Học bổng QB - TTVN & QBO: Trao vào dịp 30-4

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 5 07, 2007 7:10 pm

Tập 3: Trao học bổng tại Trường THPT Quảng Ninh (Quảng Bình)

Điểm hẹn là cổng chính của Trường ĐH QBình vào lúc 7h vì kế hoạch là QBO sẽ tặng sách cho thư viện ĐHQB vào đầu giờ sáng nhưng rồi kế hoạch này đã bị phá sản vì nhà trường chưa lên kế hoạch để "tiếp nhận". Mình đến đúng giờ nhưng trước đó Xuxu, Doho và một người bạn còn sớm hơn =D>. Thấy thiếu mấy nhân nên lục đục tìm Alô thì No&DVH, Phương&Thảo, Kiên&Thành lần lượt xuất hiện. Cần mấy phút để hỏi han làm quen vì đa số mới gặp nhau lần đầu và sau đó thống nhất; mọi nhà tự đổ xăng, mượn mủ bảo hiểm và tập kết ở ngã 3 cầu Quán Hàu để cùng nhau lên đường.

7h sáng, mọi người đến điểm hẹn.

Hình ảnh

Hình ảnh

Mở ngoặc thêm, đây là 2 phóng viên đi cùng đoàn (Phương & Thảo đang nghiên cứu các tài liệu được QBO cung cấp)

Hình ảnh

Hôm qua nhận lời làm xế cho Thanh Hang nên sáng nay ghé nhà đón em nó, vừa mới dừng ở cổng đã nghe Phụ huynh hỏi thăm: T về lúc mô rứa cháu? Dạ cháu vừa về. Mấy đứa bây lại đi làm từ thiện đó à, không để thời gian mà nghỉ ngơi răng? Dạ, bên nhóm cháu có tý việc, chú cho H đi rồi trưa về nhé, cháu làm xế. Ngại thật, cứ hứa cho lắm vào rồi ra khỏi nhà lại transit sang bác khác đèo, bố H mà biết được thì lần sau cấm cửa :mozilla_tongue:

Vừa qua khỏi cầu dài, thấy bà con rồng rắn xếp hàng để CSGT kiểm tra, miềng vẫn đinh ninh giấy tờ, bằng lái, mủ nón đủ cả nên cứ tèn tèn mà rú ga cho đến khi em H nhắc "chú ý tốc độ bác ơi, bị bắn là phạt nặng lắm đấy". Ừ nhỉ, lại chủ quan, nhanh chóng giảm ga 30 km/h thì đã thấy bên kia đường 2 người của QBO đang rút tiền nộp phạt. Đã bảo là mủ nón cẩn thận rồi mà không chịu nghe - Dạ không, tụi em bị bị phạt vì xe không kính. He he, thế thì đành chịu chứ biết răng chừ :mozilla_frown:

Biên lai nộp phạt xe không kính của chú Kiên (Tý nữa nhớ nộp thêm 20K cho QBO vì không chấp hành luật giao thông nhé)

Hình ảnh

Đến ngã 3 cầu Quán Hàu, mưa bắt đầu nặng hạt, anh em phải dừng lại tìm kiếm áo mưa, xúng xính lớp trong lớp ngoài nhưng rồi vẫn ướt. Lần đầu tiên mình lên vùng này, muốn ngó nghiêng lắm nhưng mưa xối xả nên chỉ một việc điều khiển tay ga mà còn lóng cóng. Khi hết huyện lộ, rẻ vào đường HCM cũng là lúc mưa xối xả, đường vắng người nhưng mưa mù mịt, nước mưa bắt đầu đập vào mủ vào mặt nghe chan chát, lùng bùng hai tai. Cặp mắt kính của mình nước chảy rồng rồng cứ gọi là túi bụi, tự nhiên mình nghĩ giá như nó cũng có cái gạt nước như kính ô tô thì có phải đỡ đi bao nhiêu không :). Gió rừng thổi mạnh, mấy cái áo tiện lợi không chịu được nhiệt bắt đầu tơi ra như xơ mướp, nước cứ thế mà thấm từ lớp ngoài đến lớp trong, mình bảo với e.H "Mưa ghê quá, quần ướt lắm rồi em ạ, thế này thì hỏng máy của anh mất thôi" - "Hử, máy nào?" - "Thì cái máy ảnh, em chụp xong anh nhét vào túi lúc nảy chứ còn máy nào nữa" ... :)

Mưa tháng tư, đã làm xấu đội hình nhà QBO lại còn làm mất bao ảnh đẹp dự định bấm máy trên đường

Hình ảnh

Hình ảnh

Hôm trước hỏi thăm một thầy giáo ở Trường, bảo là gần lắm làm mình cứ hình dung 3-5km từ cầu Quán Hàu, rứa mà đi mãi đi mãi chẳng thấy Quảng Ninh đâu. Đã thế còn không biết chính xác ngã rẻ là đoạn nào nên vừa chạy vừa lo đi quá vô ... Quảng Trị :mozilla_tongue:

Mãi rồi cũng đến trường, lúc đó đang là tiết học thứ 2, anh em QBO chỉnh đốn đội hình và rồng rắn lên gặp ban giam hiệu. Trường hợp em Từ Công Vinh là do mình hỏi thăm qua 1 giáo viên Toán ở trường và sau đó đã thông qua nhà trường (liên lạc điện thoại) để xác nhận thông tin và trường đồng ý. Những thủ tục cơ bản ghi tiếp xúc với trường (cụ thể là thầy hiệu trưởng) cũng bao gồm: Giới thiệu QBO (có tài liệu kèm theo), giới thiệu QKH QB trực tuyến (có tài liệu kèm theo) và đề nghị nhà trường phối hợp tìm các ứng cử viên để trao học bổng trong những lần tiếp theo (nếu có), đề nghị được trao học bổng cho học sinh Từ Công Vinh (đã thông báo trước đó) và đề nghị nhà trường cho phép ghi băng, quay hình, chụp ảnh khi trao học bổng trên lớp. Tất cả được thông qua nhanh chóng và nhà trường cho phép QBO trao học bổng trên lớp trong khoảng thời gian 5 phút.

Một thành viên ban quản trị QBO đại diện trao học bổng cho em Từ Công Vinh trên lớp

Hình ảnh

Ứng cử viên nhận học bổng phát biểu cảm nghĩ và trả lời phỏng vấn để ghi hình tại sân trường.

Hình ảnh

Hình ảnh

Khi quay trở lại nhà xe để tiếp tục hành trình mới biết đây là trường cũ của Xuxukalo và mình cũng tin rằng đã có rất rất nhiều thành viên của QBO đã lớn lên từ mái trường này. Vậy nên bonus cho mọi người cái hình bấm vội này.

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 8:02 am

Rec đã viết:Tập 2: Trao học bổng tại trường THPT Đào Duy Từ (Tp. Đồng Hới)
Kết thúc ngày thứ nhất với một nửa công việc trôi chảy thành công nên dù hơi mệt do phải xê dịch nhiều nhưng ai cũng vui vẻ phấn chấn rạng ngời. Mọi người kéo nhau ra biển - Nơi người Quảng Bình hội tụ- để hít thở không khí của xứ đất miền nắng gió, để nhìn thấy biển cả bao la và những việc chúng ta làm dù rất ý nghĩa nhưng vẫn luôn bé nhỏ :)


Hơ hơ, ai kéo nhau ra biển ri bác? Sau đó là lên nhà Bình lo vụ SCMCT chứ. Hay lúc biêng biêng bác ra biển hội tụ một mình ? :mozilla_tongue:
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 9:30 am

No đã viết:
Rec đã viết:Tập 2: Trao học bổng tại trường THPT Đào Duy Từ (Tp. Đồng Hới)
Kết thúc ngày thứ nhất với một nửa công việc trôi chảy thành công nên dù hơi mệt do phải xê dịch nhiều nhưng ai cũng vui vẻ phấn chấn rạng ngời. Mọi người kéo nhau ra biển - Nơi người Quảng Bình hội tụ- để hít thở không khí của xứ đất miền nắng gió, để nhìn thấy biển cả bao la và những việc chúng ta làm dù rất ý nghĩa nhưng vẫn luôn bé nhỏ :)


Hơ hơ, ai kéo nhau ra biển ri bác? Sau đó là lên nhà Bình lo vụ SCMCT chứ. Hay lúc biêng biêng bác ra biển hội tụ một mình ? :mozilla_tongue:

Ơ, không phải lúc ra khỏi Đào Duy Từ thì rẻ trái rồi rẻ trái, đi hết bờ kè, qua cột hải đăng, dọc đường Trương Pháp, bên bờ Nhật Lệ rồi lại rẻ trái vào Trung tâm TTN Bắc Miền Trung chỗ bác Toàn còn gì. Hay là lúc đó cô chú bận tíu tít truyện trò nên không nhìn thấy biển :mozilla_tongue:

Vụ sách vở buổi chiều sẽ move sang SCMCT vì vẫn còn 1 việc chưa xong.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 9:47 am

Bổ sung một số hình - QBO trên các ngả đường.

