Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

  

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 5 Tháng 7 22, 2010 7:41 pm

Oanh@heo đã viết:đã tiếc rồi
mà anh Tham cứ khoe có mấy anh đẹp trai cũng tham gia
làm miềng càng tiếc đứt ruột
thôi thì đành chúc cả nhà mình 1 chuyến đi vui và an toàn
oh ze

Răng sâu tiếc gì kẹo lạc heo hè, bằng thì năm nào chẳng nhận được. lên đường đi thôi!
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 5 Tháng 7 22, 2010 8:40 pm

CPU đã viết:@All: Tối nay tất cả các thành viên tham gia hành trình du ngoạn Tú Làn sẽ có buổi gặp mặt tại quán cafe Tam Phú Gia vào lúc 19h, bàn thảo và thống nhất lần cuối cho chuyến hành trình, mong mọi người tập trung đầy đủ và đúng giờ. Thân!


Ối dồi ôi là lòng... đến dờ mới đọc, mới bít thì quá muộn dồi.
Tình hình là mìn mới dọn ra ở riêng ở ngõ 137 Hai Bà Trưng, nhà có dàn hoa giấy màu tiếm rất đẹp. Dọn ngả ngày mệt phờ rồi nên cũng không ra được nữa.
Vụ đi Tú Làn thì đúng là cần mang thêm hương như bác Taczan có nhắc đến. Cái này Cái này lớp người gần lỗ xa lãi như em với bác Tắc là rất hay lưu tâm.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 7 Tháng 7 24, 2010 8:55 pm

- 2 ngày ở cảng La, không điện không internet mà người cứ ngơ ngơ, về được Đồng Hới tính lên viết bài tổng hợp tối hôm trước anh em họp bàn đi Tú Làn thì gặp ngay thằng Nguon: về làm vài ly chiều tau lên núi :smt041 , rứa là xong hết buổi chiều cuối tuần :smt024 .
- Báo cáo cả nhà, sau một hồi bàn luận sôi nổi và thêm sự đóng góp quý giá về kinh nghiệm đi rừng của bác Tà zan và 57HN, nay CPU xin thay mặt cả nhà tổng hợp và thống nhất lịch trình đi như sau:
a, Thời gian: các thành viên tập trung tại ngã ba Bắc Lý, gần nhà Pheobe đúng 5h sáng ngày 31/07, hạn chế giờ cao su của một số thành viên, cố gắng báo thức nhắc nhở, đến đúng giờ, riêng các thành viên ở Hà Nội ở xa nên sắp xếp vào sớm, cố gắng tối thứ 6 có mặt tại QB là tốt nhất để đảm bảo sức khỏe, mọi người ăn sáng tại quán gần nhà Pheobe sau đó xuất phát đi Tân Hóa vào 5h20.
- Khoảng cách từ ĐH lên Tân Hóa là 120km, chạy vừa phải mất 2 tiếng cộng thêm thời gian chụp ảnh và nghỉ ngơi là 3 tiếng, tầm 8h30 là đến Tân Hóa.
b, Phương tiện: từ Đồng Hới cả nhà sẽ đi bằng xe máy lên Tân Hóa, vì thế những thành viên sau đây thu xếp xe cộ, kiểm tra máy móc an toàn để cặp đôi xuất phát: Timekiller77, 67HN, Mỹ Ngọc, Kim cẩm, Meothu, nongdandieukay, sacura_qb, huhoan_mh (nếu đi), hafini (nếu đi), Pheobe, Phucdm, hathuvan. Riêng nogdandieukay chuẩn bị cho 1 bộ vá xe, bơm tay và 2 bộ xăm xe trước và sau (sẽ tính vào quỹ chung của đoàn, sau đó giữ lại cho những chuyến sau hoặc cho thành viên tại QB đi khảo sát, tình nguyện…)
c Hậu cần: Myngoc, Pheobe, Kimcam sẽ đảm nhận vụ này, các món ăn đã thống nhất như đã bàn sẽ được 3 cô nàng chuẩn bị sẵn cho hơn 20 người ăn cũng như gia vị kèm theo sẽ được các thành viên nam hộ tống. Ngoài ra đồ dùng để nấu ăn như dao, nồi … sẽ được Nguoingon chuẩn bị tại điểm xuất phát.
Lưu ý: ngoài việc chuẩn bị đầy đủ đồ dùng của các thành viên cho chuyến đi thì trong hành trang mọi người mang theo cho mình 1 đôi đũa và 1 bát ăn, (tương tự như bộ đội hành quân).
d, Lịch trình: khoảng cách tại Tân Hóa đến hang động Tú Làn là 15km, sẽ là rất xa và mệt mỏi cho các thành viên không quen đi rừng cộng thêm hành trang trên vai nữa, vì thế mọi người thống nhất là thuê xe thùng chở cả đoàn đến sát bìa rừng, rút ngắn được khoảng cách là 10km, chỉ mất tầm 200k cả đi và về, như thế cả nhà chỉ còn 5km leo trèo và vượt rừng là đến động. Theo tính toán của Tà zan, 5km đường rừng thì mất tầm 3 đến 4 tiếng , đối với người bản địa thì 5km này không nhằm nhò gì, nhưng mình thì không thể nhanh như họ được.
- Tại Tân Hóa, sau khi mọi người đến nơi tầm 8h30 như đã nói ở trên, cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi, ăn nhẹ….đến 9h30 sẽ xuất phát luôn, tầm 12h30 đến 1h30 sẽ có mặt tại động, như vậy cả nhà sẽ có dư dả thời gian để nghỉ ngơi, tham quan khám phá, sau đó phân công nhiệm vụ làm lán, tìm thức ăn, nấu nướng, giao lưu….
- Sáng 01/08 ăn sáng tại lán, thu dọn lán trại, hành trang cá nhân, tầm 7h30 đến 8h cả nhà sẽ xuống núi, đến trưa tập trung tại nhà NguoiNguon, ăn bữa cơm thân mật với gia đình, sau đó tổng kết chuyến đi, cảm nhận của các thành viên….Đến 2h sẽ xuất phát về ĐH.
- Mọi người chú ý chuẩn bị hành trang đầy đủ cho chuyến đi, tránh gặp những sự cố đáng tiếc để chuyến ra quân lần này của QBO thành công, chú ý về sức khỏe của bản thân, không được gắng sức, nếu cảm thấy không ổn có thể Cancel ngay bây giờ tránh ảnh hưởng đến đoàn đi, các vật dụng, tư trang liên quan đến chuyến đi lần này đã có bài viết quý báu của 2 bác Tà zan và 67HN rồi, mọi người bỏ chút thời gian đọc và chuẩn bị nhé.
- Danh sách các thành viên tham gia sẽ chốt vào 24h ngày mai 25 tháng 07, đề nghị những thành viên nào có tên trong danh sách (màu gạch) đang ở dạng chờ confirm thì quyết định nhanh để ban hậu cần chuẩn bị lên phương án và những thành viên nào chưa đăng ký tham gia cũng nhanh chân lên để BTC úp sọt luôn thể :mozilla_cool:
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Chủ nhật Tháng 7 25, 2010 12:34 pm

Cám ơn CPU vì sự chu đáo, trên cơ sở đã thống nhất như trên mọi nguời cố gắng theo dõi để cập nhật mọi thông tin cho chính xác về chuyến đi, ít ra cũng là sự chuẩn bị về mặt tư tưởng.
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 2 Tháng 7 26, 2010 9:20 pm

Mọi nội dung của CPU đếu rất có giá trị, duy có việc tập trung lúc sáng sớm tại Bắc Lý là hơi khó cho những người ở xa, chi bằng tổ chức ngủ nghỉ ở quanh đó rối sáng dạy đi thì tuyệt biết mấy.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 2 Tháng 7 26, 2010 10:53 pm

Những chuẩn bị về hậu cần:
(chuẩn bị cho 20 ngưởi trong 3 bữa, có thể có thêm thực phẩm nhà làm ra :smt043 )
1. Đồ ăn gồm có:
* Thịt gà rô ti (một dạng đồ khô để ăn nguội)- khoảng 3kg sẽ làm sẵn và đóng hộp đưa vào rừng là ăn ngay được.
* Thịt ram cháy cạnh để ăn cơm (như trên)
* Muối mè+ lạc
* Cá khô- khoảng 1kg mang vào rừng rồi chế biến
2. Gạo khoảng 40kg
3. Một số thứ cần thiết khác. (mọi người cần chuẩn bị và mang theo trong hành trang của mình, nhằm giảm áp lực cho ngân sách và cũng là cách chia lửa cho hậu cần...)
- Nước uống: 2 chai 0,5l/ người .
- Giấy vệ sinh.
- Bát đũa ăn cơm.
- Thuốc chống muỗi và thuốc đau bụng...
- 2 gói mì tôm phòng khi hậu cần bó tay.
- Những thứ thiết yếu khác mọi người xem ở bài của 67HN
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 2 Tháng 7 26, 2010 11:09 pm

Nói thiệt là nhiều thứ cần thiết quá, thứ mô cũng cần đem đi, nhét căng cả balo rùi mà vẫn còn đồ. cái chăn mỏng thui cũng bằng cái balo rùi, ko bít na đi hết ko nữa.
@myngoc: ok chị, em đã tự chuẩn bị những thứ chị dặn rùi, bát, đũa, thìa, giấy VS, thuốc men.... còn mì tôm thì để chôm của mama cái đã! :smt043
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 3 Tháng 7 27, 2010 5:08 pm

@kimcam và phở bò: Sáng thứ 6 các em đi chợ dùm chị, chị đi học cả ngày, sơ chế và cho vào tủ lạnh, tối cả 3 chị em mình chế biến và sáng sớm hành quân. :chuoi :chuoi :chuoi
Chị sẽ gửi danh sách thực phẩm cụ thể và tiền cho các em trước 4h chiều ngày thứ 5 hí! Thanks 2 cưng nhiều! :smt058 :smt058
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 3 Tháng 7 27, 2010 10:19 pm

@myngoc: híc, sáng thứ 6 thì kjmcam tranh thủ đi chợ sớm mua đồ, trưa làm về em lên phụ làm, tối nấu nướng. 7h em đi làm rùi mà đi chợ sớm chắc chưa có chi.
@cả nhà: ko phải em cố ý "ném đá" hay "bắn súng vào mặt hồ đang yên ả" :smt043 mà thiệt tình em thấy tình hình rất chi là tình hình, mấy ngày ni mưa gió liên tục, thời tiết thất thường....... --> ảnh hưởng rất lớn đến chuyến du ngoạn (huhu, em sợ con vắt chi đó, nghe nói mưa là nó xuất hiện :smt026 )
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 3 Tháng 7 27, 2010 10:30 pm

@ Kimcam& phở bò: Nói cho trịnh trọng vậy thôi, chứ không lo đâu, ta có 3 món cần chế biến và 1 số mua ở chợ về và đem đi theo, vì vậy đồ khô chị có thể chuẩn bị được còn 3 món kia chúng ta mọi người đảm nhiệm 1 món, 2 em thấy thế nào, ưu tiên nhỏ chọn trước...cho các em chọn món và có thể tranh thủ mua về nhà và chế biến. Đảm bảo sáng thứ 7 ta lên đường đừng để ai đói là được....các em nghĩ sao?(dạo này ai cũng bận nên làm thế là hợp lý nhất, hơn nữa để xem các o nhà mình ai đảm đang chứ nhỉ!!!! ) Có khó khăn gì thì alo cho chị nha! :smt100 :smt100 :smt100
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách