Tổng kết vụ rủ rê Bát Tràng.Trước hết là cái Hội thảo IT, hẹn hò rồi nhưng cuối cùng không gặp anh em trong nghề nào cả. Có lẽ năm nay hội thảo tít H.Yên nên mọi người ngại đi, cũng may nhà mình đi đông nên lịch trong lịch ngoài sắp kín. Trường SPKT H.Yên làm khâu tổ chức khá tốt nhưng chương trình ở các tiểu ban thì xáo loạn cả lên nên cuối cùng mình chỉ "hóng hớt" được ở nội dung "Toán cho máy tính". Sang năm ở Cần Thơ, chắc A2 và nhóm Sài thành không lỗi hẹn hỉ.
Trước khi lên Hà Nội, tranh thủ chui vào QBO xem có ai đăng ký đi B.Tràng không nhưng thấy vắng hoe, vậy là trên đường về Thủ đô mình ghé Bát Tràng cùng anh em trong khoa luôn. Tranh thủ lúc mọi người thăm chợ làng nghề, mình cùng một bác nữa vào sâu trong Làng, mua được kha khá, đúng là của một đồng công ba bốn nén, lách cách tý nhưng được cái là ... thoả mãn
(có cả phục trang cho mấy o nhà QBO chụp hình nhé, hôm sau về QB sẽ đem về ha
). Bát Tràng về cơ bản là không khác 4 năm trước là mấy nên mình không có ý định chụp hình ngoại trừ cái "biển cấm" ngồ ngộ, giá 15K/bướm nhé :
Dự định ban đầu là sẽ cùng anh em Hà thành đánh nốt vụ hàng cuối của mùa sách 2010 nhưng sau nghĩ lại thấy vất vả cho mọi người quá nên quyết định để điểm cầu QB mua sách mới, sách ở ĐH đắt hơn tý so với HN nhưng quà tặng đến với các em trước ngày khai trường vẫn tốt hơn. Nhưng đúng là mình tính vẫn không bằng trời tính; lên HN vừa nhận phòng xong thì Canaryxao alo có việc thế này thế này, có thể là một cơ hội tốt đang đến với các em học sinh QB, đây là số máy của "đối tác" và tý nữa bác xem nội dung chi tiết ở e-mail ... Tối đó hẹn mấy đồng chí 12A thời trung học đi uống bia nhưng mình cứ chạy ra chạy vào theo liên lạc với "đối tác" làm bọn nó rũa oang cả quán. Và rồi đâu cũng vào đấy khi chốt được cái hẹn vào ngày hôm sau với đại diện của Công ty chứng khoán Thăng Long (TSC) ...
Ngày hôm sau, hẹn Focus ở cfe Hồng trên Kim Liên mới lúc 2pm, mình đến đã thấy hắn đợi sẵn, chuyện trò qua về và chốt được 3 vấn đề
Một lúc thì 2 bạn ở TSC và Hoa cỏ may đến, mọi người vào việc hơn 1h đồng hồ. Câu chuyện khá thú vị nhưng đến giờ vẫn chưa thể nói lên điều gì, mọi người đợi thêm vài hôm nữa ...
Và rồi 4pm đã đến, tạm biệt 2 bạn TSC, bọn mình di chuyển sang Hiếu béo tao ngộ. Dự định thì nhiều nhưng mọi người đến trễ quá nên bia mãi tận 6h30 mới bắt đầu "vào việc". Quan trọng nhất vẫn là vấn đề nhân sự của chi hội Hà Nội, thời gian gấp, mỗi người chỉ được nêu ý kiến từ 30 giây đến 2 phút nên nhoáng cái đã "úp sọt" được 4 đồng chí vào nhiệm kỳ 2 năm (trong đó có 1 năm cam kết).
Tính đến cuối buổi thì cũng chỉ có 12 người nhưng phải nói là tưng bừng từ cốc bia đầu tiên. Hôm đó chú Time luôn miệng hỏi "bia nữa không?", chắc là thấy anh em tốc độ quá nên choáng. Mà ngay của Focus cũng chưa chắc hiểu cái deadline 7h hoặc 12 cốc anh đưa ra đâu? Xe khởi hành 7h30 (cách điểm uống bia ngót nghét gần 3km) nên 7h rời quán là fix nhưng 12 cốc không phải là tửu lượng đâu mà kết luận "biêng" với chả nghiêng (mà do Hà thành "cử" đến 12 đồng chí nên anh "mời" đúng một anh em một chén
- hôm sau muốn uống nhiều thì cử anh em đến đông hơn chút nữa
). Chia tay hơi gấp nên chưa kịp "trị tội" btqb, cám ơn Hiền-nongdan trong vội vả và cả Hà-NTT sau 4 năm gặp lại mà không kịp hỏi han. Đành hẹn mọi người ở cơ hội khác.
Tạm biệt Hà Nội, nơi có 2 thứ mình rất thích:
phở và mùa thu!