Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

  

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 5 Tháng 8 26, 2010 7:35 am

Đêm qua lúc đi chơi về, qua mạn cầu Bệnh viện chợt nghe thấy tiếng cười vọng ở đâu đó ra. Sợ chịt khiếp :smt045 :smt018
Giờ thì hiểu là do cái Clip này! :chan :smt026
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 5 Tháng 8 26, 2010 8:14 am

phoebe đã viết:Hum ni buồn buồn lại mò vô coi cái clip ni, hết buồn ngay tức khắc, cứ ngồi cười 1 mình ........... :smt043 hâh, nhớ lại lúc đó vui thiệt. Thí sinh myngoc quá khích cứ xí xọn chạy ra chạy vô bị BGK thổi còi cho suốt, qblove nhà mình thì vừa hài hước lại vừa đanh đá, phúc đi em bị "úp sọt" lên thì thẹn thùng chỉ cười suốt......... nói chung là xem đi xem lại vẫn ko nhịn được cười, cái clip ni đúng là phương thuốc xả xì trét độc nhất mang thương hiệu QBO :smt043 :vn

May cậu ko nhận xét cái đứa làm MC "chua ngoa"nhỉ? Hihi. Đùa thôi, công nhận xem đi xem lại cái clip này mãi ko chán, vui và ký ức TL lại ùa về Ếch Cốm ạ.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 5 Tháng 8 26, 2010 11:06 am

Ko phải là ko nhận xét mà là quên nhận xét, cái đứa làm MC thì to miệng thôi rồi, giọng đã to mà vừa nói vừa hét, lại thêm tiếng chua léc của qblove nữa... giống chợ thiệt!
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 5 Tháng 8 26, 2010 11:16 am

UN_IN đã viết:Sau bao nhiêu ngày, hôm nay Ủn mới up clip này lên được , ACE xem xong đừng ném đá em nhé. có ném đá thì ném MC, BGK ấy nha. Mà ND và anh time chưa công bố kết quả cuộc thi đâu nhé.



edited by focus

Thí sinh thì nói ít còn bà giám khảo nói nhiều quá,thí sinh thấy ít đa phân toàn thấy lưng cô Mặc Áo Xanh .
Clip rât vui :ths UN_IN
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 5 Tháng 8 26, 2010 11:41 am

nguyenthang đã viết:Thí sinh thì nói ít còn bà giám khảo nói nhiều quá,thí sinh thấy ít đa phân toàn thấy lưng cô Mặc Áo Xanh .
Clip rât vui :ths UN_IN

Ơ anh Thắng, em làm MC, anh Thủy hotgirl chả hiểu quay kiểu gì toàn quay lưng em đấy chứ, chứ em có muốn đâu, có ném đá thì ném nhà ấy anh ạ.
@Phở: Hic, sao sáng nay cậu khen tớ ghê thế cơ mà. giờ vào QBO lại lôi hết cái xấu của tớ ra thế. hem được đâu nha.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 26, 2010 12:51 pm

Hành trình Tú Làn kết thúc cũng đa lâu lâu, topic kéo dài hơn 30 pages với đủ các trạng thái hào hứng, sôi nổi, lo lắng, hoang mang, tưng bừng, bùng nổ, sảng khoái, nhẹ nhỏm, vui vẻ, gay gắt, ồn ào, lắng động, nhung nhớ ,... và không biết trong đoàn có ai còn tích trữ tài sản để buốn bán cuối vụ nhằm tạo bước nhảy về giá cả không?

Cá nhân mình đánh giá đây là một topic với nội dung hay và mới lạ, hữu ích cho nhiều người đặc biệt là dân phượt và thích khám phá. Tuy nhiên nếu để cả 30 pages hoặc hơn là quá dài và tản mác vì vậy rất mong mỏi bác Cột (nick gì mà nghe sừng sửng như nấm tràm đang mọc sau đêm mưa :mozilla_cool: :smt043 ) một thành viên với đôi chân khỏe (chính xác là những chiếc chân khỏe :smt041 ) bàn tay mềm dẽo và cái đầu phong phú hãy đại diện đoàn rút gọn topic thành một báo cáo tầm 10 trang A4 (bao gồm cả hình ảnh) gọi là "Tinh hoa Tú Lan" để làm tài liệu giới thiệu vẻ đẹp tiềm ẩn giữa đại ngàn Quảng Bình và các chỉ dẫn hữu ích cho những ai muốn được khám phá. Mong rằng bác Cột nhận lời ... cống hiến. Cám ơn (cao hơn nữa là đội ơn) bác Cột rất nhều.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi qblove87 » Thứ 7 Tháng 9 04, 2010 7:26 pm

:smt018 :smt018 :smt018 :smt018 Phải công nhận giọng iem chua thật :smt018 :smt018 :smt018 :smt018 :smt018 . Chua vô đối luôn. Hy vọng Vi đi ô cờ níp lày ló giúp mọi người thư giãn (Biết đâu có ai đó lại down về để làm nhạc ru ngủ thì sao nhẩy :D :D :D :l :l :l :l khà khà. Anyway, hy vọng không vì cái cờ níp này mà iem "chống ề".....
Tái bút: Giọng iem ngoài đời không đến nỗi như thế đâuuuuuuu. vẫn Welcome các anh ano :smt100 :smt100 hè hè .
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ............................
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
qblove87
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 121
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 24, 2009 4:42 pm

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Chủ nhật Tháng 9 05, 2010 3:11 pm

qblove87 đã viết::smt018 :smt018 :smt018 :smt018 Phải công nhận giọng iem chua thật :smt018 :smt018 :smt018 :smt018 :smt018 . Chua vô đối luôn. Hy vọng Vi đi ô cờ níp lày ló giúp mọi người thư giãn (Biết đâu có ai đó lại down về để làm nhạc ru ngủ thì sao nhẩy :D :D :D :l :l :l :l khà khà. Anyway, hy vọng không vì cái cờ níp này mà iem "chống ề".....
Tái bút: Giọng iem ngoài đời không đến nỗi như thế đâuuuuuuu. vẫn Welcome các anh ano :smt100 :smt100 hè hè .

Hehee. Em Loan ơi, tự hào đi em. Có được giọng của em, ko dễ dàng gì đâu.Cười lên nào.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Chủ nhật Tháng 9 05, 2010 10:50 pm

Bổ sung thêm cho topic ảnh ngố của chị Thuỷ hotgirl nè, camera và bộ phận ánh sáng của Bước nhảy Tú Làn :smt043
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 5 Tháng 9 09, 2010 1:07 pm

ĂN UỐNG TẠI TÚ LÀN

1. Đồ ăn
Image
2. Cả đoàn quây quần

Image

3. Chị em đảm đang đi rửa bát

Image

Image

Chị Hà Lờ Đờ có mấy cái ảnh nấu cơm đẹp lắm. ko biết đâu rồi chị nhỉ?
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách

cron