Tập cuối: Trao học bổng cho học sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng tại nhà ở Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.
Ra khỏi trường mọi người hội ý nhanh và quyết định sẽ liên lạc với các giáo viên ở trường - những người đã giới thiệu học sinh N.T.T.Hằng cho QBO - để khảo sát lại vấn đề rất chi là vấn đề vừa qua. Quán cà fê (quên mất cái tên) là nơi "họp báo". Thanh Hang liên lạc với thầy L và thầy đã nhanh chóng có mặt, tiếp theo là thầy H đang dự đại hội huyện Đoàn cũng tranh thủ mấy phút để đến gặp nhóm.
Sau khi nắm qua tình hình, thầy L cho biết: Khi được biết về QBO và nhận lời tìm ứng cử viên theo đề nghị của một thành viên QBO là Thanh Hang, thầy L đã gặp 1 số thầy cô đang giảng dạy các lớp chọn của trường THPT Lệ Thuỷ để lấy "phiếu tính nhiệm", nổi trội hơn cả trong số các học sinh được giới thiệu là N.T.T.Hằng lớp 12 A7. Và khi biết được thầy H đang dạy Hoá và chủ nhiệm (?) lớp 12A7, thầy L đã tham khảo ý kiến của thầy H và nhờ thầy cung cấp thông tin của Hằng cho QBO.
Sở dĩ các thầy chọn Hằng là vì theo những tiêu chí của QBO (nhấn mạnh về hoàn cảnh gia đình) thì Hằng xứng đáng hơn cả. Tuy nhiên, vì cũng chưa có nhiều thông tin về QBO và không biết việc giới thiệu này có gì chắc chắn không nên các thầy đã không nêu vấn đề này với ban giám hiệu (cụ thể là với thầy hiệu phó, còn thầy hiệu trưởng lúc đó đang thời gian điều trị ở bệnh viện). Cả thầy L và thầy H đều cho biết suy nghĩ của mình là "Khi giới thiệu Hằng cho QBO, tụi mình hoàn toàn vô tư và không có yếu tố tình cảm chi phối. Chỉ nghĩ đơn giản nếu học sinh của mình được các tổ chức, đoàn thể (không lliên quan đến chính trị) hỗ trợ kinh tế để bớt khó khăn thì sẽ rất tốt chứ không lường trước được vấn đề này. Tụi mình vẫn biết, trước đây các tổ chức (thường là hội khuyến học huyện) trao học bổng đều thông qua trường theo nghĩa họ định sẵn chắc chắn có bao nhiêu suất và sau đó trường xét và tổ chức trao học bổng. Nhưng lần này với QBO lại khác, vì không biết học sinh được giới thiệu có được cấp hay không nên không/chưa giám đưa lên trường”
Mọi việc đã rõ, mọi người thống nhất sẽ trao học bổng cho học sinh N.T.T.Hằng tại nhà ở xã Xuân Thuỷ. Anh em lên xe, bắn đi các ngả hỏi đường đến nhà Hằng …
QBO “họp báo” nhanh tại cà fê bên đường ...
Trên đường vào nhà em Hằng
Đường vào làng cũng hơi ngoằn ngoèo, nhưng may mắn là khi hỏi thăm người làng thì gặp cậu em trai của Hằng đang phụ hồ thuê, biết chuyện, ông chủ cho cậu nghỉ tay 1 lúc để dẫn mọi người về nhà. Tranh thủ lúc mọi người chưa về mình làm bài phỏng vấn nhanh đối với cô em út đang học lớp 5 thì được biết: Nhà có 3 chị em, Hằng là chị đầu đang học lớp 12, anh trai thứ 2 đã bỏ học do năm lớp 10 ngã trên cây xuống nên “đầu có vấn đề” không học tiếp được, cô út học lớp 5 và cũng giỏi như chị Hằng vậy. Bố mẹ làm ruộng, những khoảng thời gian giữa vụ thì bố và anh trai đi phụ hồ thuê, mẹ ra chợ mua rau đầu chợ mang đến cuối chợ bán kiếm lời.
Phỏng vấn nhanh đối với em gái của Hằng để biết thêm thông tin
Một lúc sau, mẹ của Hằng về, khi vừa dắt xe vào sân mình có hỏi và biết là O đang bán rau ngoài chợ thì em trai Hằng ra gọi và O chạy về. (Có chụp hình mấy bó rau còn lại trên xe tiếc là hình đó bị nhoè mất nhưng hình như có bác Doho nghe mình “lươn lẹo” đoạn này. Đúng không bác Doho ) Như vậy có một thông tin “mẹ ốm nằm giường” trong hồ sơ của Hằng không chính xác, nay xin đính chính lại. Sau khi được giới thiệu, mẹ Hằng vào mở tủ lấy cái ống nhựa “đựng thành tích” những năm học ở trường ra “minh chứng” …
Mẹ của Hằng lấy ống “đựng thành tích” học tập của em …
Và giới thiệu cùng các thành viên QBO
Mấy phút sau thì Hằng cũng vừa học ở trường về, rất ngỡ ngàng khi nhà mình có quá nhiều anh chị đến thăm. Loáng thoáng 1 tý em đã hiểu vì sao “họ” đến và nhanh chóng ngồi bên cạnh mẹ để tiếp các anh chị. Khi được hỏi về những thành tích học tập ở trường, Hằng đã kể lại những lần dự thi học sinh giỏi huyện và tỉnh trong tâm trạng hân hoan bởi các thành tích nối tiếp thành tích và sau đó là ước mơ về nữ “Bờ lu trắng” khi bước vào giảng đường đại học. Mong rằng ước mơ của em sớm thành hiện thực! (Hề, hôm đó mình xui em thi vào Đại học dược mới chết chứ)
Các thành viên QBO trao đổi với Hằng về học bổng Quảng Bình trực tuyến
Và Hằng xác nhận về những thành tích mà em đã đạt được trong quá trình học ở Trường THPT Lệ Thuỷ
Thay mặt các thành viên QBO có mặt hôm đó, mình đã vui mừng thông báo Hằng sẽ nhận được sự hỗ trợ của Quỹ khuyến học QB trực tuyến với suất học bổng trị giá 1.000.000 VNĐ. Số tiền này tuy không lớn nhưng sẽ giúp Hằng rất nhiều trong kỳ thi đại học xa nhà sắp đến.
Đại diện thành viên QBO trao học bổng cho học sinh Nguyễn Thị Thuý Hằng
Tiếp theo là chụp hình giao lưu
Hằng, mẹ và em gái
Double moon: Hằng ứng cử viên nhận học bổng và Hằng QBO
QBO và gia đình học sinh Hằng
Chào tạm biệt
Chứng kiến buổi trao học bổng hôm đó ngoài các thành viên QBO còn có gia đình, bà con và láng giềng lối xóm. Những cái chép miệng, những lời bàn tán đều xoay quanh “sự nổ lực của Hằng xứng đáng nhận được sự chia sẽ của cộng đồng”. Và chúng tôi, những người trực tiếp tham gia đều cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành công việc “Nhịp cầu quê hương”. Quỹ khuyến học QB trực tuyến đã không phụ lòng tin của cộng đồng khi gửi “tấm lòng vàng” của mình đến những hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi vùng miền trên mảnh đất tràn gió đầy nắng.