dean đã viết:Hôm qua mới vào hát, có vài nhận xét:
- Chất lượng âm thanh kém (có thể nhân viên k biết chỉnh)
- Giá cả cao hơn so với các quán cùng quy mô.
- Cần xem lại thái độ phục vụ.
Có 1 nhóm ra trước còn nói "một đi k trở lại", và nhóm tôi chắc cũng thế!
Film HD chưa biết thế nào chứ karaoke thế là k ổn rồi.
"Món" này cũng tùy chú Dean ợh. Mọi người thường đi hát Karaoke vào thời điểm ... đã có men nên cảm nhận cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Lúc say thì muốn hát to, con gái thì muốn nhỏ, già thì muốn hát bài cách mạng, trẻ thì thích hiphop, teen thì ... mơ gặp Bác Hồ, phê + dê 1 chút là muốn chân dài (gái) .... nói chung để đáp ứng cho cả tiểu đội vừa lòng là ko phải dễ.
- Tuy nhiên, thái độ phục vụ thì có thể control được. Quán mới nên ít nhiều bỡ ngỡ với lại nhân viên (sinh viên ĐHSPQB) cũng đã làm việc này bao giờ đâu nên cũng bị giới hạn trong khả năng giải quyết tình huống.
- Giá cả thì chú Dean nói cái chi đắt hơn? Kinh doanh thì mỗi quán có 1 đặc trưng nên giá cả khác nhau là chuyện bình thường mà
Cuối bài post thì cho focus mượn lời bác Taczan
taczan đã viết:.....Mà Chú cứ được cái giỏi là hay nói điêu.
Mọi thứ mới chỉ như bắt đầu, góp ý và tiếp thu sẽ dựa trên tinh thần xây dựng, mục tiêu cuối cùng là vui vẻ. Rứa hỉ