Ngỏ lời,
Thỉnh thoảng người QBO (gọi là QBOer) ghé về Quảng Bình (thường là Đồng Hới) chớp nhoáng rồi đi, đôi lúc cũng muốn gặp gỡ người này người kia người tê người nọ nhưng ngại ngùng, e ấp, dè dặt, ... và một số lý do lặt vặt nào đó nên đến và đi rất âm thầm. Nay để xoá bỏ cái rào cản rất chi là khép nép đó, mình mở cái topic "loan báo" này để "người về" mạnh dạn để lại tin nhắn và "người ở" biết đường mà chào đón. Không nhất thiết bạn là ai? Đâu cần phải là người tri kỷ, mà chỉ là ai đó ghé qua đón cà fe, trà lá, hàn huyên, nhâm nhi thì chuyến đi cũng thú vị thêm bội phần.
Hãy thôi ngần ngại để gặp gỡ mọi người, bỏ đi cái đường đột để QBOers gần gủi nhau hơn, để mái nhà chung QBO lớn dần thành khối đại đoàn kết và lúc đó vô vàn cánh én may ra mới tạo thành mùa xuân.
Mến, Rec.
Thỉnh thoảng người QBO (gọi là QBOer) ghé về Quảng Bình (thường là Đồng Hới) chớp nhoáng rồi đi, đôi lúc cũng muốn gặp gỡ người này người kia người tê người nọ nhưng ngại ngùng, e ấp, dè dặt, ... và một số lý do lặt vặt nào đó nên đến và đi rất âm thầm. Nay để xoá bỏ cái rào cản rất chi là khép nép đó, mình mở cái topic "loan báo" này để "người về" mạnh dạn để lại tin nhắn và "người ở" biết đường mà chào đón. Không nhất thiết bạn là ai? Đâu cần phải là người tri kỷ, mà chỉ là ai đó ghé qua đón cà fe, trà lá, hàn huyên, nhâm nhi thì chuyến đi cũng thú vị thêm bội phần.
Hãy thôi ngần ngại để gặp gỡ mọi người, bỏ đi cái đường đột để QBOers gần gủi nhau hơn, để mái nhà chung QBO lớn dần thành khối đại đoàn kết và lúc đó vô vàn cánh én may ra mới tạo thành mùa xuân.
Mến, Rec.