Trên đường từ trường về Nguyệt Áng

Hình ảnh

Hình ảnh

Qua đoạn đề Mỹ Trung

Hình ảnh

Và chen lấn với trâu trên cầu Mỹ Trung :mozilla_tongue:

Hình ảnh

Hình ảnh

(Toàn bộ hình này do No bấm máy)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 10:49 am

Cho Xu mỗ tham gia post mấy cái hình nữa ngeng :)





Đây là chị No nhà ta - luôn duyên dáng trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh
Hình ảnh




Mr Rec: luôn luôn dẫn đầu, rất nhiệt tình, xong pha trong mọi tình huống, chỉ thỉnh thoảng mới hơi bị mỏi lưng thế này thôi :)
Hình ảnh
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 10:50 am

Tập 4: Trao học bổng QKH Quảng Bình trực tuyến tại Trường THPT Lệ Thuỷ KHÔNG THÀNH

Cũng như những trường khác, đây là lần đầu tiên các thành viên về Trường THPT Lệ Thuỷ để trao học bổng Quỹ khuyến học Quảng Bình trực tuyến. Đối tượng nhận học bổng QBO đề nghị là em Nguyễn thị Thuý Hằng lớp 12A7 do một số giáo viên đang dạy ở trường giới thiệu. Ban điều hành Quỹ đã liên lạc với trường 1 ngày trước khi nhóm đến [1].

Sau khi trao học bổng tại trường Quảng Ninh, mọi người lại tiếp tục nam tiến về Lệ Thuỷ, phải thừa nhận là đường rất xa, thỉnh thoảng có mấy chú CSGT đứng tụm 5 tụm 3 dọc quốc lộ 1A làm các tay lái lụa mất hẳn sự tự tin vốn có. Mãi đến gần hết tiết học thứ 4 người QBO mới đến được cổng trường. Và việc tiếp theo là tìm gặp Ban giám hiệu nhà trường, đại diện thầy hiệu trưởng dẫn các thành viên lên phòng làm việc (nếu lúc đó có sự tham gia của thầy giáo hiệu phó thì tình hình đã khác [1]).

Vẫn lặp lại các bước cũ, đại diện QBO giới thiệu với trường về QBO và QKH, tất nhiên là không tránh khỏi sự đường đột vì thầy hiệu trưởng hoàn toàn không có thông tin về QBO trước đó [1]. Tuy nhiên, cùng với tài liệu đã chuẩn bị sẵn các thành viên trong nhóm đã giới thiệu để thầy hình dung được kiểu sinh hoạt trực tuyến của cộng đồng QBO. Đã có những lời khen của thầy dành cho QBO và ý tưởng sáng lập Quỹ khuyến học trực tuyến của Tưởng Bình Minh (bạn học của con trai thầy).

Tiếp theo khi đại diện QBO trình bày về việc sẽ KẾT HỢP [2] với nhà trường để tìm các ứng cử viên cho việc xét học bổng QKH Quảng Bình trực tuyến và đề nghị được trao học bổng cho học sinh Nguyễn Thị Thuý Hằng thì thầy hiệu trưởng KHÔNG ĐỒNG Ý với lý do việc này chưa được thông qua trường![2] Mặc dù mọi người đã rất cố gắng để giải thích về việc này nhưng các ý kiến đều bị bác bỏ, nói chính xác là thầy luôn ngắt lời chẳng để cho thành viên nào nói hết ý thậm chí là hết câu.

Và sau một hồi “đàm phán” không thành, thầy hiệu trưởng đã nổi nóng (chính lời thầy nói ra điều đó) và bật dậy “tiển khách” (mà nói trắng ra là thầy ĐUỔI anh em ra khỏi phòng – cái này mình không nói quá vì có rất nhiều người làm chứng).

… Cả nhóm đẩy bộ xe qua cổng trường mà lòng ai nấy cũng đầy tâm trạng. Chúng ta đã sai ở đâu để dẫn đến … nông nổi này?

Giới thiệu QBO và QKH với thầy hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thuỷ
Hình ảnh

Ps: Mọi người khoan bình luận trước khi có các Mục lục [1] & [2]
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 11:01 am

À, đi ngang qua biển mà kêu là đến biển. Theo ý em, đến biển là phải ngồi trên bờ kè bờ cát, ăn ngao nướng ngao luộc tề. Mà đều bác nhắc xong em mới nhớ cái vụ đó, tí nữa quên, hihi. Chỉ nhớ 2 cụ PCT QBO đến nhà mình ăn hết bao nhiêu là cháo bánh canh... (Nhớ rứa mà cho em miễn mấy cái câu "No sửa lần 1, sửa lần 2" với nhá)
Xu : cảm ơn em. Sau comment của em chắc chị có người yêu đến nơi :D .
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 11:16 am

No đã viết: @Xu : cảm ơn em. Sau comment của em chắc chị có người yêu đến nơi :D .




Em chỉ là nhìn răng, nghĩ răng thì nói rứa thôi chọ No à. Mà công nhận là chị luôn luôn duyên dáng thiệt.......
Để rồi hôm mô chị về lại, chị em miềng gặp nhau rồi em đưa chị ra ngay tiền sảnh Bưu điện trung tâm á, gặp người mô em cũng sẽ níu lại hỏi thử coi "Có phải chị ni đại duyên dáng không?" thì chị sẽ thấy là tất cả đều đồng ý với em là chị rất duyên dáng đáng yêu à :)
Nếu chị có đọc qua cuốn chi đó (em quên mất tiêu cái đề cuốn đó rồi) nói về "Yêu trong tâm tưởng" thì chị sẽ thấy là em yêu chị đó chị No à.


Spam tí tẹo, hy vọng không sao :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 12:10 pm

No đã viết:À, đi ngang qua biển mà kêu là đến biển. Theo ý em, đến biển là phải ngồi trên bờ kè bờ cát, ăn ngao nướng ngao luộc tề. Mà đều bác nhắc xong em mới nhớ cái vụ đó, tí nữa quên, hihi. Chỉ nhớ 2 cụ PCT QBO đến nhà mình ăn hết bao nhiêu là cháo bánh canh ...

Đúng là buổi trưa ở nhà No biêng thật :mozilla_tongue: , mà các bác rể uống kinh thế không biêng thì có mà “hũ hèm đất Việt” rồi. Hình ảnhHình ảnhHình ảnh Sau này kén rễ No cũng phải tìm đúng cạ với mấy ông cọc chèo không hai bác ấy lại chuốc ông xã cho thì có mà dọn nhà tuần mấy bận. :D Thêm nữa trưa đó Mr.H hăng tiết quá :mozilla_tongue: làm mình bám càng đứt hơi, đúng là lâu rồi mới có một bữa rượu chè cởi mở rứa. Hình ảnhHình ảnhHình ảnh
No đã viết:Hơ hơ, ai kéo nhau ra biển ri bác? Sau đó là lên nhà Bình lo vụ SCMCT chứ. Hay lúc biêng biêng bác ra biển hội tụ một mình ? :mozilla_tongue:

Chẳng dấu gì cô chú, chiều đó sau khi lên gặp thầy hiệu trưởng ĐHQB về, nghĩ mà tức thằng bạn nên bung bét với nó 1 trận ngoài biển cho hả giận. Kết quả cũng có đĩa ngao hấp thật, nó đây này :mozilla_tongue:

Hình ảnh

(Mà ngao đợt vừa rồi đắt dã man, đĩa bé tí tẹo thế mà đến 60K hình như là gấp đôi năm ngoái thì phải, may mà mình không phải chủ chi tối hôm đó :) )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 12:28 pm

xuxukalo đã viết:Mr Rec: ... chỉ thỉnh thoảng mới hơi bị mỏi lưng thế này thôi :)

Chú rất có tố chất của một paparazzi đó Xuxu ạ. :D Ngồi xe máy (và các kiểu ngồi không ghế dựa khác) một lúc là mình bị đau lưng vì vậy đi xa cần có người đèo để thẳng lưng lên thì mới đỡ bị còn không thỉnh thoảng phải chống tay vào sườn vậy đó. Mà sao chú mới đi với anh có 1 hôm mà fát hiện ra tài vậy
Nhưng mình cũng phải đính chính thêm là cái bệnh đau lưng có trước khi lấy vợ nhé :mozilla_tongue: :mozilla_tongue:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron