Hihi, em 2 năm nữa chắc là về hẳn luôn chị yêu No ạ. Về cưới vợ sinh con như bác Rec thôi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Em đọc qua vụ sách vở thì thấy các bác làm oanh liệt rồi mà. Sách vở em cả kho đáng tiếc lại toàn tiếng Hung với lại cũng chẳng vác về VN được mấy cuốn
Còn chuyện 300 ngàn học bổng kia thì hôm nay bà nhà văn email bảo em là bà ấy rất mong muốn là chúng mình sẽ trao tới cho một em học sinh trước Tết này. Trẻ con nghèo có thêm chút tiền ăn Tết, và vui nhất là Tết mà được tặng quà chắc sẽ nhiều ý nghĩa tuyệt vời. Nên rất mong các bác nói với em Thanh Hằng nên tìm kiếm đối tượng ngay bây giờ vì em nghĩ kiểu gì tuần sau người ta cũng đã chuyển khoản cho mình. Tết hình như là 17 tháng Hai, vậy cũng vài ba tuần nữa.
Chuyện lập topic mà bác Rec nói để thong thả mấy hôm nữa em sẽ đọc qua qua kha khá thông tin rồi em post cho đàng hoàng.