Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

  

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 5 Tháng 7 29, 2010 8:46 pm

Báo cáo tình hình hậu cần!
Đến 18h các công việc chuẩn bị hầu như đã hoàn tất, chiều mai như kế hoạch Phở bò và MN cùng 2 người bạn sẽ chặt- nấu- chiên- xào...ui chao ui, chưa nấu mà nghe thơm điếc mũi rồi hehehe :smt024
All: Hôm nay mình đã chuẩn bị 1 số thứ sau, thông báo cho mọi người biết để yên tâm và chừa chổ vác đồ cho MN với.
1. Gia vị (đầy đủ- có thể nấu ngon 2 con nai vàng ngơ ngác gặp phải bác...CPU và 1 tạ cá :smt043 )
2. Dược phẩm cần thiết: Mình đã chuẩn bị hộ các bạn 5 gói oresol. 2 hộp Dep chống muỗi và vắt, thuốc đau bụng, thuốc cảm, hạ sốt....
3. Linh tinh: Nhiều chiếc túi ni lông (để chia gia tài, NN yên tâm cho sự vận chuyển gạo vào hang nha!), bài, sữa cô gái...để sáng xuất phát có thể lót dạ cùng bánh mì....
4. Thức ăn: Mè lạc (1 hộp to), gà rô ti (cực ngon :smt043 ), thịt ram cháy cạnh (cũng như gà), cá khô...
Mọi người yên tâm nhé, hiện tại thời tiết đang ủng hộ chúng ta...thế là " thiên thời- địa lợi- nhân hòa rồi"! Mệt...nhưng vui và háo hức quá! Tối mai mình và Phở lại thức khuya nữa rồi.... Mấy anh đừng chê chị em nổi mụn nghe!!!! :smt024
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 5 Tháng 7 29, 2010 8:49 pm

Một kịch bản đưa lên thật hoàn hảo hơn những gì mong đợi. =D> nắng đã lên và nước thượng nguồn đã bắt đầu rút xuống và hy vọng chuyến đi sẽ thành công tốt đẹp :smt036
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdandieukay » Thứ 5 Tháng 7 29, 2010 9:08 pm

đã chuẩn bị:
1> hai cái săm, một bộ đồ nạy lốp xe máy, một hộp miếng dán va lọ keo dán khi trôộng ruột, một lưỡi cưa cạo săm.
hoàn thành nhiệm vụ
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Hình đại diện của thành viên
nongdandieukay
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:22 pm
Đến từ: Ruộng khô nứt nẻ do trời hạn hán

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 5 Tháng 7 29, 2010 9:17 pm

Báo cáo, chiều nay em cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ chị MN giao là làm xong 2 hộp mè lạc đầy bặp, nhưng vì ngon quá nên papa em ăn lưng mất một tí rùi, hì :smt043
@CPU: anh yên tâm, em sẽ đón nongdan8x và mấy o tê về nhà em cất đồ đạc và ăn sáng. Sau đó em phải đi làm nên phiền mấy anh đến nhà em chở 3 nàng xuống Hoạ Mi nhé, tối thứ 6 3 nàng sẽ ngủ nhà em để sáng xuất phát lên luôn.
@myngoc: chiều mai làm về em sẽ chuẩn bị sớm rùi lên nhà chị nấu ăn nha.
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 5 Tháng 7 29, 2010 10:13 pm

Thế là các khâu của cuộc hành trình đã gần như tươm tất. Chuẩn bị đón 2 chuyến xe về từ Hà Nội nữa là xong. Ngủ đã...., giữ sức mai chiến đấu!
Phở: OK em, mai lên sớm nha cưng, đi sớm về sớm. :smt043
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 7 29, 2010 10:50 pm

myngoc đã viết:Thế là các khâu của cuộc hành trình đã gần như tươm tất. Chuẩn bị đón 2 chuyến xe về từ Hà Nội nữa là xong. Ngủ đã...., giữ sức mai chiến đấu!Phở: OK em, mai lên sớm nha cưng, đi sớm về sớm. :smt043


Mấy O là phải chú ý chỗ đỏ đỏ đấy nhé :) , sức khỏe của chị em là điều rất quan trọng quyết định sự thành bại chuyến đi của toàn đoàn.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 6 Tháng 7 30, 2010 8:39 am

Báo.
Vậy là sáng nay mọi ng đã tập trung tại cafe hOạ mi. Nongdan8x, 2 bạn nongdan8x, nongdandieucay, nguyenthang, timekille, 1ban timekille, và mình............
Bao nhiêu kế hoạch.... buồn
những câu chuyện ko dứt..... tiếc
Định 10h sáng nay lên tàu NHƯNG ..... ko thể. Vì vui, vì QBO, hay vì cái lý do gì đi nữa.
Ở lại. sẽ ở lại. Thề đấy. Nhưng chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. thế cũng đủ cho những cảm nhận về chuyến đi của mọi ng cho đỡ tiếc.
AI ở đồng hới về Hoạ mi nhé.
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 7 30, 2010 9:59 am

Mọi người nhớ mang theo áo mưa, loại dày. Nhớ nhé :mozilla_cool: :smt043 Ngoài ra, My Ngoc có thể chuẩn bị thêm một số bao ni lon trắng để bọc balo (trắng để nhìn được nội dung bên trong và biết của ai). Loại mà QBO vẫn hay mua để bọc bì hàng MDAN/SCMCT.

Chúc chuyến đi thành công và/hoặc thành nhân. =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 6 Tháng 7 30, 2010 2:49 pm

Chúc chuyến đi sẽ thành công tốt đẹp =D> =D> =D>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 6 Tháng 7 30, 2010 3:14 pm

Rec đã viết:Mọi người nhớ mang theo áo mưa, loại dày. Nhớ nhé :mozilla_cool: :smt043 Ngoài ra, My Ngoc có thể chuẩn bị thêm một số bao ni lon trắng để bọc balo (trắng để nhìn được nội dung bên trong và biết của ai). Loại mà QBO vẫn hay mua để bọc bì hàng MDAN/SCMCT.

Cám ơn anh nhiều vì đã nhắc nhở! Em sẽ lưu ý vấn đề này!
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron