Đã gửi: Thứ 5 Tháng 10 18, 2007 9:22 am
Mấy hôm ni cộng đồng mạng bận lu bù với surf-search sự kiện "Chim chích bông" nên chẳng ai còn nhớ - Ở quê, làng mình đang chìm trong mưa lũ. :(
Mà cũng tại nhà đài trung ường cơ, giá như họ dành 15 phút giờ cao điểm hôm 15/10 để truyền hình trực tiếp cái sự chóng chọi nghiệt ngã bởi bão lũ miền Trung thay vì trường đoạn chia tay khóc của "cô chủ nhỏ" thì có phải tốt hơn không?
Tại sao cái đêm bão vừa tan lũ đã về, hàng triệu người dân miền Trung khóc lóc vì bất lực, buông tay trước thiên tai thì chẳng ai ghi hình trong khi ở phòng quay trung ương, nhà đài phải diễn đi diễn lại đến mấy lần để quay cảnh "chim chích bông" nhỏ lệ? Cùng là nước mắt nhưng rất khác nhau của những mảnh đời - Hỏi rằng, ai đáng thương hơn?
Mà cũng tại nhà đài trung ường cơ, giá như họ dành 15 phút giờ cao điểm hôm 15/10 để truyền hình trực tiếp cái sự chóng chọi nghiệt ngã bởi bão lũ miền Trung thay vì trường đoạn chia tay khóc của "cô chủ nhỏ" thì có phải tốt hơn không?
Tại sao cái đêm bão vừa tan lũ đã về, hàng triệu người dân miền Trung khóc lóc vì bất lực, buông tay trước thiên tai thì chẳng ai ghi hình trong khi ở phòng quay trung ương, nhà đài phải diễn đi diễn lại đến mấy lần để quay cảnh "chim chích bông" nhỏ lệ? Cùng là nước mắt nhưng rất khác nhau của những mảnh đời - Hỏi rằng, ai đáng thương hơn?