Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

  

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Vợ bé Hoa Vinh » Thứ 4 Tháng 7 28, 2010 12:10 am

Xin phép bà con, cho em kê dép hóng hớt với cô bác, anh chị nhà ta đôi lời. Mưa gió mùa ni, ko thích hợp cho tham quan dã ngoại mà nhất là vào rừng, hơn nữa đây là rừng sâu (theo Tà zan). Nói như lão Tà zan là nguy cơ lũ ống, lũ quét khi có mưa rừng là rất lớn, hết sức nguy hiểm; mà thời gian ni toàn thấy mưa to, nên I can you, nếu bà con cứ đi là hơi bị liều (nếu quyết đi theo em thì nên đặt mua trước bảo hiểm nhân thọ). Đoàn mình ít người có kinh nghiệm đi rừng mà quân số nữ lại đông, mỗi lão “phượt” 67HN là ngon, chơi được (nhưng chắc lão chưa trải qua mưa rừng và gặp lũ rừng-nhà em tin thế).
Lão Tà là người máu me với bản lĩnh và kinh nghiệm rừng núi rứa mà thấy mất tăm, đúng là khôn ngoan của bậc cao niên, đừng có nghỉ em ném đá mà tội mà em khuyên chân thành đấy bởi em thấy mưa bảo kiểu này ko biết chừng...
Vợ bé Hoa Vinh
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:39 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 4 Tháng 7 28, 2010 7:49 am

Mưa mùa này chỉ có thể làm ướt đồ và chậm hành trình thôi chứ để ra được lũ thì phải là cuối mùa khi đất ngậm nước nhiều thôi. Mùa đấy đến dân đi rừng chiên giòn còn ngán nữa là play dân như miềnh.
Nhưng cái khó cho đoàn sẽ là đường trơn ướt, là muỗi vắt nhiều hơn bình thường. Rối các con suối dân cao mỗi lần lội là nguy cơ ướt cái nớ (Ba lô, túi đeo...) là rất cao, nước lại đục nên việc giữ vế sinh của ba lô, túi đeo đối với chị em là rất cần thiết. Rồi chưa kể nước uống, sẽ hạn chế hơn vì nhìn đục chả muốn uống nữa. Rồi đồ ăn khi bị ướt thì sao mà ăn đây.
Do vậy việc thuê thêm 2 người đi rừng để họ hỗ trợ đi đường và xách bớt đồ là rất cần thiết. Chưa kể họ cũng sẽ là người dìu các cá nhân đuối sức hoặc cáng người không đi được ra ngoài rừng.
Vấn đề quan trọng cần ngay lúc này là đóng xiền, mỗi ngài 200K thì phải. Đề nghị bà con tiến hành luôn, để dù vào rừng mà không đi vào được sâu thì ta có kinh phí cho các hoạt động tình bạn khác ở khu vực Tân Hoá.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 7 28, 2010 11:15 am

Vợ bé Hoa Vinh đã viết:Xin phép bà con, cho em kê dép hóng hớt với cô bác, anh chị nhà ta đôi lời. Mưa gió mùa ni, ko thích hợp cho tham quan dã ngoại mà nhất là vào rừng, hơn nữa đây là rừng sâu (theo Tà zan). Nói như lão Tà zan là nguy cơ lũ ống, lũ quét khi có mưa rừng là rất lớn, hết sức nguy hiểm; mà thời gian ni toàn thấy mưa to, nên I can you, nếu bà con cứ đi là hơi bị liều (nếu quyết đi theo em thì nên đặt mua trước bảo hiểm nhân thọ). Đoàn mình ít người có kinh nghiệm đi rừng mà quân số nữ lại đông, mỗi lão “phượt” 67HN là ngon, chơi được (nhưng chắc lão chưa trải qua mưa rừng và gặp lũ rừng-nhà em tin thế).
Lão Tà là người máu me với bản lĩnh và kinh nghiệm rừng núi rứa mà thấy mất tăm, đúng là khôn ngoan của bậc cao niên, đừng có nghỉ em ném đá mà tội mà em khuyên chân thành đấy bởi em thấy mưa bảo kiểu này ko biết chừng...

Cảm ơn bài góp ý của bạn nhé, Bạn đọc tiêu đề giùm trước nhé" những bước chân bản lĩnh" thì nó cũng nói lên là đây không đơn giản chuyến đi bình thuờng như đi picnic. Nên mọi người trong đoàn đều xác định hết rồi.
Mình nghĩ bạn làm bảo hiểm nhân thọ hay sao mà trù úm mọi người rồi khuyên mua bảo hiểm nhân thọ vậy
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 7 28, 2010 11:31 am

Thông báo với tất cả mọi người trong chuyến đi Tú Làn, Đúng 8h sáng ngày thứ 6- 30 tháng 7- 2010 mọi người tập trung tại quán cafe Họa Mi tại cung văn hóa thiếu nhi tỉnh để họp mặt làm quen với nhau trước chuyến đi, cũng như ban tổ chức dặn dò 1 số vấn đề để đảm bảo chuyến đi an toàn và trọn vẹn tuyệt đối cho mọi người. Và quan trọng nhất là đóng tiền cho em KIMCAM. Mong mọi người có mặt đông đủ
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 4 Tháng 7 28, 2010 5:23 pm

timekiller77 đã viết:Thông báo với tất cả mọi người trong chuyến đi Tú Làn, Đúng 8h sáng ngày thứ 6- 30 tháng 7- 2010 mọi người tập trung tại quán cafe Họa Mi tại cung văn hóa thiếu nhi tỉnh để họp mặt làm quen với nhau trước chuyến đi, cũng như ban tổ chức dặn dò 1 số vấn đề để đảm bảo chuyến đi an toàn và trọn vẹn tuyệt đối cho mọi người. Và quan trọng nhất là đóng tiền cho em KIMCAM. Mong mọi người có mặt đông đủ


Mình tối Thu 6 mới lên xe từ HN về Q.Binh nên Anh Em cho xin vắng mặt nhé.
Mọi việc tuân theo ý kiến chung với mọi người và tiền đóng sau nhé KjmCam.
:smt043
Hẹn gặp sáng sớm thứ 7
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 4 Tháng 7 28, 2010 5:25 pm

Xin lỗi cả nhà, sáng thứ 6 MN không thể tham gia được, có lý do chính đáng. Thứ 7 đang xin xỏ...không biết thế nào?????
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 7 28, 2010 6:52 pm

myngoc đã viết:Xin lỗi cả nhà, sáng thứ 6 MN không thể tham gia được, có lý do chính đáng. Thứ 7 đang xin xỏ...không biết thế nào?????

Xin xỏ là xin xỏ thế nào em ơi! Ý là thế nào đây!
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 7 28, 2010 6:55 pm

AnhhaiSG đã viết:
timekiller77 đã viết:Thông báo với tất cả mọi người trong chuyến đi Tú Làn, Đúng 8h sáng ngày thứ 6- 30 tháng 7- 2010 mọi người tập trung tại quán cafe Họa Mi tại cung văn hóa thiếu nhi tỉnh để họp mặt làm quen với nhau trước chuyến đi, cũng như ban tổ chức dặn dò 1 số vấn đề để đảm bảo chuyến đi an toàn và trọn vẹn tuyệt đối cho mọi người. Và quan trọng nhất là đóng tiền cho em KIMCAM. Mong mọi người có mặt đông đủ


Mình tối Thu 6 mới lên xe từ HN về Q.Binh nên Anh Em cho xin vắng mặt nhé.
Mọi việc tuân theo ý kiến chung với mọi người và tiền đóng sau nhé KjmCam.
:smt043
Hẹn gặp sáng sớm thứ 7

Anh đi từ HN về a? ra từ lúc nào đấy bác mà không thấy ới! về từ hànoi bác take care mấy em về cùng với kìa?
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 4 Tháng 7 28, 2010 10:49 pm

híc, nói thiệt là chừ em thấy sợ thiệt, ko có bản lĩnh như mấy bác được...
Báo cáo cả nhà 1 tin buồn là kjmcam ko thể tham gia trận này với cả nhà được, ngày đó tổng cty kjmcam họp lớn ở Vinh, kjmcam ko thể xin nghĩ được. Kjmcam rất buồn và ngại nên ko dám báo cáo, em lanh chanh báo cáo để cả nhà biết mà còn lên kế hoạch.
Sáng thứ 6 em bận đi làm nên chắc cũng ko tham gia coffee được, cả nhà thông cảm nhé!
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 5 Tháng 7 29, 2010 5:24 am

timekiller77 đã viết:Anh đi từ HN về a? ra từ lúc nào đấy bác mà không thấy ới! về từ hànoi bác take care mấy em về cùng với kìa?


Anh trưa thứ 5 mới ra HN, tối Thứ 6 về ĐH cùng Focus, CPU...
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron