Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

  

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nevergiveup258 » Thứ 6 Tháng 11 05, 2010 11:30 pm

Rec đã viết:
Lúc sáng tưởng bị trể giờ, xuống xe mình phi ngay lên office, cửa đã mở nhưng chỉ có 4 tên trong phòng, thấy ai nấy ngồi rất nghiêm chỉnh nhưng hoá ra là đang nhai xôi với gặm mì. Thảo nào, đi làm rất đúng giờ :smt043

Kết thúc công việc rồi. Sáng mai ghé qua tổng kết với 2 sếp nữa là xong việc office. Chủ nhật về Huế ... :smt075

Sao thấy bác Rờ Em Cái lơ cái vụ tập 2 nj rứa ta! Hay là bác mê 2 sếp ở Office quên luôn ACE ở lộ nj rùi!
Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là Đồng chí của tôi!
Bắn ta đi, hỡi kẻ hèn nhát, mi chẳng qua chỉ muốn giết một con người!....
Hình đại diện của thành viên
nevergiveup258
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 12, 2008 1:20 pm
Đến từ: Việt nam

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 11 06, 2010 9:14 am

nevergiveup258 đã viết:
Rec đã viết:
Kết thúc công việc rồi. Sáng mai ghé qua tổng kết với 2 sếp nữa là xong việc office. Chủ nhật về Huế ... :smt075

Sao thấy bác Rờ Em Cái lơ cái vụ tập 2 nj rứa ta! Hay là bác mê 2 sếp ở Office quên luôn ACE ở lộ nj rùi!

Ừ, thì tập 2.

Công việc thì làm mãi vẫn không hết, muốn kết thúc thì phải tự khép lại thôi. Chiều nay tự cho phép mình nghỉ để ngó nghiêng Sài Gòn. 4C ai được nghỉ/cho phép nghỉ làm buổi chiều thì tụ tập đi chơi. Có 2 lựa chọn picnic dạo phố/ngoại ô hoặc shopping + bowling +game ở building nào đó giữa SG.

Mình vẫn ở Q1, chỗ cũ, 4C nào tham gia thì alo rồi cùng đi.

Mai về sớm, tạm biệt Sài Gòn ... :smt075
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 7 Tháng 11 06, 2010 10:01 am

Rec đã viết:Công việc thì làm mãi vẫn không hết, muốn kết thúc thì phải tự khép lại thôi. Chiều nay tự cho phép mình nghỉ để ngó nghiêng Sài Gòn. 4C ai được nghỉ/cho phép nghỉ làm buổi chiều thì tụ tập đi chơi. Có 2 lựa chọn picnic dạo phố/ngoại ô hoặc shopping + bowling +game ở building nào đó giữa SG.

Mình vẫn ở Q1, chỗ cũ, 4C nào tham gia thì alo rồi cùng đi.

Mai về sớm, tạm biệt Sài Gòn ... :smt075[/justify]

Chiều ghé Ngô Đức kế đi anh, còn lọ mọ đi mô nữa :chan :chan
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 11 29, 2010 6:21 pm

Rec đã viết:Tập 1: Cà fe sáng
- Thời gian: 6:30, thứ 6, ngày 5/11/2010 (kéo dài đến 7:30 cùng ngày :smt032 )
- Địa điểm: Vỉa hè nhà thờ Đức Bà (cổng bưu điện trung tâm)
- Liên lạc: 0915.407.838
- Người mời: Rec

Om sòm Sài Gòn đi mô hết?
Tháng nữa đông qua tết lại về
Quây quần gặp mặt nơi chốn quê
Nhớ tình bằng hữu sum suê chốn này ... này:

Hình ảnh
Hình ảnh

Ps: Sorry chú L, định không post nhưng vì sau chú là cả bầu trời ... Đức Bà :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nevergiveup258 » Thứ 3 Tháng 11 30, 2010 1:24 am

Rec đã viết:Om sòm Sài Gòn đi mô hết?
Tháng nữa đông qua tết lại về
Quây quần gặp mặt nơi chốn quê
Nhớ tình bằng hữu sum suê chốn này ... này:


Nhộn nhịp Sài Gòn đi làm hết!
Tháng nữa lương tới Tết sẽ về!
Hẹn anh Offline ở quê bọ!
Không quên được tình thân hữu nơi chốn này!
Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là Đồng chí của tôi!
Bắn ta đi, hỡi kẻ hèn nhát, mi chẳng qua chỉ muốn giết một con người!....
Hình đại diện của thành viên
nevergiveup258
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 12, 2008 1:20 pm
Đến từ: Việt nam

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 11 30, 2010 8:01 am

Rec đã viết:
Rec đã viết:Tập 1: Cà fe sáng
- Thời gian: 6:30, thứ 6, ngày 5/11/2010 (kéo dài đến 7:30 cùng ngày :smt032 )
- Địa điểm: Vỉa hè nhà thờ Đức Bà (cổng bưu điện trung tâm)
- Liên lạc: 0915.407.838
- Người mời: Rec

Om sòm Sài Gòn đi mô hết?
Tháng nữa đông qua tết lại về
Quây quần gặp mặt nơi chốn quê
Nhớ tình bằng hữu sum suê chốn này ... này:

Hình ảnh

Ps: Sorry chú L, định không post nhưng vì sau chú là cả bầu trời ... Đức Bà :smt043

Anh REC làm gì mà co zo thế hả anh? Hihi. :))
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 3 Tháng 11 30, 2010 10:40 am

nongdan8x đã viết:Hình ảnh


Úi dà, mình không định comments, ấy thế mà nhìn thấy con gái nhà ai mà xinh thế kia nên phải khen 1 câu mí được. Hé hé...

Nhớ Rec nà! :smt101 :smt101 :smt101
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 12 01, 2010 7:55 am

@ Chị: Em biết vì sao anh Rec co zo thía kia roài nhoá:)) Hehe...
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 4 Tháng 12 01, 2010 8:36 am

nongdan8x đã viết:@ Chị: Em biết vì sao anh Rec co zo thía kia roài nhoá:)) Hehe...


Dạo đó sg lạnh nên a.R chưa quen đấy mà nd ơi.
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Hẹn gặp nhé - Giữa Sài Gòn ...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 4 Tháng 12 01, 2010 11:19 am

Hỏi bà con tí: Mình thấy cô mặc váy xanh giống như một người quen cũ tên là Hương. Không biết có đúng không hở bà con.

Nick của cô nớ trên ni là chi rứa?
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron