Sau bão số 5: Vì quê hương thân yêu!

  

Vừa mới bão số 5 xong, có nên làm đợt phát động khác để ủng hộ bà con đồng bào không nhỉ?

Nên quá đi chứ!
13
81%
Có lẽ nên lắng xuống 1 thời gian vì vừa xong đợt lũ, với lại mọi người ai cũng bộn bề công việc.
3
19%
 
Tổng số bình chọn : 16

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 10 27, 2007 10:17 pm

Thư ngỏ,

Các bạn thân mến,

Bước vào mấy tháng đầu mùa mưa 2007, Quảng Bình là một trong những tỉnh miền Trung liên tiếp gánh chịu hết trận lũ này đến cơn bão khác, thiên tai dồn dập đè lên cuộc sống vốn đã khốn khó của người dân nơi đây. Sự khắc nghiệt của thời tiết thêm một lần nữa oằn lưng người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lương cho trời. Hoạn nạn không ai muốn nhưng nó là thực tế buộc phải chấp nhận, hơn ai hết những người con Quảng Bình chúng ta hiểu điều đó gây hậu quả đói kém trực tiếp và thất bát lâu dài như thế nào!?

Sau bão số 2, sự giận giữ của trận đại hồng thủy đã cuốn trôi nhiều xã thuộc 3 huyện tây bắc Quảng Bình, chúng ta - những thành viên của QBO - đã vào cuộc thực hiện đợt vận động quyên góp để cứu trợ tức thời, chia sẻ với đồng bào quê hương, kết quả của 2 tuần thực hiện cứu trợ nóng có thể còn khá khiêm tốn so với sự mất mát quá lớn do thiên tai gây ra nhưng tình cảm thực của mọi người là đáng trân trọng và ghi nhận. Nhưng rồi nước lũ chưa rút hết thì bão số 5 lại tràn vào, một lần nữa quật ngã những gì ở trên cao còn sót lại mà trận lũ trước đó chưa kịp tràn qua. Đau lòng với những mất mát quá lớn lao, nổi niềm khi quê hương bị thiên tai dày xéo, chúng ta lại cùng nhau hướng về Quảng Bình nơi chốn sinh ra.

Tình cảm lá lành đùm lá rách lúc nào cũng quí, nhưng có một thực tế sẽ là phủ phàng mà phải chấp nhận đó là khi có quá nhiều lá rách hoặc lá lúc nào cũng rách thì khó có đủ lá lành (thậm chí là lá ít rách hơn) để mà chở che. Vậy nên chúng ta cần nhìn nhận nguyên nhân sâu xa dẫn đến hậu quả của thiên tai? Câu trả lời có thể có nhiều nhưng một điều không thể phủ nhận là tác động tiêu cực của con người đến môi trường sống như phá rừng ào ạt, xẻ núi tràn lan, ... Bản thân chúng ta, những người trẻ tuổi, những vị mặn li ti giữa dại dương bao lao có thể quá nhỏ nhoi trước vấn nạn lớn lao này, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bất lực, nếu chúng ta cùng đoàn kết để thể hiện tiếng nói bằng hành động thì sự chia sẻ của chúng ta với quê hương càng có ý nghĩa lớn lao. Và để thực hiện điều này, QBO kêu gọi các thành viên và những người bạn hãy góp vào rừng cây chắn xói lở mỗi người một vài cây giống để giúp người dân Quảng Bình thực hiện tết Mậu Tý trồng cây bên những dòng sông.

Đóng góp của mọi người xin hãy gửi về số tài khoản chung của QBO có thông tin dưới đây và đừng quên để lại lời nhắn để BTC thuận tiện trong việc ghi nhận và tri ân.

Số tài khoản: 120.10.00.0238814
Tên tài khoản: NGUYỄN NGỌC YẾN
Tại ngân hàng: Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam


Nếu việc làm trên nằm trong khả năng của bạn, xin đừng ngần ngại để cùng QBO thực hiện thành công đợt vận động này. Nếu bạn thấy ý nghĩa và mục đích của đợt vận động trên QBO là tốt, xin hãy gửi thư ngỏ này đến những bạn bè để họ cùng tham gia. Vì quê hương thân yêu, chúng tôi mong rằng bạn sẽ không từ chối lời đề nghị đó.

Chân thành cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.

Thân,
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 10 27, 2007 10:41 pm

Hi all,

- Thư ngỏ đã viết rồi, mọi người xem như thế đã được chưa? Cần bổ sung thêm bớt gì thì cho ý kiến.

- Thử ngỏ gửi đi, đồng nghĩa "đốn cây phải vác", mong mọi người cùng hiệp lực hưởng ứng tham gia, đặc biệt là 10 nhân vote "chiến" ở trên, he he :D

- Có thể lúc đầu mọi người ngần ngại vì nhiều lý do, nhưng giờ cuộc vận động đã diễn ra, mong mọi người ủng hộ. Nếu thiên tai góp gió thành bảo thì tại sao chúng ta không hợp lực góp cây để có rừng "...cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương"

- Và nữa: "Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân."

Thanx!

@ Canaryxao: Mượn tài khoản của QKH cho đợt quyên góp này nhé, O chịu khó quản lý thêm phần này giúp QBO, cám ơn O!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 10 28, 2007 5:32 pm

Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 10 29, 2007 4:51 pm

Iem xin góp 1 "xị" nghen :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Natichie » Thứ 4 Tháng 10 31, 2007 11:12 am

Một sự trở lại hoàn thiện hơn, đẹp đẽ hơn. Đó là điều không riêng gì tôi mà còn tất cả, tất cả mọi người ai cũng mong muốn như thế. Hy vọng mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp bới những con người có tấm lòng yêu quê hương.
Quảng bình bé nhỏ không bao giờ bị gục ngã trước sự tàn phá của thiên nhiên. Bởi ở đấy có rất nhiều, rất nhiều bàn tay sẽ khôi phục lại những vết thương mà thiên nhiên đã tàn phá.
Yêu và nhớ lắm quảng bình quê ta./.
"Thà một phút nhớ nhà rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói cả một năm"
Natichie
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 29, 2007 9:28 am
Đến từ: BaoNinh-QuangBinh-SaiGon

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 4 Tháng 10 31, 2007 3:34 pm

Natichie đã viết:Một sự trở lại hoàn thiện hơn, đẹp đẽ hơn. Đó là điều không riêng gì tôi mà còn tất cả, tất cả mọi người ai cũng mong muốn như thế. Hy vọng mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp bới những con người có tấm lòng yêu quê hương.
Quảng bình bé nhỏ không bao giờ bị gục ngã trước sự tàn phá của thiên nhiên. Bởi ở đấy có rất nhiều, rất nhiều bàn tay sẽ khôi phục lại những vết thương mà thiên nhiên đã tàn phá.
Yêu và nhớ lắm quảng bình quê ta./.


NaBaoNinh !
Phải chi là nàng ... ?
Hehe!
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 5 Tháng 11 01, 2007 11:09 am

Quê mình đang mưa to gió lớn, ngập lụt 1 số vùng thêm 1 lần nữa kìa :(
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 11 02, 2007 10:51 am

- Tình hình mưa lũ, sạt núi lỡ sông vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ ở Quảng Bình nhưng lu bu quá mình không cập nhật được, mong ai đó viết giúp một số tổng hợp ngắn ngắn làm tài liệu bổ sung cho hoạt động vừa phát động ở trên nhé.

- Mọi người cố gắng chủ động trong công việc giới thiệu hoạt động tương ái ủng hộ thiên tai, mỗi người giới thiệu, khuếch tán đến một số người, cứ thế lan dần thư ngỏ để nó đến được với nhiều người.

- Những đóng góp cho hoạt động này cố gắng tập trung vào một tài khoản duy nhất quả QBO đã thông báo ở trên. Và topic này cũng sẽ là
'văn phòng một cửa' để quản lý thông tin được dễ dàng.

Thanx all!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 4 Tháng 12 05, 2007 8:00 am

Coi bộ mấy hôm nay không thấy tiến triển gì nhờ. Last post cách đây cũng đã 1 tháng có dư rồi :)
OngNghe, Binhthuong, Rec với cả mấy người hô hào vô đây phủi bụi kìa :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 6 26, 2010 5:35 am

Ừ thì phủi bụi nào. Đầu tiên là đề nghị 2xu chuyển một triệu uôn vào tài khoản QBO gấp để anh đi đặt mua tre cao sản cho kịp tết trồng cây :D


Được đẩy lên lần cuối bởi Rec vào ngày Thứ 7 Tháng 6 26, 2010 5:35 am.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trước

Quay về • Các hoạt động khác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron