Chuyện bây giờ mới kể ...
Bình hỏi "Bác vẫn đang ở Quảng Bình, không đi chơi à". "Thì vẫn ..., trăng mật tại gia" Tụi anh mới lòng vòng Đồng Hới xong, đang ngồi ở Cà fê 19. Cuối giờ chú sang đi... Rồi thì cả Bình và T đều ghé qua. Dạo này SCMCT êm ắng quá, hay là mình tổ chức giao thừa tết tây, vừa là dịp chuẩn bị cho sum vầy tết ta với các bằng hữu các ở xa về vừa là cơ hội quảng bá cái phong trào này cho anh em Đồng Hới. Đơn giản thôi, mọi người đều bận nên chỉ tập trung đón giao thừa, đi khuya về muộn, đêm hôm cửa ngõ cẩn thị tý là ổn Bla bla ...
... 4h Bình alô nhưng hôm đó lỡ uống mấy chén với anh em trong xóm nên mãi 9h mới vào. Được một lúc thì mấy bác kiếu ... phải về, trong số đó mình biết rõ chú Liêu -bác sỹ Cuba, vậy mà ... vẫn về. Vậy là kế hoạch thứ nhất thất bại Sáu anh em còn lại kéo nhau đi đón giao thừa ... giữa trời mưa.
... 11h, đêm 31/12, Đồng Hới yên ắng người qua lại. Thì rõ, chẳng ai dại gì ra đường vào lúc này. 6 đứa vào QB-Cafe trú mưa chờ năm mới. Được cái sau 11h mà quán vẫn còn đông, toàn tây, chắc tụi nó cũng trú mưa giống miềng.
Việc đầu tiên là đốt nến cầu may ... Chủ quán bưng ra một tô nước vòi rõ to trước bao mắt tròn mắt dẹt của khách hàng trong quán. Kệ, anh em lôi nên ra đốt, viên trắng viên xanh, mùi thơm bốc nức cả mủi. Người châm, người thả, một lúc sau đã đầy tô. Không khí trở nên ấm cúng, mọi người chùng xuống, lầm bầm ...
(Continue ...)