Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

  

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi sakura_qb » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 2:25 pm

Thấy có vẽ hấp dẫn và Pro quá, Sakura xin đăng ký 1 chân giữ chổ (hệ số đi chắc chắn đang là 70%). Mong là sẽ có chuyến đi thú vị.
Mình có đề xuất hành trình như sau:
Đi bằng oto từ Đồng Hới đến Tân Hóa vào đến nơi ko thể đi được, hạ ngưòi và hàng xuống quay trở ra bản gửi xe và đón xe ôm quay vào.
Lúc về: Alo cho xe ôm vào đón lái xe ra bản lấy xe vào chở mọi người về!
@All: Nếu đi mình sẽ đóng góp con ngựa ô trắng 4 chân ( thồ được 5 chú kể cả gã đánh ngựa và một ít đồ đạc lĩnh
kỉnh cho anh em-ai đi cùng thì đổ bia cho ngựa nó uống..hi..hii ).
@Người nguồn: cho biết thời gian và khoảng cách cụ thể từ Đồng hới đến Tú Làn đi nào!
:chan :smt101
sakura_qb
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 2 03, 2009 11:19 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 3:29 pm

nguoinguon đã viết:3. Lịch trình cụ thể
Ngày đầu tiên xuất phát từ Đồng Hới khoảng 6h30 lên đến Minh Hoá 9h00, ở lại nghĩ ngơi, cơm nước, lấy sức.
Chiều 13h30 xuất phát đi Tú Làn.
16h00 đến Tú Làn chọn vị trí hạ trại, nghĩ ngơi chút rồi bắt đầu khám phá hang Tú Làn.
Tối đốt lữa, nói chuyện, giao lưu.
Ngày thứ 2: Ở rừng thường dậy sớm, mọi người ăn sáng, chuẩn bị khảo sát các hang động còn lại.
9h thu dọn đồ đạc rút quân.
11h30 có mặt tại Tân Hoá. Tranh thủ đến nhà NN dùng cơm trưa và nghĩ ngơi.
Chiều về ĐH.

Anh đã khảo sát kỹ chưa vậy anh nguoinguon, em thấy thời gian đi như thế này liệu có kịp cho cuộc hành trình không? Khoảng cách từ xã Tân Hóa vào đến hang Tú Làn đi bộ là 2h, như vậy xuất phát tù lúc 13h30 chiều + 30phút nghỉ ( dừng mấy chặng) ngơi tức là 16h00 đến nơi. Thời gian ở rừng thì buổi chiều diển ra rất chi là nhanh, 4 h chiều là có cảm giác bắt đầu tối rối. Đấy là mình tính toán như vậy, giả sử trên đoạn đường mình đi xảy ra một số sự cố thì sẽ gặp rất chi là khó khăn cho vấn đề hạ trại vào lúc chập choạng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 5:23 pm

nguoinguon đã viết:
CPU đã viết:Thằng ác ôn! :smt043
Cả súng cả máy luôn ah :mozilla_innocent:

Ông khoe là giỏi toàn tuyến mà. Lần này lo việc không xong là không yên mô đó.

Máy và súng thì thằng mô mà không có, sao lại nói nó là ác ôn??? Hay nhẩy, liệu có mang đi được không để...tui. :l :l :l
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 5:35 pm

All: Mình rất thích tham gia vào chuyến đi này, với lại được giao thêm rất nhiều trọng trách nữa lại càng hào hứng(vì thế là mình cũng được trọng dụng đấy :mozilla_cool: ) nhưng sau khi trao đổi với CPU mình thấy lo quá!Vấn đề của mình là sức khỏe. Quả thật sức khỏe của mình mà đi bộ không vài km đã thấy muốn đứt hơi rồi, huống hồ đây lại đi bộ đường rừng nữa, mình còn nhớ hôm leo núi Thần Đinh- mình sắp hụt hơi mấy lần, nếu không có sự động viên của ACE thì chắc khó lên đến đỉnh...(già rồi tệ thế đấy!! :mozilla_cool: )
Mình tham gia thì sợ làm anh em mất hứng vì 1 cuộc du hí có ý nghĩa, rút lui thì mình tiếc lắm và đó là phương án vạn bất đắc dĩ thôi, hỡi những người có kinh nghiệm xin góp ý dùm....chân thành cám ơn mọi người!!!!
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:28 pm

Thời gian:07/8-8/8/2010 (Hoặc sớm hơm là 31/7-01/8/2010 nếu có thể chuẩn bị kịp)

!!!
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:40 pm

CPU đã viết:Danh sách các thành viên tham gia du ngoạn Tú Làn - Những bước chân bản lĩnh:

Hic...e không bản lĩnh lắm....cơ mừ cứ muốn đi cho biết...mấy bác cho e xin chân gùi đồ với nghen...được không???
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 11:42 pm

Hafini đã viết:
CPU đã viết:Danh sách các thành viên tham gia du ngoạn Tú Làn - Những bước chân bản lĩnh:

Hic...e không bản lĩnh lắm....cơ mừ cứ muốn đi cho biết...mấy bác cho e xin chân gùi đồ với nghen...được không???

Nó chẳng qua là cái tiêu đề thôi bạn ạ. Còn đi rồi mới biết bản lĩnh hay không! Nếu bạn muốn thật sự muốn đi thì đăng ký sớm và nghiêm túc nhé. Sẽ chốt danh sách sớm đấy bạn a.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 11:43 pm

Hoa Vinh đã viết:Thời gian:07/8-8/8/2010 (Hoặc sớm hơm là 31/7-01/8/2010 nếu có thể chuẩn bị kịp)

!!!

Mọi người đã fix lịch vào ngày 29/30/mùng 1 rồi nhé!
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 11:46 pm

myngoc đã viết:All: Mình rất thích tham gia vào chuyến đi này, với lại được giao thêm rất nhiều trọng trách nữa lại càng hào hứng(vì thế là mình cũng được trọng dụng đấy :mozilla_cool: ) nhưng sau khi trao đổi với CPU mình thấy lo quá!Vấn đề của mình là sức khỏe. Quả thật sức khỏe của mình mà đi bộ không vài km đã thấy muốn đứt hơi rồi, huống hồ đây lại đi bộ đường rừng nữa, mình còn nhớ hôm leo núi Thần Đinh- mình sắp hụt hơi mấy lần, nếu không có sự động viên của ACE thì chắc khó lên đến đỉnh...(già rồi tệ thế đấy!! :mozilla_cool: )
Mình tham gia thì sợ làm anh em mất hứng vì 1 cuộc du hí có ý nghĩa, rút lui thì mình tiếc lắm và đó là phương án vạn bất đắc dĩ thôi, hỡi những người có kinh nghiệm xin góp ý dùm....chân thành cám ơn mọi người!!!!

Cái này thì tự em hoặc người yêu( chồng) mới biết được sức khoẻ của em chứ không thể ai biết nổi. Nhưng nhiều khi tinh thần vượt lên tất cả, mệt nhưng vì tinh thần vui vẻ nên mới đi được. Tuổi trẻ là phải dấn thân. Chúc em có lựa chọn sáng suốt nhé. Trả lời sớm để còn có người lo hậu cần đấy.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Oanh@heo » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 7:11 am

timekiller77 đã viết:
Hoa Vinh đã viết:Thời gian:07/8-8/8/2010 (Hoặc sớm hơm là 31/7-01/8/2010 nếu có thể chuẩn bị kịp)

!!!

Mọi người đã fix lịch vào ngày 29/30/mùng 1 rồi nhé!

cuối cùng
sau bao ngày theo dõi diễn biến phức tạp của chủ đề với bao hy vọng tràn trề là sẽ đc Phượt cùng với mọi ng
vậy là mọi ng đã fix ngày đi là 29/30/1
hic. không tham gia với mọi người được rồi, vì ngày đó Heo nhà ta không ở ĐH rồi (hôm đó Heo nhà ta làm lễ tốt nghiệp :smt043 :smt043 )
chúc mọi ng nhà ta sẽ có 1 hành trình khám phá thật tuyệt và an toàn
oh ze
vẫn tiếc đứt ruột hic
B_What_U_Wanna_B
Oanh@heo
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 158
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 28, 2008 10:43 am
Đến từ: nhà không số, phố có đèn

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến111 khách