Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

  

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nevergiveup258 » Thứ 5 Tháng 11 04, 2010 1:11 pm

Rec đã viết:
Tập 1: Cà fe sáng

- Thời gian: 6:30, thứ 6, ngày 5/11/2010 (kéo dài đến 7:30 cùng ngày :smt032 )
- Địa điểm: Vỉa hè nhà thờ Đức Bà (cổng bưu điện trung tâm)
- Liên lạc: 0915.407.838
- Người mời: Rec


Ghi chú: Mọi người tự túc ăn sáng sớm, chương trình cà fe chỉ diễn ra trong 1 tiếng và giải tán lúc 7:45 cùng ngày.

Eng Rec àh! Cho iêm ké một hộp sữa Việt nha! Sớm quá iêm ko tới kịp eng đưa Beo bảo quản cho em! Sang tập 2 iêm gặp Beo lấy sữa! :smt041 :smt041 :smt041
Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là Đồng chí của tôi!
Bắn ta đi, hỡi kẻ hèn nhát, mi chẳng qua chỉ muốn giết một con người!....
Hình đại diện của thành viên
nevergiveup258
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 12, 2008 1:20 pm
Đến từ: Việt nam

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 11 04, 2010 2:03 pm

@Trọc: Mời cà fe chứ ai mời thuốc mà mèo, ngựa, chó ở đây :chan
@Nev: Tóm lại chú muốn uống sữa ly hay sữa có vòi hút)?
@All: Có 5 người đăng ký rồi nhé. Ai đến nữa thì dong tay lên để mình đặt ... ghế.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 5 Tháng 11 04, 2010 2:30 pm

Rec cứ mơ mòng, làm gì có ghế mà đặt! Bác ngồi ghế lâu quen rùi, mai thử ngồi đất 1 buổi cho mát... :chuoi
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 5 Tháng 11 04, 2010 2:35 pm

As Eros đã viết:Rec cứ mơ mòng, làm gì có ghế mà đặt! Bác ngồi ghế lâu quen rùi, mai thử ngồi đất 1 buổi cho mát... :chuoi


ngày mai a.R nhớ đem theo mấy cái ghế nhựa hi.. :mozilla_cool: ,
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 5 Tháng 11 04, 2010 2:42 pm

Trăng Béo đã viết:Mai anh Trọc dc gặp "cưng áo đỏ" nhá :D :D :D

Béo nói sai rồi, mai "cưng Trọc" được gặp "chị áo đỏ"
@REC: em đâu biết, việc đầu tiên là em gọi Mèo đen, sau đó gọi họ Cà cho Phê. 7h45 kết thúc thì 7h40 em đứng dậy về, việc còn lại là của bác với "Chị áo đỏ" chứ em kg quan tâm đến "hậu sự".
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 5 Tháng 11 04, 2010 3:18 pm

Quán này nghe danh đã lâu mà chưa có dịp đến ,mai bận học mất tiêu rồi tiếc quá .
Báo cáo với cả nhà chứ ,lúc đi uống cafe bác Rec mời nhớ mua thêm tờ báo mang theo nhé ( vừa có cái để đọc ,vừa có cái để ngồi ) quán cafe Bệt
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 5 Tháng 11 04, 2010 3:52 pm

nguyenthang đã viết:Quán này nghe danh đã lâu mà chưa có dịp đến ,mai bận học mất tiêu rồi tiếc quá .
Báo cáo với cả nhà chứ ,lúc đi uống cafe bác Rec mời nhớ mua thêm tờ báo mang theo nhé ( vừa có cái để đọc ,vừa có cái để ngồi ) quán cafe Bệt


ôi, chán cái a này ghê, ko có cập nhật chi cả, Ở đó gọi là cafe bệt chớ hok phải quán cafe Bệt, vì quán Bệt nó nằm ở Q3 cơ. :D :D , mà bỏ học 1 bữa đi có giỏi thêm được tí nào đâu...heheeee, chạy cho nhanh...
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 5 Tháng 11 04, 2010 3:54 pm

nho_QB đã viết:ôi, chán cái a này ghê, ko có cập nhật chi cả, Ở đó gọi là cafe bệt chớ hok phải quán cafe Bệt, vì quán Bệt nó nằm ở Q3 cơ. :D :D , mà bỏ học 1 bữa đi có giỏi thêm được tí nào đâu...heheeee, chạy cho nhanh...


Cái quán này dù bình với rượu có thay đổi thế nào mình vẫn ghét. Từ Nếp cho tới Bệt hay thêm Yên, cũng thế cả!
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 5 Tháng 11 04, 2010 3:56 pm

As Eros đã viết:
Cái quán này dù bình với rượu có thay đổi thế nào mình vẫn ghét. Từ Nếp cho tới Bệt hay thêm Yên, cũng thế cả!

có thêm CƯƠNG có ghét kg ta :chuoi :chuoi :chuoi (Cưng chạy rồi chị kaka)
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 5 Tháng 11 04, 2010 3:56 pm

nongdantrocdau đã viết:
As Eros đã viết:
Cái quán này dù bình với rượu có thay đổi thế nào mình vẫn ghét. Từ Nếp cho tới Bệt hay thêm Yên, cũng thế cả!

có thêm CƯƠNG có ghét kg ta :chuoi :chuoi :chuoi (Cưng chạy rồi chị kaka)


răng rứa chị? nghe bảo cũng giống Thì Thầm cơ mà,
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

cron