó vài năm. Mấy chị em Mùi mồ côi cả cha mẹ lẫn ông bà khi còn rất nhỏ, mọi người đùm bọc nhau để sống, tiếc là thời gian đó kéo dài không được bao lâu, sự khó khăn và nợ nần chồng chất khiến mỗi người một nơi. Chị gái lấy chồng năm 24 tuổi, anh trai đi phụ hồ bên Lào khi vừa học hết cấp 2. Mùi vừa đi học vừa đi làm, công việc cũng loanh quanh trồng rau nuôi gà đem ra chợ bán. Dưới đây là hình ảnh của Mùi bên vườn rau cải của mình.